1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN

    Chỉ có Thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có Biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu


    Chuyện của Thuyền và Biển, chuyện của hai người yêu nhau, với những khát khao và tâm tư thầm kín.
    Đôi khi đứng trước một người, muốn bộc lộ tất cả những nghĩ suy để người đấy có thể hiểu mình hơn, đồng cảm sâu sắc với mình và yêu thương mình hơn thế nữa. Đôi khi người ấy vô tâm làm trái tim mình tổn thương. Đôi khi biết mình đã phạm sai lầm nhưng nói lời xin lỗi sao khó khăn đến thế?
    Tìm một mảnh đất dành cho những người yêu nhau chia sẻ những khát khao thầm lặng về nửa kia của mình, để mỗi người có thể hiểu hơn về nửa kia bí ẩn, để hai nửa của một vầng trăng có thể thật sự hoà hợp với nhau.
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ... biết mình sắp phạm sai lầm mà vẫn không sao đi sang con đường khác được
    đôi khi ... biết mình đã phạm sai lầm mà cũng không muốn thừa nhận
    đôi khi ... ta thừa nhận ta sai lầm nhưng không còn cách gì có thể thay đổi được nữa
    cuộc sống là một chuỗi những nuối tiếc , niềm vui xem lẫn với nụ cười
    em biết anh trách em cũng vì em đã bước đi trên con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi thuyền cũng không thể hiểu nổi tại sao biển lại vừa dịu êm lại vừa có những lúc cuồng fong gào thét
    " Thực sự hoà hợp ? " :
    Dù tin tưởng chung một đời một mộng
    Em là em anh vẫn cứ là anh
    Có thể nào qua vạn lí trường thành
    Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật
    Nếu như hai người hiểu nhau quá , có thể họ sẽ không yêu nhau nữa , em đọc trong sách thấy nói thế và có lẽ là đúng như thế thật . Nếu như một ngày ta cảm thấy hiểu người ấy quá rõ , ta sẽ không còn muốn tìm hiểu xem người ta nghĩ gì nữa . Có lẽ vì con người không bao giờ có thể hiểu hết nhau nên họ mới có thể yêu nhau lâu như thế . Hiểu và thông cảm là hai thứ rất cần cho tình yêu , nhưng hiểu rõ tất cả thì có lẽ là không tốt . Sự hiểu nhau quá như một ngọn lửa , thổi bùng lên tình bạn và dập tắt những cảm xúc mộng mơ .
    May mắn thay là khó có thể hiểu hết tất cả về người mình yêu , vì thế đó mãi mãi là điều nhân loại ước mơ ...
    Trong bài thơ " Sóng " Có một câu hỏi rất hay :
    Bao giờ ta yêu nhau ?
    Câu hỏi này đọc lên cảm thấy nhẹ nhàng , nhẹ nhàng hơn là câu hỏi đầy cảm xúc , đầy khao khát trong bài thơ " mùa hoa doi " :
    Đốt lòng em câu hỏi
    Yêu em nhiều không anh ?
    ( Xuân Quỳnh )
    Em vẫn thường tìm anh trong nỗi nhớ , mùa lá khô ....
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 18/09/2004
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thuyền và biển thì cũng chỉ hiểu nhau về một phần nào đó thôi ... làm sao mà có thể hiểu hết đc ... Con người ta yêu nhau cũng vậy mà thôi ... Phải hiểu ... Đó là điều chắc chắn để có thể đến với nhau ... Nhưng nếu như hiểu hết và toàn bộ thì còn gì lý thú trong nhau nữa ... Con người luôn có một góc riêng cho mình và chỉ mình hiểu mà thôi ...
    Đứng trước người mình yêu mến nhưng sao tôi ko thể làm thế nào để hiểu đc người ta và ko thể nào khiến cho người ta hiểu đc mình ... Một cảm giác bất lực .... Ko thể làm sao đc ... Chỉ biết cáu và bực tức ... Chả hiểu gì cả .... Mọi cảm giác nó cứ buồn cười thế nào ý !
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn là phần sâu thẳm nhất trong mỗi con người, nếu không phải là tự mỗi người muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình cho người khác thì không ai có thể biết được. Còn hiểu hết một con người ư? Chúng ta chỉ nhìn thấy đại dương thét gào giận dữ, hay mặt biển xanh trong phẳng lặng êm đềm, nhưng làm sao chúng ta biết được những gì đang diễn ra trong lòng đại dương mênh mông ấy? Chỉ còn cách duy nhất là tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau để có thể hiểu được nhau, hiểu những gì đang diễn ra trong tâm hồn người ấy, vui - buồn, khổ đau - hay hạnh phúc?
    Tớ không nói là những người yêu nhau phải hiểu hết về nhau, hiểu tất cả về nhau. Chỉ là hiểu những cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của người ấy, để có thể cảm thông và chia sẻ cùng nhau. Trao đổi chân thành là cách để gần gũi nhau hơn giữa hai tâm hồn mà.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chờ đến một ngày Anh xuất hiện, nắm lấy tay tôi và đưa tôi về phía biển. Biển mênh mông nhường nào... chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời... Ừ... tất nhiên là để cùng nhau làm được việc ấy thì cần phải làm như ivy nói rồi: "Trao đổi chân thành là cách để gần gũi nhau hơn giữa hai tâm hồn".
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Xem ra PGĐ đang rất khao khát tìm được một nửa đi lạc rồi. Tớ bảo là tổ chức gói thầu cho PGĐ mà bận quá chưa có thời gian, hẹn khi khác vậy.
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  8. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị gái thân iu ui
    một nửa của iem nó lại đi mất rùi
    chán wá
    iem là iem bực lém rùi đó
    nổi giận ghê cơ
    chả bít thuyền với biển cái nỗi gì
    iem thấy iem với hắn cứ như mặt trăng với mặt trời í
    iem mún hắn thế này, hắn cứ làm điều ngược lại mới tức chứ
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo sếp ivy!
    Dạo này Cún "bức xúc" lắm rồi, cho nên chẳng làm ăn gì được. Đấy, chuyện công ty Love Service dạo này bỏ bê, bên phòng thuế cũng chẳng buồn hỏi thăm vì biết tình hình bi đát của Cty rồi. Còn cái C-Tricks Club cũng chưa có điều kiện củng cố. Nợ một cái Slogan. Khất một cái Love Story.... Một cái biển công việc như thế đấy sếp ạ. Thuyền em thì chông chênh quá... Không biết là nếu neo lại một cái bến thì đời có tử tế hơn không?
    Hôm nay ta say ôm đời mỏi mệt...
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Biển ngàn đời vẫn xanh màu xanh hy vọng , đợi thuyền về trong buổi sớm mai ...
    Thuyền đã đi biết bao nơi thế nhưng ngàn đời vẫn chỉ quay về với biển bởi biển là bến đợi , là tình yêu , là cuộc đời
    Biển ngàn đời vẫn mãi đợi ....
    Thuyền ngàn đời vẫn xa ......
    Có bao giờ thuyền đừng đi mà chỉ ở mãi với biển .....
    Hàng đêm , gió vẫn lang thang khắp các đại dương , hỏi hộ biển câu hỏi vọng từ trái tim sâu .......

Chia sẻ trang này