1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuỷ Hử (photo+bình chú)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nvl, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Phàn Thuỵ
    Để thể hiện pháp lực cao siêu, anh không thèm dùng ngựa mà cưỡi hẳn rồng cho oai. Trông cũng ra dáng sếp của Hạng Sung, Lý Cổn lắm !
    [​IMG]
    Trong truyện mình nhớ là có mỗi anh Đặng Phi đánh xích, còn anh Phàn Thuỵ thì phải cầm phất trần để làm phép chứ nhỉ?
    Original size: http://www.51windows.net/mypic/108.2/061.JPG
    [​IMG]
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Lý Cổn này vẽ mặt nhìn khá giống Dư Thương Hải, trưởng môn Thạch Thành trong phim Tiếu ngạo giang hồ (TQ), nói chung mấy chú cỡ Hạng Sung, Lý Cổn, Trịnh Thiên Thọ, Tiết Vĩnh, Tiêu Đĩnh... được nhắc đến cho đủ tụ, chớ chẳng thấy làm được cái gì cho ra hồn!
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Lý Cổn này vẽ mặt nhìn khá giống Dư Thương Hải, trưởng môn Thạch Thành trong phim Tiếu ngạo giang hồ (TQ), nói chung mấy chú cỡ Hạng Sung, Lý Cổn, Trịnh Thiên Thọ, Tiết Vĩnh, Tiêu Đĩnh... được nhắc đến cho đủ tụ, chớ chẳng thấy làm được cái gì cho ra hồn!
  4. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn bình luận của NVL nhớ lại phim Thủy Hử do Tầu làm, đạo diễn ghép Hoa Vinh với Đổng Bình tạo thành một sao Thiên Cương đánh song thương và có khả năng bắn cung bằng chân. Trong mấy tập cuối, có đoạn Hoa Vinh bắn cung bằng chân bay mũ Cao Cầu:

    ?oCao Cầu đem quân đến đánh LSB, Tống Giang điều Lâm Xung, Hoa Vinh, Hô Diên Chước đến đánh dằn mặt. Cao Cầu điều 3 viên tiết độ sứ ra ứng chiến, bản thân bắc ghế ngồi trên địch lâu quan sát.
    Lâm Xung căm hờn nhìn Cao Cầu đến rách tròng mắ t , Cao Cầu từ trên cao nhìn xuống ra vẻ ?oanh thách chú lên đây?
    1 chú tiết độ sứ lao đến, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu, ...
    chú tiết độ sứ đã đến rất gần, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu ...
    chú tiết độ sứ đến trước mặt Lâm Xung, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu...
    chú tiết độ sứ vung đao, 1 mũi tên (do Hoa Vinh bắn bằng 2 tay) bay vèo đến cắm trúng ngực ...
    chú tiết độ sứ lảo đảo, Lâm Xung lúc này mới hạ tầm mắt xuống 0 độ => 1 thương đâm ra xuyên từ đằng trước ra đằng sau, hất văng chú này xuống ngựa, Cao Cầu tròn mắt (mặt tái nhợt)
    Hai chú tiết độ sứ còn lại xông lên, Hoa Vinh và Hô Diên Chước chặn đánh. 1 chú tiết độ sứ ăn roi vào sườn, chú còn lại bị song thương đâm chết.
    Hoa Vinh nhanh như chớp dùng chân phải đạp, tay phải kéo cung bắn 1 phát xuyên mũ Cao Cầu, ... <chuyển cảnh>

    Kể ra cũng còn 1 cảnh bắn cung bằng chân nữa nhưng không phải do Hoa Vinh thi triển mà là Sử Văn Cung, tuy nhiên đối phương của hắn lại cao thủ quá: Ngọc Kỳ Lân giơ ngang cây thương, mũi tên cắm phập vào chính giữa ...
    Hồi đó xem phim rất thích đoạn sub với bài Hảo Hán Ca và chuỗi các bức ảnh của Đới Đôn Bang, cũng không nghĩ là mình sẽ sưu tập được đầy đủ bộ tranh cùng với bài hát này (cảm ơn Vinhattieu & YenNamThien)

    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/04/2005
  5. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn bình luận của NVL nhớ lại phim Thủy Hử do Tầu làm, đạo diễn ghép Hoa Vinh với Đổng Bình tạo thành một sao Thiên Cương đánh song thương và có khả năng bắn cung bằng chân. Trong mấy tập cuối, có đoạn Hoa Vinh bắn cung bằng chân bay mũ Cao Cầu:

    ?oCao Cầu đem quân đến đánh LSB, Tống Giang điều Lâm Xung, Hoa Vinh, Hô Diên Chước đến đánh dằn mặt. Cao Cầu điều 3 viên tiết độ sứ ra ứng chiến, bản thân bắc ghế ngồi trên địch lâu quan sát.
    Lâm Xung căm hờn nhìn Cao Cầu đến rách tròng mắ t , Cao Cầu từ trên cao nhìn xuống ra vẻ ?oanh thách chú lên đây?
    1 chú tiết độ sứ lao đến, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu, ...
    chú tiết độ sứ đã đến rất gần, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu ...
    chú tiết độ sứ đến trước mặt Lâm Xung, ... Lâm Xung vẫn trợn mắt lên nhìn Cao Cầu...
    chú tiết độ sứ vung đao, 1 mũi tên (do Hoa Vinh bắn bằng 2 tay) bay vèo đến cắm trúng ngực ...
    chú tiết độ sứ lảo đảo, Lâm Xung lúc này mới hạ tầm mắt xuống 0 độ => 1 thương đâm ra xuyên từ đằng trước ra đằng sau, hất văng chú này xuống ngựa, Cao Cầu tròn mắt (mặt tái nhợt)
    Hai chú tiết độ sứ còn lại xông lên, Hoa Vinh và Hô Diên Chước chặn đánh. 1 chú tiết độ sứ ăn roi vào sườn, chú còn lại bị song thương đâm chết.
    Hoa Vinh nhanh như chớp dùng chân phải đạp, tay phải kéo cung bắn 1 phát xuyên mũ Cao Cầu, ... <chuyển cảnh>

    Kể ra cũng còn 1 cảnh bắn cung bằng chân nữa nhưng không phải do Hoa Vinh thi triển mà là Sử Văn Cung, tuy nhiên đối phương của hắn lại cao thủ quá: Ngọc Kỳ Lân giơ ngang cây thương, mũi tên cắm phập vào chính giữa ...
    Hồi đó xem phim rất thích đoạn sub với bài Hảo Hán Ca và chuỗi các bức ảnh của Đới Đôn Bang, cũng không nghĩ là mình sẽ sưu tập được đầy đủ bộ tranh cùng với bài hát này (cảm ơn Vinhattieu & YenNamThien)

    Được Hero_Zeratul sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 01/04/2005
  6. ioneu

    ioneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác nvl khi giới thiệu nhân vật điền luôn cả biệt hiệu của nhân vật được ko. Lâu rồi ko xem lại quên hết sạch
  7. ioneu

    ioneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác nvl khi giới thiệu nhân vật điền luôn cả biệt hiệu của nhân vật được ko. Lâu rồi ko xem lại quên hết sạch
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nếu bạn muốn xem danh hiệu của nhân vật thì xin mời tra bảng. Cái bảng này đăng ở hồi thứ 70 - Bộ Thuỷ Hử có rất sẵn trên mạng bằng Tiếng Việt
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nếu bạn muốn xem danh hiệu của nhân vật thì xin mời tra bảng. Cái bảng này đăng ở hồi thứ 70 - Bộ Thuỷ Hử có rất sẵn trên mạng bằng Tiếng Việt
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thang Long:
    Vẽ đúng đoạn múa truỳ lúc gặp Lý Quỳ. Tiếc rằng hai quả trùy vẽ giống đèn ***g quá.
    [​IMG]
    Đang giơ quả bí ngô lên khoe với mọi người
    Original size: http://www.51windows.net/mypic/108.2/089.JPG
    [​IMG]

Chia sẻ trang này