1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được thấy tình yêu đó rồi Trang ah. Chỉ tiếc là con thuyền đã không đủ sức để đi tới tận chân trời hạnh phúc mà phải gục ngã giữa chừng. Hình như con người ta luôn phải sống với những tiếc nuối. Giá mà không bao giờ phải nói từ "hối tiếc".................
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bác này, như thế vẫn là nửa đường đứt gánh, vẫn không phải là :
    "Chỉ có thuyền mời hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu"
    Với riêng tôi, tôi nghĩ rằng tất nhiên, tình yêu tuyệt vời nhất là tình yêu một đời, dành riêng cho một người... Tuy nhiên, để giữ được tình yêu ấy lâu bền và luôn nồng thắm, người ta cũng cần phải nhìn ra bên ngoài, phải hiểu cuộc sống, phải biết một vài "nửa" không-phải-của-mình để thấu hiểu từ nơi tận cùng trái tim, rằng người bên mình là người tuyệt vời nhất, quan trọng nhất, không ai có thể thay thế được...

  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại chị ở SG. Hình như đã nhiều năm rồi không gặp chị. Chị khác quá. Dịu dàng, đằm thắm và trầm tĩnh hơn xưa. Khác hẳn với cô gái trẻ trung, năng động của bút nhóm ngày ấy.
    Hai chị em ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Chị kể về gia đình mình với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Gặp anh. Yêu anh. Và bỏ tất cả để theo anh về Đà Lạt. Ngày ấy, chị trẻ và thành đạt. Ở cái tuổi của chị mà đã là giám đốc bộ phận của một công ty nước ngoài không phải là dễ dàng. Mục tiêu của chị là trở thành GĐ công ty tại vN. Thế mà chị từ bỏ tất cả, cơ hội đào tạo ở nước ngoài, cơ hội thăng tiến để theo Anh. Lúc đấy mình đã tự hỏi, người phụ nữ nhiều tham vọng và khát khao chiến thắng như chị có thể làm được việc đó không?
    Bây giờ thì chị ngồi đây, phong cách thời trang, sành điệu của một nữ doanh nhân năng động ngày xưa đã không còn, thay vào đấy là vẻ hiền lành, thầm lặng của một người phụ nữ đã có gia đình. An phận và trầm tĩnh biết bao.
    Chị bảo hạnh phúc của người phụ nữ là đôi khi phải biết hi sinh những cái của riêng mình.
  4. hoabansonla

    hoabansonla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đố ai đinh nghĩa đuwọc tình yêu?
    [/quote]
    Được hoabansonla sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 16/10/2004
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Biển,Nỗi nhớ và Em....
    Anh sợ một ngày em phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn anh trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần dành cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Anh sợ một ngày em sẽ nguôi vơi
    Trước mắt anh nồng nàn và môi anh khao khát
    Trước trái tim anh không ngừng bão táp
    Em thản nhiên với anh,hối hả với người
    Anh sợ một ngày em không dám cho anh
    Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
    Em thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên anh yêu người khác thay mình
    Anh sợ một ngày vì quá yêu em
    Bao dung mãi anh thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không như mong ước
    Anh cô đơn trong hạnh phúc mây mù

  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0


    ... Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng ...

  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu ?

    Hay thật ! Giá mà ........
    Giá mà mọi cái giá mà đều trở thành sự thật thì .........
    .......Sóng biển vô tư đã thuộc lòng bờ cát
    Mà vẫn cuộn tròn như rối bời ? Tại sao ?

    Ôi .....chả biết có phải ta ....giống cô Đào của Mùa Lạc không nữa [​IMG]
    Hình như ta ......lâu lắm rồi không có cảm giác được một người nào đó tương tư thì phải ....[​IMG].........
    [​IMG]
    ..............................................
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trái tim suốt đời non trẻ
    Mặc cho ***g ngực sẽ già
    Tình yêu chỉ là đứa bé
    Mặc cho mái tóc sương sa

    Tình yêu là mãi mãi!
    Tặng cho một người bạn đã rất lâu, rất lâu không gặp lại. Chúc ấy có những ngày ở lại VN ấm áp. Tớ sẽ rất buồn khi ấy đi xa, nhưng tớ nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Tớ đang mỉm cười khi hôm nay lại gặp ấy.
  9. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có em
    Anh nằm nghiêng trên ngọn đồi cổ tích
    Một ngày trôi qua tĩnh mịch
    Một ngày trôi qua lạnh lùng
    Một ngày mà anh ngắm những giọt sương
    Của sớm mai một mình mình thức giấc
    Một ngày nghe lòng bồi hồi tỉnh giấc
    Một ngày nghe xa xôi một mình
    Một ngày nào em cứ lặng thinh
    Anh đi mãi nơi con đường không có người cùng bước
    Một ngày mưa ngâu qua cầu Ô Thước
    Một ngày anh chẳng có em
    Có một ngày nào đó vắng em
    Anh mới thấy thiếu em đời sẽ là vô nghĩa
    Ngồi một mình nghe mưa về trên phố
    Ngồi một mình một ngày..nhắc tên em
    Và một ngày ôm nỗi nhớ không tên
    Anh lang thang mãi như kẻ khờ không tên tuổi
    Một ngày lần mò trong những ngày cuối
    Một ngày anh mơ anh ở bên em
    Một ngày và một ngày chỉ có đêm
    Vầng trăng sáng trốn mãi không ra nữa
    Một ngày trăng còn..nhưng hai đứa
    Chẳng có nhau..một ngày...có anh sầu

  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bugaboo 5* vì bài "Một ngày ...".
    Phải. Có một ngày Em rất nhớ Anh
    Mùa hạ bất thần có thể thành giông bão
    Thời gian trôi đi
    có thể nhanh - chậm khác thường
    Mặt trời mọc sẽ có ngày đổi hướng
    Trái đất một ngày có thể ngừng quay
    Chỉ một điều có thể là mãi mãi
    Tình yêu ra đi
    không trở lại bao giờ
    Anh và Em chỉ còn là quá khứ

    Nước mắt lặng thầm
    mặn cả những giấc mơ
    Em nhớ Anh!

Chia sẻ trang này