1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ NGUYÊN quê hương tôi - giới thiệu (trang 1)

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 12/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình ơi ! chú ý những điểm nhấn sau đây nhá ! (viết có 1 tí mà đã thấy yêu quê hương nhắm roài )
    Mỗi người chúng ta sinh ra ai chẳng có một quê hương.Nơi cội nguồn, nơi xuất sứ của bao đời, có thể hôm nay ta không ở làng quê ấy nữa , nhưng nơi ấy vẫn là nơi để lòng ta hướng về, mà nhớ mà thương mà ghi lòng tạc dạ,mà tự hào và yêu mến, khi trái nắng trở trời, khi trăng lên trăng lặn, khi đổi mùa thay gió, khi nhìn trời nhìn mây baykhi đàn én bay ngang đầu,khi chiều về đêm xuống,ấy là lúc lòng ta lại bâng khuâng nỗi nhớ quê hương cội nguồn.
    Trên những cánh đồng trải dài hương lúa ta như nghe được tiếng lá vàng rơi rất khẽ bên thềm làm chú mèo con ngỡ ngàng thức giấc ...ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm đó là một Thuỷ Nguyên ngây ngất nắng một Thuỷ Nguyên sun sun heo may, ( động từ dùng chưa chính xác & sinh động ) Mình nghĩ về thuỷ nguyên theo cách cảm nhận của riêng mình, bởi đơn giản mình là người Thuỷ Nguyên nhưng phải sống xa mảnh đất thân yêu ấy. Từ trong tâm tưởng tôi Tn trong thời khắc giao mùa thật đẹp dịu dàng và tĩnh lặng đến mong manh - Cái mảnh đất khi ta cất tiếng khóc chào đời,nơi chôn rau cắt rốn, cái tình làng nghĩa xóm, tình đất với người, tình yêu thương con người sao cứ rạo rực ở lòng ta cứ hiện lên lung linh trong lòng ta như ngọn lửa vô hình bùng lên đốt cháy trái tim (chỗ này nên viết là Ngọn lử vô hình đã loé lên & rực sáng những khát khao về một thời để nhớ )ta gợi cho ta cảm xúc bồi hồi thương nhớ quê hương đến nhường nào. Vâng tôi đã và đang có một quê hương như thế và quê hương của tôi đang bước sang một khoảnh khắc giao mùa, chuyển giao thế hệ của những con người, của những kiến thức, của nhưng hiện đại mới.....
    ( chỗ này nên thay bằng cụm từ : quê hương tôi đang vươn mình trong thế & lực mới ! Một TN anh dũng trong chiến đấu & giản dị trong cuộc sống đời thường, một TN khắc sâu trong trái tim tôi những nỗi nhớ niềm thương )
    Ta đi trên non sông đất nước hôm nay, đi trên phố phường cổ kính hôm nay lòng bâng khuâng tự hỏi : có phải ta, chính đời ta đây cũng đang trải qua cái khoảnh khắc giao mùa đó không ? Vào một ngày không xa ta lại trở về quê hương của chính mình, ta căng ***g ngực hít thở cái không khí trong lành dịu mát mới mẻ ấy. Còn không những bờ ao, bờ đầm,những chứ Quốc thất tình lủi thủi một mình như kẻ hết thời, Quốc còn hát lên những lời ca khắc khoải nhàm chán, những lời ca nức nở đứt đoạn của anh chàng ca sỹ mất giọng ấy không ?
    Có những điều thật đơn giản rất quen thuộc mà chỉ khi đã xa lắm rồi ta mới thấy thương thấy nhớ, một kỷ niệm bên người thân, một ánh mắt thơ ngây của lũ trẻ...
    Ôi quê hương ! những người yêu quê hương ơi kìa một trời hoa gạo nở rạo rực, kìa một khoảng trời mến yêu khiến cho con sáo cũng phải muốn sổ ***g sang sông về với quê hương, ai nỡ phụ quê hương mà không về. ( dùng từ chưa chính xác )
    Có thể ta đã đi qua bao ngả đường của đất nước nhưng con đường đất quê ta, chính con đường đất đó đã líu gót (chính tả )bàn chân ta bịn rịn đến ngẩn ngơ lòng...
    Nói tóm lại đoạn văn xét về nội dung thì điểm 8 - còn ngữ pháp thì chỉ được 5 thui chàng ngốc của em ạ
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Nguyên ơi! hãy hát lên bài ca hào hùng, cũng chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến ngày truyền thống của Thuỷ Nguyên rồi.
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Về Với Cội Nguồn
    Mấy mươi năm xa quê hương biền biệt.
    Ở xứ người sống đơn lạnh từng đêm.
    Ôi nặng trĩu những sầu uất trong tim.
    Nay trở lại mong kiếm tìm chốn cũ.
    Ngày trở về lúc lá thu vàng rụng.
    Trải bước đường trời mây phủ thành khung.
    Về trước nhà ! Bổng dưng chân dừng lại.
    Đưa mắt nhìn hai tấm liễn động rung.
    Trong giây phút mắt nhỏ giọt không ngừng.
    Như mưa lá cảnh vào thu trút đổ.
    Hồn lặng chìm theo nhang khói trầm hương.
    Không lời thốt mắt hồn như chết đứng.
    Trước bàn thờ tay dâng hương tuần tự.
    Vái tổ tiên con cháu đã về
    Bước chân theo dấu đến đền thờ
    Và hình ảnh lòng vương mang thành kính.
    Phải chăng đây là đỉnh giới phàm trần ?
    Sống trên đời phải trầm luân gian khổ.
    Đến cuối đời thành gỗ mục nghìn thu.
    Như hoa lá trời vào thu tàn héo.​
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Motthoang ơi em để anh dạt dào một tí chứ. đang có chút yêu thương "nồng cháy" đã bảo là người ta viết đơn sơ mộc mạc thế nó mới thật lòng chứ đâu hoa mỹ được như đằng ấy !
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cho đằng ấy sướng trong chốc lát còn rề
    Nói đùa í chứ, lần sau viết chú ý vào ngốc nhá (không người đời lại bẩu gái ngoan hông bít dạy chồng )
    Lâu hông về TN ------> chả nhớ rì !
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ức chế !!!!
    Nuốt hay nhổ đây ?
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    25 -10.Sắp tới roài
  8. quangs3i

    quangs3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào kác bác ,kác anh chị em cô gì chú thím bạn bè thân bằng cố hữu gần xa .. Em cũng là con cháu TN hi vọng được làm quen với cả nhà
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    véo cằm véo cằm!!!!!!!!
    hoan nghênh bạn
    mong rằng bạn sẽ là một thành viên tích cực của hội.
    chúc bạn vui vẻ ở đây!!!!!!!
  10. quangs3i

    quangs3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kác bác nhiệt tình quá .. kô biết nhà mình có hay offline đán đúm đú đởn kô nhỉ .. Nếu có gì thì ới em 1 tiếng ..

Chia sẻ trang này