1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ VŨ ! Nỗi kinh hoàng hay là niềm hạnh phúc???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    THUỶ VŨ ! Nỗi kinh hoàng hay là niềm hạnh phúc???

    Các anh ơi, đối với các anh, TV là nỗi kinh hoàng hay là niềm hạnh phúc? Em thấy TV cứ ghê ghê như thế nào ấy, mỗi lần đứng cạnh là em lại có cảm giác như đang đứng cạnh 1 11111 ...... cái gì đó rất ghê ghê.
    Em biết rằng khi lập topic này , thì lập tức buổi đi đá bóng lần sau em sẽ bị làm sao đấy, nhưng đó là sự thật ...
    Các anh thấy thế nào????

    I am 6789
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chỉ kinh hoàng những lúc bạn thấy kinh hoàng,hạnh phúc khi thấy hạnh phúc,hehe...em thì chẳng thấy kinh hoàng ở thuyvu...hi`...dưng mà cũng không fải là em hạnh phúc...
    Cũng không đầu gấu (nhầm....đầu dog ) giống như chú nói đâu...lần sau cứ đi đá bình thường,nhỉ???
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chỉ kinh hoàng những lúc bạn thấy kinh hoàng,hạnh phúc khi thấy hạnh phúc,hehe...em thì chẳng thấy kinh hoàng ở thuyvu...hi`...dưng mà cũng không fải là em hạnh phúc...
    Cũng không đầu gấu (nhầm....đầu dog ) giống như chú nói đâu...lần sau cứ đi đá bình thường,nhỉ???
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Anh trai thật là nổi tiếng ... em đang muốn có một cái vinh dự như ông Alan kia mà không được đấy :(
    Lại thất tình roài
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Anh trai thật là nổi tiếng ... em đang muốn có một cái vinh dự như ông Alan kia mà không được đấy :(
    Lại thất tình roài
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chết sao lại nói thế Thuyvu@ là niềm hạnh phúclớn nhất đấy
    Tớ thề sẽ không bao giờ đi uống bia
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chết sao lại nói thế Thuyvu@ là niềm hạnh phúclớn nhất đấy
    Tớ thề sẽ không bao giờ đi uống bia
  8. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cái gì kinh hoàng vậy, ah`, cái cô bé thuyvu đó hả, mình không rõ lắm nhưng hình như không kinh hoàng đâu.
    =>River Love
    [​IMG].
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cái gì kinh hoàng vậy, ah`, cái cô bé thuyvu đó hả, mình không rõ lắm nhưng hình như không kinh hoàng đâu.
    =>River Love
    [​IMG].
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ,bác có lớn hơn được chúng em mấy năm cơm gạo mà bác cô bé thuyvu...nghe mà sợ nhỉ???cứ làm như mình lớn lắm không bằng mà bé này bé nọ...

Chia sẻ trang này