1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ NGUYÊN quê hương tôi - giới thiệu (trang 1)

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi pham_tu, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chờ một ngày biển yên nặng
    ta sẽ về nơi đó tìm cố nhân
    [​IMG]
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đã là một người con Thuỷ Nguyên chắc hẳn ai cũng phải thuộc bài ca "Quê hương thuỷ nguyên" đã gần tới ngày Thuỷ Nguyên quận khởi rồi trong lòng những người con của mảnh đất Thuỷ Nguyên luôn hướng về và hát thầm câu ca "Quê hương Thuỷ Nguyên, Quê hương Thuỷ Nguyên, " để rồi trong tâm trí mọi người sẽ luôn hướng về Thuỷ Nguyên với câu hát "Ai qua một lần sẽ không quên Thuỷ Nguyên"
    25/10
    u?c pham_tu s?a vo 10:02 ngy 14/10/2006
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chuận bị đến ngày Lễ lớn của anh em Thuỷ Nguyên rồi ..
    ngày ấy ...lịch sử còn ghi ... Thuỷ Nguyên Quật Khởi ... cùng các bà con các anh chị em chiến sĩ Hải Phòng .... đánh đuổi ngoại xâm ..
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu về mảnh đất mà em đã sinh ra và lớn lên em là một đứa con của mảnh đất An Lư nơi đây đã từng là một trong 2 xã có nhưng dấu ấn đập nhất về ngày 25/10 cùng với Trịnh Xá.
    vào cái tháng năm lịch sử đó quân và dân thuỷ nguyên đã đứng lên đấu tranh lại với bè lũ tay sai cùng quân ngoại sâm. Đã có bao người ngã xuống để ngày hôm nay tôi tự hào khi nhắc đến 2 chữ Thuỷ Nguyên thân thương.
    Này nói nhỏ không phải khoe đâu nhưng mà ai sau ngày có đến thăm Thuỷ nguyên qua em em dẫn đi xem di tích chận đánh Cầu Xưa quê em
  5. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới bước chân về quê hương Thủy Nguyên này.Quê em ở tít Lại Xuân,nơi ngoài núi đá và bụi thì chả có gì đáng chú ý.Nhưng em vẫn cảm thấy tự hào vì mình là con của Thủy Nguyên.Sắp 25-10 roài,ko biết box mình có cái gì hoành tráng tí nhỉ.Em tiếc là 25-10 này ko về quê được,lại thui thủi một mình trên đất Hà Nội.Thui hôm đó lại để quốc kì làm status chát vậy.Thủy Nguyên ơi thật đáng tự hào.
    Được vitchetduoi2987 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 22/10/2006
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    úi thế hôm qua không biết gọi ông anh này đi off cùng làm mình đau quá nhưng không sao từ giờ đến cuối năm sẽ có vài vụ off nữa.
    Hơi những con dân của Thuỷ Nguyên hãy tham gia viết về mảnh đất quê mình
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nếu ai chưa biết giới thiệu luôn vong tròng đỏ là quê mình đó nhớn nhỉ
    [​IMG]
    khi nào có cơ hội sang đây ới mình câu đi chơi cùng nhé!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mảng đất Thuỷ Nguyên đón chào mọi người cùng ghét qua trong dịp tết nguyên đán sắp tới!
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cũng như bao làng quê khác, Thuỷ nguyên quê tôi cũng là một nơi mà có những dấu ấn lịch sử hào hùng, hay là một nơi có những lang nghề truyền thống, hay là một nơi đang phát triển.
    Nói đến Thuỷ Nguyên chắc hẳn ai cũng nghĩ đến trận đáng Bạch Đằng giang lịch sử,hay ngày mà nhân dân Thuỷ nguyên quận khởi, cuộc nổi dậy của nhân dân Trịnh Xá hào hùng, trận đánh cầu Xưa máu lửa..................
    Một mảnh đất với một bề dày lịch sử như vậy nay đang biến triển đi lên từng ngày.
    Nếu bạn đến quê tôi bây giờ thì nhìn thấy một Thuỷ Nguyên hoàn toàn mới với sự thay da đổi thịt mảng đất trên đà phát triển với nhà máy mọc lên với những con đường mở rộng thênh thang.
    Với các lang nghề thủ công như đúc đồng (Mỹ Đồng), vựa cau (Cao Nhân), dịch vụ vận tải thuỷ (An Lư),đóng tầu (Lập Lễ), khu công nghiệp thuỷ Phà Rừng,Nam Triệu....................... Đã góp phần làm cho Thuỷ Nguyên giàu đẹp hơn.
    Quê tôi được bao bọc bốn bề là sông con sông Cấm đỏ nặng phù sa hay như con sông Bạch Đằng thơ mộng đã tạo lên một sắc thái riêng cho một vùng sông nước.
    Mời bạn đến thăm quê tôi vào những ngày đầu năm mới,những lễ hội đây bạn sẽ bắt gặp những câu hát Ả Đào (Đông Môn),Những câu hát Đối (Phả lễ),hay những câu hát Đúm,bạn còn có thể bắt gặp một khung cảnh lang quê xưa với những môn thể thao như Vật, Đu Cau, Cờ Tướng, Kéo Co, Tổ Tôm Điếm. hay những môn thể thao vui nhộn hấp dẫn như bóng đá..........................
    Nếu bạn là thích lễ hội thì có những địa điểm rất đẹp và thơ mộng khi đến với lễ hội chùa Tràng (6/1 âm). Bạn sẽ đườc thăm quan chùa thờ Trần Quốc Tuấn và được leo lên đỉnh núi đá cao vút nơi đây bạn có thể nhìn thấy một cảnh sông nước hữu tình.hay bạn là một người ưa phưu lưu mạo hiểm thì bạn có thể khám phá hang 49 chữ nho,hay hang rơi.... Bạn cũng có thể đến một nơi không kém phần thú vị với lễ hội chù Cao.
    Đến nơi đây vào ngày tết bạn có thể thấy một phiên chợ độc đáo Chợ Xưa chỉ duy nhất phiên chợ này của huyện mở trong ngày mồng 1 tết. Cũng như cái tên của nó phiên chợ này đã có từ lâu đời điểm độc đáo là phiên chợ mở từ 4 giờ sáng cho đến chiều ở phiên chợ này bạn có thể tìm được mọi nhu yếu phẩm phục vụ cho ngày tết...................
    Năm cũng sắp hết tết cũng sắp đến mời bạn ghé thăm quê tôi và khi trở về chắc hẳn ai cũng ngân nga câu hát "ai qua một lần sẽ không quên Thuỷ Nguyên" .

  10. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ nguyên a! Quê ngoại mình đáy. Vùng đất địa linh nhân kiệt.

Chia sẻ trang này