1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,không hiểu sao hồi xưa học văn có bài thơ này,cô biểu phân tích bài thơ mà mình không hiểu ý của nó là thế nào,tại sao biển lại chờ thuyền nhỉ thành ra môn văn luôn được ưu tiên điểm thấp.
    Còn bây giờ em có biết không,cho anh làm lại bài văn đó chắc chắn anh sẽ được điểm cao cho mà xem

  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Thuyền và Biển, chuyện của những người yêu nhau, kể ngàn đời không hết.
    Bạn nghĩ gì về tình yêu của mình?
    Còn nhớ khi làm tư vấn ở Văn phòng Thanh niên, mình đã hỏi câu này rất nhiều lần. Mỗi lần đặt câu hỏi, lại nghe được những câu trả lời đầy thú vị về tình yêu. Thì ra có những tình yêu được bắt đầu vô cùng đơn giản, nhưng cũng lại có những tình yêu phải vượt bao trở ngại mới hình thành. Nhưng hình như, câu trả lời chung của tất cả những người đang yêu đều là sự khẳng định: tình yêu mang lại những cảm xúc thật ngọt ngào và khát khao được chia sẻ, dù cho nó có được bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao.
    Thật hạnh phúc cho những ai có được niềm tin mãnh liệt vào tình yêu như thế! Bởi mình thấy được sự hi vọng vào tương lai qua ánh mắt rạng ngời mà họ dành cho nhau và khi kể về tình yêu của mình. Niềm hi vọng vào sự gắn kết mãi mãi với một người mà họ tin tưởng, thương yêu. Niềm hi vọng ấy giúp họ lạc quan và mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt với những áp lực của cuộc sống thường ngày. Niềm hi vọng cũng giúp họ luôn hướng về phía trước, về một cuộc sống gia đình ngập tràn hạnh phúc lứa đôi. Và cuối cùng, niềm hi vọng giúp họ vững vàng hơn trước mọi nỗi đau khi tình yêu tan vỡ, bởi họ còn có niềm tin vào một tình yêu đích thực đang đợi mình. Chính vì thế, với họ, dẫu tình yêu có được bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao thì tình yêu vẫn luôn là những cảm xúc ngọt ngào, đáng được trân trọng.
    Nếu có thể yêu một người và được yêu tha thiết, dẫu chỉ một lần, thì có lẽ cuộc sống cũng đã thi vị và màu sắc hơn rất nhiều so với chỉ có nỗi cô đơn.

  3. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Iem thí là chị IVY nhà mình lúc nì bắt đầu bít iu lại hay sao í. Chị í viết về tình iu cũng bớt u ám, ai oán hơn hỉ?
    Híc
    Đọc sang topic kia vẫn thấy chị í không tin tình iu.
    Híc
    Kết luận
    Chị IVY bị tâm thần phân liệt cấp độ cao nhất. -> Bác sĩ bệnh án : EBABY
    Lý do: không tin tình yêu mà lại viết về tình yêu tha thiết mãnh liệt như thể là người đang yêu say đắm
    Chịu
    Không hiểu nổi
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con ebaby đừng tí toáy nữa đi. Khó khăn lắm chị ivy của nhà cô mới yêu đời được như thế đấy. Đừng có mà vớ vỉn nghe không? CÁi gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ thì khoai mới nhừ. Từ từ... sóng xô thuyền cập bến...
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cô em ebaby à
    Topic này chị lập ra để dành cho những người yêu nhau có chỗ để chuyện trò, tâm sự về tình yêu của họ (như chị Cún của em chẳng hạn ) đấy chứ có phải dành cho chị đâu.
    Có topic này rồi, em sẽ không dựng chị dậy vào lúc nửa đêm để than thở là anh ý của em hôm nay chưa gọi điện chúc em ngủ ngon nữa. Cũng không càu nhàu hay hớn hở mỗi khi buồn vui với tình yêu của mình. Giận dỗi, sung sướng,... có cảm xúc gì thì em cứ vào topic này mà post bài nhé!
    Dám bảo chị bị tâm thần phân liệt à? Hừm. Càng ngày càng linh tinh.
  6. hoabansonla

    hoabansonla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Một con thuyền có thể lướt trên nhiều vùng biển cũng như một vùng biển chứa biết bao chiếc thuyền
    Vậy phải làm thế nào bây giờ moi người giúp HBSL với
    Thanks!
  7. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mỗi ngày gặp bao nhiêu là người, mỗi ngày một con thuyền đã đi qua bao nhiêu biển.. nơi nào sẽ là nơi thuyền tìm thấy mình ? nơi nào là nơi mà đi đâu về đâu thuyền cũng sẽ quay về để có một cảm giác bình yên ?
    Nhưng mà không bạn ah, mình nghĩ với ai là thuyền chỉ có một biển thôi, và biển cũng thế chỉ chứa trong mình hình ảnh một con thuyền...
    Ai khi đứng trước biển chẳng có suy nghĩ khác nhau ? uh ta vẫn nói biển của tôi, quê hương tôi, hà nội của tôi đấy cơ mà, vì biển của tôi khác biển của bạn còn biển thật thì chẳng của ai đâu, và ai trong số chúng ta có thể có một con thuyền :o :P
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu mỗi con thuyền chỉ biết đến một vùng biển, và đại dương bao la chỉ có một cánh buồm thì tình yêu đẹp quá. Tiếc là mình chưa thấy được một tình yêu nào đẹp như thế cả.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu nào cũng đẹp....
  10. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...

    Dẫu thế nào, em cũng vẫn bình thản đợi Anh, bởi tình yêu không là ảo mộng. Em biết nó có thật trong đời và em sẽ luôn mang một niềm hi vọng.

Chia sẻ trang này