1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuỷ Hử -Giá trị tinh thần <<<

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Mussolini18, 13/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mussolini18

    Mussolini18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Hử -Giá trị tinh thần <<<

    Thuỷ Hử là một tác phẩm kinh điển của văn học Trung Hoa và được Kim Thánh Thán cho là một trong Lục tài tử thư gồm Ly Tao của Khuất Nguyên, Nam Hoa kinh của Trang tử, Sử ký của Tư Mã Thiên, thơ Đỗ Phủ, Thuỷ Hử của Thi Nại Am và Tây Sương ký của Vương Thực Phủ.

    Ở Á châu thì Người ta cũng không ngớt lời ca ngợi tính cách anh hùng, nghĩa khí hảo hán của các nhân vật trong đó. Tại Việt Nam, Thủy hử cũng là niềm say mê của nhiều thế hệ độc giả.

    Nhưng hãy xem cách nhìn nhận của một học giả Tây phương:

    "Cái gọi là các anh hùng hảo hán trong sách ra tay choảng nhau thường gây ra tổn thương cho bản thân và người nhà, chỉ vì để chứng tỏ võ công của mình mà họ sử dụng bạo lực, làm hại kẻ khác. Xét về ý nghĩa ấy thì Thủy hử là một bộ tiểu thuyết bệnh hoạn. Trong đó việc tuyên truyền ca ngợi quan niệm bạo lực và nghĩa khí anh em kiểu lưu manh thì không có chút ý nghĩa xây dựng nào cả. "

    (GS Bill Jenner - ĐHQG Australia, người nhiều năm nghiên cứu văn học cổ điển TQ, từng dịch Tây Du Ký ra tiếng Anh).
  2. galacuoinam

    galacuoinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người phương Tây, cho dù có nghiên cứu nhiều năm về văn học TQ thì họ cũng chỉ hiểu được cái bề nổi bên ngoài thôi. Nếu nói như vậy thì các tác phẩm Aivanho, Ba chàng lính ngự lâm cũng là bệnh hoạn à ?
    Giá trị của Thuỷ Hử đã được thế giới công nhận và nó ko thể bị suy giảm bởi ý kiến của một cá nhân nào, dù người đó là ai
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Aivanho thì không phải là bạo lực giữa các hiệp sĩ với nhau hả bác?
    Bắt cóc đòi tiền chuộc, bắt gái nhà lành, em cướp ngôi của anh...
    Chỉ có cái cướp của người giàu chia cho người nghèo ( mà nói cách khác thì là gia đình của đồng đảng ) cái này thì khác gì LSB cướp của quan trên nhỉ?
    Cái thời trung cổ man rợ nó thế, nước nào cũng vậy thôi, mạng người rẻ rúng. Bọn châu âu thiêu người trên lửa thì chê châu Á xé xác bằng ngựa... Chặt đầu bằng rìu chê chặt bằng đao, cũng vậy cả thôi.

Chia sẻ trang này