1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ NGUYÊN quê hương tôi - giới thiệu (trang 1)

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hỏi cả anh nữa
    nhà con hàng anh ở dấy
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nhộn kinh!
  3. girlxinh1708

    girlxinh1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hì em hok hỏi hàng của bác đâu em cần nhờ tìm hộ em 1 người thui bác nào ở dương wan thì vào nik em nhá hay_chiatay_anhnha .tks mấy bác ha''
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ở Dương quan,em muốn hỏi anh nào,chị nào.Hỏi chị nè
    cứ hỏi trên đây
    pm = yahoo,mệt lắm
    chị chỉ tiếp zai = YM thôi
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bắt lạt người ta quá đấu
    thế chú muốn hỏi ai phải cho mọi người biết cô ấy có xing không chứ
    ít nhất phải show cái pic lên chứ
  6. girlxinh1708

    girlxinh1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hì tks sis há em pm cho chj rùi đó
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mùa tựu trường năm cũ
    Vẫn là mùa thu, vẫn có lá vàng rơi và vẫn mùa tựu trường ấy, nhưng sớm hơn mọi năm. Có chút gì đấy hụt hẫng khi con nhận ra đây không phải mùa tựu trường năm cũ...
    Mùa tựu trường mà mẹ dắt con ra ngõ, môi cười ấm áp, nhìn con âu yếm: "Ngày đầu năm học tốt nhé con", và con mỉm cười, mấp máy đôi câu hát: "Thứ hai là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba, thứ tư, thứ năm..." dù con biết mình chẳng bé bỏng gì khi đã là một học sinh lớp 9 rồi.
    Mùa tựu trường mà bố đã còng lưng đạp chiếc xe cà tàng đèo con đến trường vì đường quá xa, sợ con không đủ sức. Nhìn giọt mồ hôi ướt đẫm cả lưng bố, con thủ thỉ: "Bố định sẽ đèo con mãi như thế này ư?". "Thì có sao đâu" - bố mỉm cười không ngần ngại. Từ nụ cười ấy, con biết niềm hạnh phúc trên con đường đến lớp.
    Năm nay, năm học mới nghĩa là đã qua rồi ngày tựu trường năm cũ... Không có mẹ với lời dặn dò ấm áp. Không có bố với những giọt mồ hôi. Chỉ có tiếng thu xào xạc trong tiếng lá vàng rơi và tiếng chân rộn ràng của bước đi ngày tựu trường năm mới. Con đến trường, không phải ngôi trường năm cũ mà là một ngôi trường mới, khang trang và cao rộng hơn. Bước chân con xôn xao những nỗi niềm... Nhưng sao con đường ngắn quá, không cho con đi hết câu dặn dò buổi sớm của mẹ, cũng không đủ dài để con thấy hết giọt mồ hôi bố lăn...
    Con đã đi xa, không chỉ xa mùa tựu trường năm cũ, xa miền quê nghèo có ngôi nhà con ở mà xa hết tất cả những gì quen thuộc nhất, bao gồm cả bố mẹ và những gì êm đềm nhất. Chỉ xa thôi, không có nghĩa là mất. Không mất... nghĩa là sẽ còn mãi. Chỉ có mùa tựu trường năm cũ đã đi qua và đi mất để thương để nhớ tiếng trống ngày khai trường năm mới, để vấn để vương mãi trong lòng con mùa tựu trường năm cũ...
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    làm nghèo quê hương.
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm Thuỷ Nguyên quật khởi( 25/10/1948 - 25/10/2008).
    Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của cha ông, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thuỷ Nguyên đã nổi dậy, phá tề trừ gian, giành thắng lợi ngay từ những năm đầu của 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (25-10-1948). Kể từ đó, ngày 25-10 trở thành ngày truyền thống ''''Thuỷ Nguyên quật khởi''''.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thằng em này chắc đang quật khởi đây ...

Chia sẻ trang này