1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ TRIỀU ĐỎ -HIỆN TƯỢNG MỚI CỦA ROCK VIỆT

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gim_in_rock84, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bác nói lạ nhỉ không à ơi để mọi người chờ chỉnh đàn phơ có mà đến tết,thui í ới vài câu cho đỡ ngứa,còn âm nhạc của họ gọi là đỉnh cao thì nghe hơi chuối nhưng với em thì có lẽ nghe rock việt thì họ đáng nghe hơn rất nhiều band khác( ngoài ra đề cử ATM hay vãi đé)
  2. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oạch bác ơi ,mắt bác đầy ghèn hay sao á ? (hí hí đùa tí đừng giận ) tụi em có chửi nhau gì đâu ?đây gọi là bàn luận ,còn đúng bản chất hơn thì là tán phét buôn dưa bán cà ,chứ có chửi nhau gì đâu nào ? mà em thấy bài post của bác cũng có mấy cái từ *** đấy nhá ,chó chê mèo lắm lông
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy anh ấy hay hay và dễ thương thì hỏi mà, còn anh ấy sinh năm 80 thì sao cơ ạ ! Tớ sinh năm bao nhiêu thì quan trọng gì? Vô cùng đa tạ mọi người đã xho tớ biêt tên tuổi anh ấy , nhưng bảo anh ấy như "thằng ngớ ngẩn " thì.... Tớ không nghĩ thế , tớ nhìn anh ấy cứ "bướng bướng " dễ thương lắm bà con ạ ! Còn ai biết thêm gì về anh ấy không vậy ?
  4. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    haha nhầm lẫn về giới tính ha? sao đăng ký là male mà lại quan tâm đến cái ông í thế nhỉ
    à mà hôm nọ nhìn thấy ông ấy ở chỗ SPNN, nhìn gần lại thấy chán chán
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    nghe cái bài "Vượt qua chính mình" , nhưng mà ko nghe rõ lời được đoạn đầu.
    Có ai biết chỉ cho anh em với:
    Cuộc sống muôn đầy cám dỗ, ngày ngày níu kéo con nguời, làm sao vượt qua chính mình.......... trong bóng tối..
    có ai biết ko
  6. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

  7. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng ổn!
    Nếu ai thích Anh LongXù mới mở quán ở nhà !
    Chỗ ngõ Xã Đàn2 !đến đấy nghe Thuỷ Triều Đỏ mệt nghỉ!
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    gọi là hiện tượng mới thì cũng hơi quá nhưng mà nghe album của các chú ổn ra phết hơn ối lần cái dạo oánh fade ở Ngọc Khánh, hát đi hát lại, oánh sai lên sai xuống (dạo đấy chưa có tab mấy )
  9. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    MK, ko đọc thì thôi, chứ càng đọc thì chỉ thấy 1 điều : Hầu hết ai cũng tỏ ra hiểu biết, kiến thức uyên thâm đầy mình, trình này trình nọ... nhưng tất cả các công việc họ làm được đến giờ là khoe vốn kiến thức về âm nhạc của mình bằng mồn trên 1 forum với những người mà mình ko biết và cũng ít ai trong số họ biết được mình -> chẳng để lại cóc khô gi cho đời cả. Còn về TTĐ (và những band khác bị đem ra bới móc) thì trước hết phải nhìn nhận được 1 khối lượng công việc lớn mà họ đã làm để thể hiện trình độ âm nhạc của mình cho những người khác biết đến mình. 1 band không chuyên, để ra được 1 album là 1 cố gắng lớn của các thành viên. Trong thời buổi này có ai ko phải kiếm tiền ? Dân chơi rock bây giờ mấy ai kiếm ăn được nhờ nhạc. Cũng như mọi người họ vẫn phải kiểm sống. Việc dành ra thời gian và tiền bạc (tương đối nhiều) cho âm nhạc thì chỉ những người thực sự "máu" mới làm. Với lại chẳng ai làm gì mà không có khó khăn nhưng có phải ai cũng vượt qua hết khó khăn để đạt đến cái mình muốn ? Nói sơ qua vậy thôi, tóm lại là xin các bố bớt tinh tướng ăn khoai nướng b.... to tướng đi. Cứ làm được cái gì đi đã rồi hẵng chê đời. Thế thôi, chấm hết.
    Thế nào cũng có thằng chửi bới bài này cho mà xem. Chúng nó lại định khoe trình đây mà.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    oạch mấy giờ rồi mà còn khoe trình hả bác? mà bác nghĩ thế nào là chẳng làm được cái cóc khô gì cho đời vậy? bác nghĩ là người ta ngoài việc bàn luận về TTD ở đây thì , hị hị chẳng làm gì hết nữa, công việc của người ta là chê bai à? đâu ai rỗi hơi thế? chẳng phải là chê mà chỉ đơn thuần là nói những gì mình nghĩ thôi, vâng, theo như ý bác thì có nghĩa là các ban Rock nước mình vì điều kiện còn khó khăn, nên không được chê ạ? mà chỉ được khen người ta ạ? nói gì đúng thì thôi, nghe thấy nó không đọng lại gì nhiều thì đành phải nói nó thế, chẳng lẽ cũng phải khen ngợi rồi kẻ tung người hứng đến tận mây xanh? theo em nghĩ ban nhạc họ cũng chẳng thích nghe những lời khen ngợi thái quá đâu! nói gì thì nói đúng thì thôi chứ cả vú lấp miệng em ai mà chịu được?
    à thì đây, nhân nói về chuyện ban nhạc còn khó khăn phải kiếm tiền chơi rock, có cái link đây vậy http://www.cafe-rock.net/forum/index.php?showtopic=95&st=0&#entry12412
    các bác có rảnh vô cho ý kiến ý kò đi

Chia sẻ trang này