1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thúy Kiều yêu ai nhất?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi slowwind, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đồng chí nghiêng về giả thuyết Kiều yêu Từ Hải nhất, nhưng có ý kiến lại bảo đấy là mối tình vô vị nhất và Từ Hải là kẻ võ biền vô tâm đi qua đời Kiều.
    Nhiếu cãi nhau, à ko, tranh luận lắm rồi.
    Em chẳng thích bác nào trong mấy bác ng iu của Kiều cả. Kể cả chàng Kim, ko thích hình tượng văn nhân tao nhã cổ điển ước lệ trong văn thơ các đời trước.
    Nên em trả lời là Kiều yêu cha mình nhất, chẳng phải đã "hy sinh" Kim Trọng để chọn cứu cha là gì. (Sịc, em "mồm chó vó ngựa" đừng bác nào mắng em nhảm nhớ)
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng người Kiều yêu nhất là Sở Khanh
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em đang định post cái tên này thì bác nhanh chân post trước rùi
  4. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ không ai thấy rằng KIỀU yêu KIỀU nhất hay sao ?????????????
    kIỀU bán mình chuộc cha là chỉ để tỏ ra mình là người có hiếu. báo hiếu kiểu này thì mình không mong những người có con gái được đền đáp.
  5. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tớ vẫn cho là Kiều yêu Từ nhất. Thôi thì mỗi người 1 ý, biết tính sao. Hay bác nào có địa chỉ mail của Kiều thì vào hỏi thử xem nàng trả lời sao
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    keke Kiều yêu cụ Nguyễn Du nhất
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu không có ranh giới yêu ai nhất một cách rõ ràng, nhất quán, lúc thế này thế kia...... thế mới gọi là trái tim không thì đã là cái .... cân đồng hồ rồi, nhưng theo cảm tính thì ....
    em vẫn có ý kiến là Kiều yêu Thúc Sinh nhất !
    chưa thể giải thích bằng trích dẫn từng câu thơ cụ thể và phân tích mổ xẻ nó ra được vì căn bản em không cực thích Truyện Kiều cho lắm còn giải thích bằng thực tế tổng nhân sinh quan thì em ... đang tìm hiểu dần dần ... sao lạ thế ???
  8. record_4_your_life

    record_4_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    - Cái cuộc Kim-Kiều chẳng có chi gây cấn mấy , vì nó xuất phát từ những ấn tượng hoa mỹ của tuổi trẻ .
    Phong tư tài mạo tót vời .
    Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa .

    Vậy nên chẳng có nghĩa tình mấy chi đâu !
    - Cái cuộc Thúc -Kiều quả có gây cấn hơn vì nó khiến cho người trong cuộc có nhiều lấn cấn trong lòng .
    Bốn dây như khóc như than
    Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng

    Mà nguồn cơn của lấn cấn về phía Kiều chỉ là tiếc nuối cho thân phận mà thôi .
    - Cái cuộc Từ - Kiều mới thật sự là hoàng diễm lung linh lệ nhất trong tình trường của Kiều . Ngay buổi đầu gặp nhau chốn ba đào , việc "vấn danh" của Từ đã bất tuyệt trang trọng tình tứ miên man .Thế vẫn chưa đủ , Kiều được đem đặt vào tay cái quyền mà ông trời bấy lâu làm chưa được
    Từ rằng : ân oán hai bên .
    Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh .

    Để rồi nàng được trở về nguyên hình là người phụ nữ ngàn năm phong thói .
    Nàng rằng : nhờ cậy uy linh
    Hãy xin báo đáp ân tình cho phu
    Báo ân rồi sẽ báo thù .
    Nhân bản đến vậy là cùng "Từ rằng việc ấy để cho mặc nàng"
    Cái tiếng "mặc nàng" hết sức chịu chơi này ngày sau sẽ gây nên bi kịch diễm lệ nhất cho đời Kiều , chỉ vì lời thỉn thót nhất mực nữ nhi "nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào" mà Từ chết đứng sừng sững thành tượng đài đa tình nhất trong lịch sử diễm tình .
    Vậy nên Kiều tìm đến cái khả dĩ tương xứng được với cái tượng đài nọ là sông Tiền Đường . Một câu hỏi lố lăng đặt ra là làm như thế là vì Kiều thương Từ hay Kiều thương cho kiếp mình ? Chậm rãi xếp lại sách Kiều thì thấy rằng Kiều thương cho kiếp mình vì kiếp mình còn ý nghĩa gì từ khi kiếp Từ ồ ạt nhẩy vào rồi lạnh buốt hoang liêu ra đi .
    Nghĩa tử là nghĩa tận ! Ê Từ lang đứng lại chờ em với .
    Vừa mới thi tốt nghiệp PT xong , rảnh rỗi bàn với các anh mấy lời cho vui đừng ai cười em nhé .
  9. khong_cam_anh_quit

    khong_cam_anh_quit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu Thuý Vân Nhất
  10. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tôi không đồng ý với ý kiến này vì KIỀU không biết mặt mũi NGUYỄN DU.
    TUY NHIÊN , nếu bạn nói người yêu KIỀU nhất là NGUYỄN DU thì thật là đúng.
    từ trước đến nay có nhiều người bình về truyện KIỀU nhưng phiến diện lắm.
    nếu các bạn muốn thấy hết những khía cạnh thú vị và mới lạ thậm chí là rất lạ thì hãy tím đọc:
    NGUYỄN DU và TRUYỆN KIỀU
    VĂN CHƯƠNG TRUYỆN KIỀU
    TRUYỆN KIỀU VA THỜI ĐẠI NGUYỄN DU
    của TRƯƠNG TỬU ( NGUYỄN BÁCH KHOA )

Chia sẻ trang này