1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủy Hỏa Thần Đan - Thần dược để giữ gìn và nâng cao sức khỏe.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi VTDT, 18/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTDT

    VTDT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thủy Hỏa Thần Đan - Thần dược để giữ gìn và nâng cao sức khỏe.
    Trong dưỡng sinh thì phương pháp: Thủ Khảm điền Ly, Tâm thận tương giao, Thủy hỏa ký tế chính là Thủy hỏa thần đan - là Thần dược để giữ gìn và nâng cao sức khỏe.
    Đây là phép dưỡng sinh chánh tông và thượng thừa.
    [​IMG]
    Phép thở 4 thì để: Chiết Khảm điền Ly, tâm thận tương giao, thủy hỏa ký tế :
    Ngồi trên giường thẳng lưng hoặc nằm ngửa, thủ ấn bịt kín rốn, bắt đầu tập thở. Suốt quá trình tập luôn hít thở bằng mũi, hơi thở càng êm càng tốt.
    Rốn có tên là huyệt Thần khuyết, hàm ý khi ra đời, cuống rốn bị cắt rời khỏi nhau thai dẫn đến tinh thần không còn được đầy đủ. Dùng thủ ấn kim cang quyền bịt kín rốn để đóng huyệt Thần khuyết và truyền nhiệt vào rốn(tái tạo lại hoàn cảnh giống ở trong bụng mẹ).
    Cách thủ ấn là nam thì tay phải nắm kim cang quyền đè vào rốn, tay trái ôm tay phải. Nữ thì ngược lại.
    [​IMG]

    Cách thở:
    - Thì 1: Hít khí vào trung cung(Vị trí ở sau lưng, đối diện huyệt cưu vĩ).
    - Thì 2: Giữ hơi, ý thủ song quan(hai huyệt thận du).
    - Thì 3: Thở ra, ý thủ song quan(hai huyệt thận du).
    - Thì 4: Giữ hơi, ý thủ song quan(hai huyệt thận du).
    Cứ tập thở như vậy, lâu dần khi ý thủ song quan thì 4 huyệt: Mệnh môn, đan điền, hai huyệt thận du sẽ tạo thành cái lò lửa sản sinh ra hơi ấm là cơ thể ấm áp, khoan khoái dễ chịu.
    Lưu ý: Thì 2 chỉ nín thở 2 giây, tối đa là 4 giây. Các thì khác thuận theo tự nhiên.
    Công phu luyện tập sâu dày thì Thai tức(nhịp thở của bào thai trong bụng mẹ) sẽ xuất hiện ở thì thứ 4.
    Khi mới tập luyện cảm thấy hai huyệt thận du đau như bị kim châm là đúng, bạn đã bắt đầu cảm nhận được song quan.

    Trong nhịp sống tự nhiên hàng ngày hàng ngày, ban ngày khi thức dậy là lúc chúng ta bắt đầu hoạt động tiêu hao năng lượng. Tối đến cần phải ngủ nghỉ để bù đắp lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày. Ban ngày chúng ta hoạt động thì hai huyệt thận du là nơi cung cấp năng lượng chính để cơ thể vận hành. Buổi tối khi đi ngủ thì hai huyệt thận du sẽ nạp năng lượng lại. Vì vậy khi bắt đầu đi ngủ nếu cảm nhận hai huyệt thận du thì sẽ thấy rõ là nó đang nạp lại năng lượng. Đấy là lúc để cảm nhận rõ ràng về song quan.

    Hai phép ý thủ trung cung và ý thủ song quan là hai pháp căn bản và quan trọng của đạo gia. Ý thủ trung cung là Hỏa thần đan, Ý thủ song quan là Thủy thần đan. Hai pháp hỗ trợ lẫn nhau là Thủy Hỏa thần đan.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong tượng hình "tiên thiên bát quái" thì trục nam bắc là hai quẻ ly khảm, tương ứng với con người là trục tâm thận. Theo ngũ hành thì tâm thuộc hoả, thận thuộc thuỷ. Hoả là quẻ ly, phương vị là phía nam; thuỷ là quẻ khảm, phương vị là phía bắc trong hậu thiên đồ. Vì vậy trục tâm thận của con người ứng với trục ly khảm của vũ trụ.
    Theo thuyết Ngũ hành, tạng Tâm thuộc hành Hỏa, tạng Thận thuộc hành Thủy. Trong điều kiện bình thường, thì "Tâm Hỏa" hạ giáng, "Thận Thủy" thượng thăng. Hỏa giáng xuống, Thủy thăng lên, thì Âm Dương giao hòa, thần trí an định và đêm ngủ ngon giấc. Trạng thái Hỏa giáng xuống, Thủy thăng lên, được người xưa gọi là "Tâm thận tương giao", "Thủy Hỏa tương giao" hay "Thủy hỏa ký tế".

    Theo Hải Thượng Lãn Ông - Thủy Hỏa Thần Đan chính là hai bài thuốc Lục vị và Bát vị.
    Xét bài Lục vị, Bát vị, người đời đều cho là thuốc chính để chữa thận mà chỉ một mình tôi thì cho là chữa được tất cả các bệnh, vì sao? Con người lúc mới tượng hình, trước hết sinh hai quả thận, một điểm chân dương trong quả thận tức là bầu thái cực trong nhân thể, là căn bản của sinh mệnh, là gốc của 12 kinh, là nguồn của 5 tạng.
    Phàm sự sáng suốt của tâm, điều tiết của phế, quyết đoán của can đởm, vận hóa của tỳ vị, truyền tống của đại tiểu trường, đều là nhờ một điểm khí động của mệnh môn mới làm tròn được chức năng của nó. Sách Y quán ví nó như cái đén kéo quân, lúc bay, lúc liệng, lúc đi, lúc múa, toàn là nhờ ở ngọn đèn dầu, đèn cháy to thì đi nhanh, cháy nhỏ thì đi chậm, đèn tắt thì các máy đều tự ngưng. Cho nên Phương thư nói: “Trăm bệnh đều gốc ở thận”.
    Lại nói: “Năm tạng bị bệnh rốt cục tất dồn về thận”. Lại nói: “Bệnh nhẹ là do khí huyết thiên lệch, bệnh nặng là do thủy hỏa tác hại”. Lại nói: “Lấp đầy chỗ trống rỗng là khí huyết, hóa sinh ra khí huyết là thủy hỏa. Lấy đó mà xem, mọi bệnh sinh ra vốn do hư đưa tới, mà hư đưa tới là vốn từ thận”. Kinh nói: “Gặp chứng hư thì gìn giữ ngay thận tạng để bồi dưỡng sinh mạng”.
    Cho nên chữa bệnh lâu, bệnh nặng nên chú ý đến thận hơn. Lại như kinh nói: “Biết được cái cốt yếu thì nói một lời là hiểu hết”. Chân âm chân dương thực là yếu lĩnh của trăm bệnh. Tiên sư nói: “Đem phép chữa một bệnh suy rộng ra có thể chữa được trăm bệnh, phép chữa trăm bệnh rút cục căn bản cũng như chữa một bệnh, vì nét mặt của muôn người tuy có khác nhau mà tạng phủ âm dương thì y như một, danh mục của trăm bệnh tuy có khác nhau, nhưng không vượt ngoài khí huyết hư thực”.
    Tôi chữa bệnh hơn hai mươi năm nay, từng trải qua kinh nghiệm đã lâu, sở đắc càng nhiều, phàm khi chữa ngay được bệnh nguy hiểm khó khăn, chỗ khác mọi người là chỉ bằng ở tác dụng khéo léo về hai khiếu âm dương, hai phương thủy hỏa mà trọng dụng được bài Lục, Bát vị. Phương thư nói: “Thầy thuốc không hiểu chân tướng của Thái cực, không nghiên cứu sự diệu dụng của thủy hỏa vô hình mà không trọng dụng được hai bài Lục, Bát vị thì nghề thuốc còn thiếu hơn một nửa”. Hơn một nửa chỉ còn là lời quở phạt, chứ theo ý tôi làm thuốc chỉ biết chăm chú về khí huyết, lấp chỗ rỗng, bổ chỗ hao, khư khư ở bài Tứ vật, Tứ quân, tuyệt nhiên không biết thủy hỏa ở chỗ nào, sợ Thục địa nê trệ, Nhục quế nóng, Đại Phụ tử mạnh mà không dám bạo gan dùng nhiều, đó là hàng thầy thuốc tầm thường, đừng hòng nói đến nghề thuốc nữa
    (Trích Huyền Tẫn Phát Vi - Hải Thượng Lãn Ông)

    Các bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn hãy tham gia lớp để tập luyện.
    Tuyển sinh công phu Pháp môn Viên Thông : Mr Giang - Đt: 01688835793
    PHÁP MÔN VIÊN THÔNG
    1. Lớp cơ bản:
    Tìm hiểu y lý về việc dưỡng sinh. Lý thuyết và thực hành công phu Thiên, Địa, Nhân hợp nhất.
    a. Vĩnh xuân dưỡng sinh: tập thở với nhật tự xung quyền của Vĩnh xuân - lý thuyết và thực hành.
    b. Thái cực quyền: lý thuyết và thực hành.

    2. Lớp trung cấp: Tìm hiểu và thực hành công phu Tính Mệnh song tu.
    b. Qui tức(Cách thở sâu và dài như con rùa): lý thuyết và thực hành.
    c. Thai tức(Cách thở như trẻ con trong bụng mẹ): lý thuyết và thực hành.

    3. Lớp cao cấp:
    a. Thiền học.

    Địa chỉ lớp học:
    Cơ sở 1: Núi Nùng, công viên Bách Thảo, Hà Nội vào sáng các ngày chủ nhật: 7h' - 9h', tối thứ 3, 5:18h - 20h
    Cơ sở 2: Phòng khám Vũ Gia Đường, Số 5A ngõ 120, đường Kim Giang, Q.Hoàng Mai, Hà Nội và chiều thứ 7: 18h - 19h30
    Cơ sở 3: Hồ Văn Quán, các sáng thứ 2,3,4,6 từ: 6h - 7h30' sáng.
    Cơ sở 4: Công viên Hòa Bình(đang xây dựng)
    Cơ sở 5: Hồ Tây(đang xây dựng)
    Mời các bạn quan tâm tham gia lớp tập luyện
  2. VTDT

    VTDT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    BÀI THỦY HỎA THẦN ĐAN NẰM TRONG PHẦN GIÁO TRÌNH TRUNG CẤP CỦA PHÁP MÔN VIÊN THÔNG

Chia sẻ trang này