1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUỶ VŨ ! Nỗi kinh hoàng hay là niềm hạnh phúc???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 20/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ,bác có lớn hơn được chúng em mấy năm cơm gạo mà bác cô bé thuyvu...nghe mà sợ nhỉ???cứ làm như mình lớn lắm không bằng mà bé này bé nọ...
  2. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Vũ tức là sóng to gió lớn tên nghe như vậy đã biết người như thế nào rùi Chắc là kinh khủng lắm ???
    VinhChămNgoan
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Vũ tức là sóng to gió lớn tên nghe như vậy đã biết người như thế nào rùi Chắc là kinh khủng lắm ???
    VinhChămNgoan
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ vũ mà là nỗi kinh hoàng a`, có nhầm không đấy, đi cùng thuyvu cũng ko hạnh phúc mà cũng chẳng kinh hoàng chỉ tội hơi tốn thôi vì lúc nào cũng '' tao biết 1 số chổ ăn ngon lắm''.
    Thấy mọi người nói con gái ngoại thương giỏi ngoan hiền, nhưng có lẽ thuyvu là trường hợp đặc biệt nên cũng chắng biết nói thế nào nữa.
    Me oi con muon lay vo
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ vũ mà là nỗi kinh hoàng a`, có nhầm không đấy, đi cùng thuyvu cũng ko hạnh phúc mà cũng chẳng kinh hoàng chỉ tội hơi tốn thôi vì lúc nào cũng '' tao biết 1 số chổ ăn ngon lắm''.
    Thấy mọi người nói con gái ngoại thương giỏi ngoan hiền, nhưng có lẽ thuyvu là trường hợp đặc biệt nên cũng chắng biết nói thế nào nữa.
    Me oi con muon lay vo
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Nghe bàn luận về người khác vui ghê ... đợi đến lần nào đi offline , nhìn xem TV là ai .... ( mình cũng có bà chị ... nhưng mà là VT ... cũng ác chiến phết ... còn cô be TV này thì sao ??? hãy đợi kiều gì ta cũng biết ... ) ....
    Nhưng mà trước mắt alf muốn làm quen với cobehanoi84 ... không biết thế nào nhưng có cảm gaíc rất dẽ thuwong ( khen hơi đểu một tí .... có gì mạo phạm thì xin lỗi ... nhưng đúng bài bản như trong truyện ý ... là nó phải như thế .... )

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê !!! Nghe bàn luận về người khác vui ghê ... đợi đến lần nào đi offline , nhìn xem TV là ai .... ( mình cũng có bà chị ... nhưng mà là VT ... cũng ác chiến phết ... còn cô be TV này thì sao ??? hãy đợi kiều gì ta cũng biết ... ) ....
    Nhưng mà trước mắt alf muốn làm quen với cobehanoi84 ... không biết thế nào nhưng có cảm gaíc rất dẽ thuwong ( khen hơi đểu một tí .... có gì mạo phạm thì xin lỗi ... nhưng đúng bài bản như trong truyện ý ... là nó phải như thế .... )

    TN W ! Love you forever
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe....dễ xương lém bác ạ,hi`....người em toàn xương với xẩu mà lại có tí thịt nào đâu,he...
    Thuyvu dưng mà fải đọc ngược lại thì mới được Vũ Thuỷ....tức là ....(em dốt tiếng việt thía nào cũng không được trôi chảy nên không nói)
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hehe....dễ xương lém bác ạ,hi`....người em toàn xương với xẩu mà lại có tí thịt nào đâu,he...
    Thuyvu dưng mà fải đọc ngược lại thì mới được Vũ Thuỷ....tức là ....(em dốt tiếng việt thía nào cũng không được trôi chảy nên không nói)
  10. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Thuyvu á? Kinh đấy. Nhưng không phải với mình
    From the bottom of my heart, I want to say I love you, do u know how much you mean to me???

Chia sẻ trang này