1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thúy Kiều yêu ai nhất?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi slowwind, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thúy Kiều yêu ai nhất?

    Tớ thì luôn nghĩ là Kiều yêu Từ Hải nhất, nhưng có 1 thầy giáo nói rằng người Kiều yêu nhất là Thúc Sinh ( nghe xong tớ hơi choáng). Bởi vì mối tình Kiều với Thúc Sinh là "người" nhất. Với Thúc Sinh, Kiều được đối xử đúng như một người vợ. Còn với Từ Hải, Kiều tuy đc coi là tri kỉ nhưng vẫn chỉ như 1 kẻ đc gọi vào hầu vì so với người anh hùng đội trời đạp đất thân phận nàng quả thật vô cùng bé nhỏ. Tớ ko đồng tình với ý kiến này lắm. Vì theo tớ thì anh chàng Thúc Sinh ko đủ "tầm" để hiểu được Kiều và Kiều với anh ta chỉ có nghĩa chứ chắc đâu đã có tình. Người duy nhất tri âm với nàng và khiến nàng ngưỡng mộ là Từ Hải. Nhưng có lẽ là thời gian ở nhà Thúc Sinh là thời gian bình yên nhất của Kiều ( cho đến khi bị Hoạn Thư phá hỏng), đấy là cơ sở để nhiều người cho rằng Kiều và TS có tình yêu chăng?

    Còn Kim Trọng thì sao? Mọi người cho rằng đấy có đc gọi là 1 mối tình của Kiều ko?

    Mong rằng ko ai trả lời tớ Kiều yêu nhất là Mã Giám Sinh
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học, các thày cũng nói Thuý Kiều yêu Thúc Sinh nhất.
    Kim Trọng chỉ là mối tình đầu trong sáng thánh thiện, sau này khi về bên nhau, hai người cũng chỉ coi nhau là bạn.
    Còn với Từ Hải, Thuý Kiều chịu ơn sâu nhiều hơn là yêu.
    Túm lại tớ cũng thấy Thuý Kiều yêu Thúc Sinh nhất, dù anh này có hơi nhu nhược trước đòn ghen của Hoạn Thư. Các bác đọc câu này nhé:
    "Bốn dây như khóc như than
    Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng"
    Tâm trạng hai bên như thế, không yêu nhau mới là lạ.
    Tình yêu nó khổ thế!
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Một sự so sánh có hơi khập khiễng không hả các bác! Những mối tình xuất phát trong những hoàn cảnh khác nhau, tất nhiên chủ thể sẽ phát sinh những tình cảm khác nhau. Với Kim, Kiều chỉ có ít thời gian gắn bó nhưng đó lại là một tình đầu, dù sao cũng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Với Thúc Sinh, tuy không có "tầm" nhưng em lại thấy Thúc Sinh là người hiểu Kiều đấy chứ, chỉ Kiều ít hiểu Thúc Sinh hơn, hay không đủ không ngoan để hiểu. Với Từ, đúng là Kiều chịu ơn nhiều hơn cả yêu, nhưng với ơn to lớn như vậy thì cũng không biết tình yêu to như thế nào (nó luôn bị sự hàm ơn che lấp mất chăng?) Có điều ty của Kiều đối với Kim có trong khi nàng còn là tiểu thư, còn hai mối tình kia phát sinh khi nàng là thân phận kỹ nữ, tựa như "Chết đuối vớ được cọc". Cho nên nàng tiếp nhận tình cảm của 2 người có phần dễ dàng và cảm tính hơn chăng?
  4. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình cảm thì còn nói gì đến chuyện cảm tính hay ko nữa hả bác? chẳng lẽ lại bảo Kiều đến với KT bằng lý trí nhiều hơn, sao thế đc?
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Bác chưa hiểu rõ ý em!
  6. nghiemtuanha

    nghiemtuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì nàng Kiều yêu nhất là Thúc Sinh, nhì Từ hải, ba Kim Trọng, bốn Mã giám sinh
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tình yêu cũng có giá trị âm hả các bác???
  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhièu
    trong tất cả các ý kiến mình vẫn nghiêng về ý kiến của bạn
    mối tình đầu mà trong sáng thánh thiện đẹp

  9. ANTILOVER

    ANTILOVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình thì lại chả thấy Ả yêu ai cả
    thấy ai cũng iu , thế gọi là iu sao ? nếu vào thời nay, có lẽ chỉ có thể gọi là "thích" thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

Chia sẻ trang này