1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ TRIỀU ĐỎ -HIỆN TƯỢNG MỚI CỦA ROCK VIỆT

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gim_in_rock84, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào các bạn, lâu lắm không vào Rock forum thấy tình hình dạo này forum hoạt động như 4` nhỉ, chả thấy bình luận hay ho sôi nổi như ngày xưa..
    Cá nhân tớ thấy cái tên TTĐ như 4`, mà nó lại do thằng Cường bóp bạn tớ đặt tên, chán vãi cả đái ra quần. Thiếu gì tên khác mà phải đặt cái tên này chứ nhở...
  2. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em ơi cảm nhận của em là thế nhưng mà chưa chắc đã đúng đâu..Mới cả hồi xưa CL toàn đánh Metallica đâu có thấy sáng tác sáng tiếc gì đâu nhở...
    Nhớ mãi điệp khúc của Việt Are u sleepy ...Rồi bắt đầu chơi Where did u sleep
    [/quote]
    Tất nhiên là đấy mới là sự cảm nhận của tui thui mà, tui đâu có bảo CL khong cover lại các ca khúc rock của nước ngoài, tui đã viết " Thủy TRiều Đỏ đã có những sự thay đổi lớn " đấy chứ.
    Mỗi người có một cách cảm nhận âm nhạc khác nhau vì thế diễn đàn là để nêu ra ý kiến của của mình cơ mà đúng không?
    ,Bàn luận một chút về Album Nắng Mới nhé:
    Album mở đầu với "Ánh sáng Núi Rừng "Mở đầu là tiếng guitar êm nhẹ , một chút bập bùng như ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa tình yêu ....tiếng guitar đôi lúc sắc gọn ....đâu đó trong tiếng guitar tôi tìm thấy cái gì đó là âm hưởng của Tây Nguyên hoang dã , nếu như đi trước TTD đã có The Light khá thành công với tiếng cồng chiêng chói tai ,gai góc, vang vọng trong "Mong Đợi Mặt Trời " thì nay với "ánh Sáng Núi Rừng " TTD cũng đã thành công với những âm điệu đó đấy chứ làm người nghe bỗng mường tượng ra một cái hồn Tây nguyên hùng vĩ , mạnh mẽ là thế lại ẩn trong những nốt nhạc dịu dàng nhất ...cái hay của ca khúc là trong cái âm hưởng của tình yêu , ta lại thấy thấp thoáng cái hồn của hoang dã núi rừng !
    "em như ánh trăng xóa tan màn đêm/....
    em như tia nắng sưởi ấm cỏ cây.....
    Anh muốn làm cơn gió để mãi hôn trăng...
    Anh muốn làm cỏ cây luôn cần nắng em..."
    sự da diết không èo ợt mà lại như mạnh mẽ quá ! trong cái lãng mạn ta thấy cái "sỏi đá " .........
    Nắng Mới la` bài thứ 2 trong Album , Mở đầu là đoạn trộ kĩ thuật của guitar , kết cấu nhạc không phức tạp nhưng bass khá ấn tượng Tôi đặc biết kết đoạn nhạc mở đầu và nền nhạc trong toàn bài , nhanh nhưng không quá mạnh -cũng như không quá nhẹ - mà lại mang chất sục sôi vốn có của Heavy Metal , đủ để người ta cảm nhận được sự vụt trôi của thời gian , sự khát khao bắt nhịp cuộc sống của con người...
    Đàn Dơi--bản hòa tấu khá dài , vào cuộc với nền trống chậm ,rền...phải nói rằng trống trong bản hòa tấu này cực tốt ! vài nốt guitar lướt nhẹ, trầm.. nối tiếp diễn tả một khung cảnh trời đất về chiều tối ....lead nhanh, chuyển tông dần dần , trống rền chắc nịch hơn //-- một sự phối hợp khá ăn ý của các bộ phận TTD ...nhắm mắt lại liệu bạn có thấy một đàn dơi đang nối tiếp , vội vã bay ra khỏi hang ? ? ? ?
    Nền nhạc âm u...phiêu riêu một đoạn guitar khá dài , gai góc --- ẩn trong đó là một trận chiến sinh tồn ? một sự nỗ lực chống lại đào thải ? Trận săn mồi cháy lửa
    "Bạn Bè" - một ca khúc có tiết tất khá nhanh Lyric :"Bạn Bè " khá đẹp và chau chuốt . ..tuy nhiên, nhiều người chưa quen với lời mới- ban đầu nghe qua cũng hơi bất ngờ và hơi thiếu một chút thiện cảm.vẫn là một tiếng guitar ze''o mô phỏng tiếng động cơ xe máy dần rú ga....đây là đoạn thực sự rất phê
    ..................
    Trong album tôi rất thích nghe bài Thời gian Bản ballad " Thời Gian " mang âm hưởng nhẹ nhàng với tiếng keyboar dạo xuyên suốt toàn bài , tiếng keys ẩn khá kĩ , mang theo sự xâu thẳm -cảm giác như một sự lặng lẽ vụt qua của thời gian của thực tại, của hồi ức con người với đâu đó tiếc nuối quá khứ ....Trống chậm chạp " chiếm lĩnh" không gian cùng tiếng bass đôi lúc bập bùng , vài tiếng guitar ngọt ngào lúc ẩn lúc hiện Vocal mang giọng ca trầm ấm trên nền trống rền chắc chắn -vậy mà tiếng ca vẫn nổi kì lạ !... tuyệt ! tôi rất thích những tiếng trống rền đanh trong những bản ballad - bởi lẽ trong những pha rập quyết đoán mà chậm rãi đó - sự ngọt ngào và lắng đọng như tuôn ra đẹp hơn bao giờ hết .. ...thử nhớ lại "nothing else matters " xem : James Hetfield đã truyền cảm như thế nào trên nền trống chậm của Lars ? (ở đây là tôi chỉ dẫn chứng về hiệu quả của tiếng trống trong Ballad thôi nhé chứ không nhiều bác nhà mình lại bảo tôi so sánh khập khiễng)
    Đoạn bè điệp khúc gây ấn tượng khá tốt , mỗi người một đặc điểm về giọng ca -nhưng chính điều đó lại tạo ra sự đa dạng trong cảm nhận ở người nghe ....tôi rất ấn tượng với câu hát : "Xin cho tôi tình yêu.....Để trái tim không cạn khô..."
    giọng vocal thay đổi gam khá ổn , chuyển từ ấm áp sang một chút gì đó hơi lạnh lẽo và le lói -nhưng chính điều này là một điểm thăng cực ổn cho bản ballad lãng mạn này !
    Với " Vượt qua chính mình "ca khúc sử dụng bè ngay từ phút đầu tiên , giọng vocal yểm trợ chưa thật hòa vào vocal chính nhưng lại tạo ra một tác dụng khá hay là : Ấn tượng về từng lớp ca từ !
    thử nhớ lại đoạn đầu xem :
    "cuộc sống luôn đầy cám dỗ
    ngày ngày níu kéo con người........"
    Nghe xong album mà thấy khá hài lòng về TTD-, ban đầu thấy album này hơi "nông về mặt dư âm" nhưng rồi ngẫm nghĩ và nghe khá kĩ thì mới thấm hết những cái lắng đọng của nó-quả thật khá sâu sắc !Hãy chú ý đến từng nốt nhạc , đoạn lead, pha dập drumss bạn sẽ thấy cái hồn trong mỗi bài hát được thể hiện sâu đọng như thế nào...duy chỉ hơi bức xúc một chút về bài "cánh thư cuối cùng " ( hic...), Đành rằng những nhận xét về mặt ỔN của album trên mới chỉ là sơ bộ và là của riêng cá nhânn tôi ......và tôi chưa chỉ ra cũng như chưa phân tích ra được nhiều khuyết điểm của "Nắng Mới" -nhưng có thể tạm kết luận đây là một alnbum chúng ta lên nghe và suy ngẫm, tôi thích tính triết lí và sự hài hòa trong kết cấu nhạc Metal cũng như ballad của Album , kĩ thuật chơi của các bộ phận TTD trong album này cũng có thể nói là cuốn hút- đã có tính trưởng thành hơn rất nhiều ! cả album bài nào cũng tràn ngập ánh nắng --đó là một điều khá thú vị mà tôi đã nhận ra.....yeah ! Tiến lên Thủy Triều Đỏ ../........
    mỗi album Rock Việt ra đời là cả một niềm vui lớn đối với mỗi rockfan Vn, và cũng sẽ có nhiều đánh giá khen chê này nọ khác nhau.....tất nhiên mỗi nguwoif có một sự cảm nhận khác nhau và riêng biệt của bản thân mình.....nhưng tôi cũng đã mạnh bạo đưa ra ý kiến của mình về một số mặt tốt và một vài điểm chưa được...,
    Hãy dang tay ra để đón nhận những nỗ lực của mỗi rocker ViệtNam!!
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hay,dở là cảm nhận ở mỗi người.Ko thể áp đặt những cảm nhận đó sang người khác được.Nhưng mà các bác cũng phải ủng hộ tinh thần của họ chứ.Ko ra album thì nói là trình kém ko sáng tác được,ra album thì lại chê ỏng chê eo.Đíu hiểu thế nào mới ko nói.Khen chê là để góp ý cho album sau tiến bộ nhưng fải theo tinh thần xây dựng chứ đừng kiểu phá thối,dek ngửi được.
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Triều Đỏ = Bức Tường'' ( ''phẩy'' ý mà )
  5. gim_in_rock84

    gim_in_rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    gửi bác why_i_have_to_wait em thấy bác nói chấy lý đấy em ủng hộ ý kiến của bác cả hai tay luôn .Em cũng chỉ mong diễn đàn này là để đưa ra ý kiến của mọi người về một ban nhạc .góp ý khen chê không sao cả đó là cảm nhận và sở thích của mỗi người mà, nhưng em tin là có những bác chắc gì đã nghe đến nửa bài của TTĐ thế mà chê cũng ác liệt ra phết. hi` hi` em hi vọng các bác rock nhà ta bàn luận trên diễn đàn hãy bình tĩnh tự tin không cay cú, dù sao thì cũng có mấy chục chị em phụ nữ tham gia diễn đàn thía mà nóng tính za'' xa'' .
  6. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    giời ạ
    nghe bọn ttd thà rà đường nghe tiêng còi ô tô còn thú vị hơn
    vớ vẩn
    nói thế chứ máy cái thằng đó hồi đầu cover lại mấy bài của metallic còn đc giờ càng ngày càng chuối và rẻ tiền
    tiếc thật chỉ giỏi bắt trước chứ ko co tí teo nào sáng tạo, mà sáng tạo thì lại đến giở
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    không phải biết chơi nhạc mới biết nghe và thưởng thức và đánh giá âm nhạc. Nếu người nghe nào cũng thấy 1 band nhạc hát hay hơn mình chơi đàn giỏi hơn mình thì cho là hay thì thật là không biết nghe nhạc
    Và nếu tình trang nghe quá dễ dãi như thế thì làm sao mà rock band việt nam sao phát triển được
    hãy khắt khe hơn đến 1 lúc nào đấy chúng ta mới đc thưởng thức 1 live show rock thự sự chứ không phải lẩu thập cẩm như bây giờ
  8. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đối với mấy thằng nhà ta có bệnh ngôi sao từ rất sớm nên muốn góp ý cho chúng nó thì hãy chửi thẳng vào mẹt nó mới đau mới ưc mới cáu mới làm nên chuyên. Chứ góp ý sơ sơ các chú lại được đà càng ngày càng vênh càng vip và càng củ chuối
    Đơn cử như ban "Cục Gạch" chơi thuôc loại hay, những ca từ khá. Mọi người khen miết giờ toàn bọn sến thích chứ co thằng nào nghe rock thích mấy đâu. Vì sao? Không phải cục gạch chơi giở đi mà vị dạo này Cục Gạch Vip quá. Không còn những đêm biểu diễn đầy tình yêu âm nhạc như xưa.
    Tôi còn nhơ cách đây tầm 4 năm Cục Gạch có biểu diên 1 đêm ở Culb Hà Nội chỗ Cầu Giấy ấy, hôm đấy cục gạch chơi = 1 tình yêu âm nhạc, = 1 niềm đam mề và lúc đó tôi cũng kết Cục gạch
    nhưng giờ thây thật thất vọng vì họ
    không phai họ chơi giở hơn trước mà thậm chí họ chơi còn hay hơn, nhưng ở họ thiếu đi sự hoà đồng giữ họ và người nghe.
    Ôi giờ đây còn đâu Trần lập vơí Đám ma dế mèn với cây guitar gỗ hát bài Where did
    ở đây có lẽ it người được nghe TL hát bài đấy nhỉ
    tiếc thật nay còn đâu
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nói với các bác em nhé, em đang nghe Ưng Hoàng **** đây này, so với nhạc của Cục Gạch thì có lẽ còn hay hơn. Post một đoạn nhé :
    Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần,
    Có ai từng yêu mà chưa mà chưa từng khóc?
    ....
    Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để anh đã buồn bã, giờ đã biết ân tình như thế, thì không trách không hờn, không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu vắng tình yêu rồi cũng sẽ quen...
    Xịt mẹ, ha ha ha, nhạc thằng này nghe thú vị phết.
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng.....he he he.....TTD là cái quái gì???.....Hiếu late cái thời xưa và cái band đó thời còn cover Metallica thì còn đỡ dù là cover......hoặc như một số band nho nhỏ lúc trước hay cover Ozzy chẳng hạn.Rồi còn Orion nữa chứ,họ cover Manowar rất tốt,anh Tuấn vocal giờ hát cho The light thì khỏi nghĩ rồi......
    Tóm lại cover tốt nghe còn âm hưởng và thích thú hơn là ba cái loại sáng tác kiểu như mấy bác TTD.Chẳng giống ai.....the wall thì cứ nghĩ đến hôm mấy bác ấy có show trên VTV3 là bùn cười.Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn họ vì họ mang Rock đến gần mọi người hơn,khiến nó được nhiều người biết đến hơn,kô thể phủ nhận được công lao của The wall......
    Band nào cũng như The Light hay chí ít cũng như Buratinox,hay gần đây là Atmosphere của SG có phải vui không?.....

Chia sẻ trang này