1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ NGUYÊN quê hương tôi - giới thiệu (trang 1)

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bé Thị Nở ..em xem ở đây biết nè ... mục Huyện Thuỷ Nguyên đó ..( chả chịu ngó gì đến cả ...hu hu uổng công mình post bài quá ... )
    http://www9.ttvnol.com/forum/haiphong/861046.ttvn
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    toàn chữ là chữ,kinh chết...Em bít PN ở Tn roài nhưng mà ko bít nó ở khu nào cả...nghe lạ hoắc
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nó lằm ở đây này
    [​IMG]
  4. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Nguyên ngày nay không còn "nguyên thuỷ " như ngày xưa nữa . tương lai chỉ vài năm nữa trung tâm thành phố sẽ dời sang bên đấy .
  5. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói tới năm 2010 Thủy Nguyên lên quận.Chả biết đúng hay ko nữa,nhưng có vẻ như các nhà máy công nghiệp đang gấp rút thi công.Kiểu này còn chịu ô nhiễm dài dài.
    Được vitchetduoi2987 sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 31/03/2007
  6. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc là biết chùa Mỹ Cụ? Đi thẳng đường đó lên tới Chợ Thanh Lãng,Quảng Thanh.Tới bưu điện Quảng Thanh rẽ vào phía đối diện.Phù Ninh nó ở đấy đấy.
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hãy mong chờ vào một tương lai tươi sáng chư đừng nghĩ đến những điều bất hạnh.
    Mai này thành phố phát triển sẽ phải kéo theo cả những mặt có lợi và mặt bất lợi vì đó là quan hệ của thế gian rồi
  8. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ ỏằY nhà mơnh có cĂi dỏằ Ăn gơ mỏằ>i không Tú ặĂi? mày bĂo cho tao biỏt tao còn xin tư 'ỏƠt mà 'ỏĐu tặ kiỏm tư xiỏằn nhỏằ??
    mà này xem bỏÊn 'ỏằ" nhà mơnh thơ xem ỏằY 'Âu 'ỏƠy nhỏằ??
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ơ cái thằng này mày hỏi dở thế không phải nha mày đang xây à dự án lớn đấy hihi!!! ở nhà trông cho tốt kẻo mất hết sắt thép thì toi khakha!!!
    kiếm vốn đi rồi cùng đi kiếm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiền!
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy gây ô nhiễm, chính quyền quá thờ ơ
    Lao Động số 81 Ngày 10/04/2007 Cập nhật: 8:55 AM, 10/04/2007
    (LĐ) - Tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên có một nhà máy chỉ cách khu dân cư vài chục mét, cách trường học cũng rất gần, ngày ngày thản nhiên xả khói bụi độc hại mù mịt. Nhà máy trên thuộc Cty sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Xuân, chuyên sản xuất tấm lợp phibroximăng.
    Khói đen che kín làng mạc
    [​IMG]
    Một ngày đầu tháng 4.2007, chúng tôi đến thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng, khi lò sản xuất hoạt động. Các ống khói phun bụi mù mịt ra môi trường xung quanh.
    Chỉ sau khoảng 15 phút, khói đen đã bao trùm cả khu vực, che cả nhà cửa, làng mạc. Hai người đứng cách nhau vài bước chân cũng không nhìn rõ mặt nhau. Nếu đi xe máy thì phải bật đèn mới nhìn rõ đường. Nghiêm trọng hơn, những dòng khói đen có mùi hăng hắc ấy sẽ xộc thẳng vào mắt, mũi làm mũi cay xè, mắt đỏ mọng. Người thật khoẻ mạnh cũng thấy khó thở chứ chưa nói tới trẻ em và những người già, người ốm.
    Chị Bùi Thị Nhinh, xóm 4, thôn Pháp Cổ nói, vào ngày gió mùa, mưa bụi, khói bụi không bay cao được, mà chỉ là là mặt đất, thì còn khó chịu hơn nữa. Cả làng, nhà nào cũng phải đóng chặt cửa để tránh bụi, nhưng cũng chỉ đỡ phần nào, đêm nằm ngủ vẫn tức ngực, khó thở. Một số người khác cho biết, người ốm thì phải đưa đi sơ tán sang làng khác mới hy vọng khỏi ốm, chứ cứ ở nhà sẽ chẳng khỏi được?
    Chị Trần Thị Gái kể, sáng nào chị quét sân, nhà cũng thu được hàng cân bụi ximăng. Nhà cấy gần mẫu ruộng, nhưng năm ngoái 7 sào không thu được hạt lúa nào do trong lúc lúa đang trổ bông đã bị khói độc bao phủ.
    Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thôn này, bụi có mặt khắp trong làng, từ cây cối đến nhà cửa, đồ đạc, ruộng đồng... đâu đâu cũng một màu bụi phủ trắng xoá. Trong làng, hầu như nhà nào cũng có bể chứa nước mưa, nhưng phần lớn bể nào cũng đóng cặn rất dày.
    Nhà có điều kiện thì lắp nước máy, những nhà không có điều kiện vẫn ngày ngày phải ăn uống bằng thứ nước bị ô nhiễm như vậy. Điều nguy hại là khói bụi đây do hoá chất gây ra chứ không phải loại bụi thông thường.
    "Không có đơn, không giải quyết!"
    [​IMG]
    Nhà máy xả khói, bụi mù mịt.
    Cty sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Xuân hoạt động được gần chục năm thì cũng là bấy nhiêu năm nhà máy của Cty phun khói độc. Người dân đã nhiều lần có kiến nghị chính quyền địa phương.
    Sáng 6.4, chúng tôi có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Lại Xuân. Ông Thịnh cho biết, Giám đốc Cty sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Xuân nguyên là Phó Trưởng công an xã Lại Xuân. Ông cũng thừa nhận sự ô nhiễm do Cty xả ra, mắt thường cũng nhìn thấy.
    Và ông này đã thoái thác trách nhiệm khi nói rằng Cty Hoàng Xuân nằm trong phần đất trại giam Xuân Nguyên, Cty được các cơ quan hữu quan cũng đã cấp phép cho Cty sản xuất, xã không quản lý.
    Khi nói về hướng giải quyết, ông Thịnh cho biết, Cty Hoàng Xuân đã cam kết (bằng miệng) với chính quyền địa phương là sẽ khắc phục bằng cách mua thiết bị của nước ngoài. Xã đã báo cáo cấp trên, nhưng chỉ mới báo cáo miệng, chứ không có văn bản chính thức nào! Bà con ở thôn Pháp Cổ đã có kiến nghị, nhưng cũng là kiến nghị miệng nên không có cơ sở để giải quyết?
    Theo ông, tất cả mọi việc đều phải có đơn thì chính quyền xã mới có căn cứ. Mặc dù trước đó, ông Chủ tịch xã cũng đã thừa nhận: Vấn đề ô nhiễm đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, cả xã lẫn huyện đều có ý kiến trả lời. Khi phóng viên hỏi ý kiến cử tri có phải là kiến nghị chính thức không, ông Hoàng Văn Thịnh nổi cáu và từ chối làm việc tiếp!
    Chiều ngày 6.4, chúng tôi mang nỗi đau khổ của người nông dân Lại Xuân lên huyện để nhờ can thiệp, thì ông Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên Nguyễn Quang Nhất khăng khăng không tiếp vì chưa được đặt lịch trước!

Chia sẻ trang này