1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình đời như bọt biển ...
    Tan vào lòng đại dương ...

    Mấy ngày qua biết trong người kô được khoẻ , nhưng cũng đáng nhớ lại ngày vui ấy ... với một tâm tư đầy thương nhớ . Tìm trong ý thơ dư âm nồng ấm ngày nào , vì người ấy giờ xa lạ quá .Biết tìm đâu hình dáng thân ...??
    Có ai hiểu thấu lòng này , đã nhìn rõ sự ngăn cách ....luôn luôn tồn tại . Tình cảm mình bị vây phủ bởi cảm xúc của năm xưa ...Có nhiều khi muốn dối mình, dối người một lần nữa để không làm khổ hay dằn vặt nhau . Nhưng không, không ...thể được nữa đã 1 lần là lắm đau khổ rồi ...không nỡ thấy người chuốc thêm khổ đau nữa . Cho dù lòng mang nặng khói tình si ...cũng đành giữ kín .
    Đã trải qua bao nhiêu năm, mà người giữ được tình cảm chân thật sau chừng ấy năm . Càng tô đậm vào lòng mùa thu trìu mến! dù đã xa xôi cách trở bao ngày , nhưng lòng vẩn chưa nguôi đi cảm giác thân thương ấy ......
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ngoài khơi, những ánh đèn chập chờn trên biển lung linh và huyền ảo...Những con thuyền đã giúp biển tô đậm hơn vẻ đẹp của mình, để biển không còn là đại dương mênh mông và hiu quạnh, lạnh lùng.
    Yêu lắm những con thuyền đêm rót chút ánh sáng cho sóng biển vô cùng..
  3. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi hôn em
    Biển đã thấy
    Nên sóng vỗ về mãi mãi
    Bài tình ca bất tận trong tim
    Khi hôn em
    Vầng trăng đã thấy
    Để ánh bạc lung linh mãi mãi
    Soi rõ bóng hình hai kẻ yêu nhau
    Khi hôn em với nụ hôn đầu
    Anh chợt nhìn bờ cát vàng chạy dài xa
    tít tấp
    Như con đường hạnh phúc
    Em - anh hy vọng ước mơ
    Khi hôn em - anh mất nửa đời người
    Thương biển mặn mà hơi muối
    Thương anh già nua trước tuổi
    Thương em ngày tháng đợi chờ
    Khi hôn em - anh đâu ngờ
    Biển và vầng trăng đã thấy ....

  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài thao thức
    Biết tỏ bày cùng ai
    Tình sao vẫn ưu hoài
    Vẫn hờn ghen bứt rứt
    Nổi niềm anh chưa trọn
    Xin trao gởi ai kia
    Mai dẫu có chia lìa
    Vẫm hoài mong nguời mãi
    Đêm đông buồn rớt lệ
    Thầm cất tiếng gọi tên
    Sao tình mãi lênh đênh
    Gọi em mãi bao lần
    Nguời xa ơi có thấu
    Nói sao hết những lời
    Nguời ơi anh xin đợi
    Sóng cao như đùa giỡn
    Thuyền anh vẫn lênh đênh
    Tìm bến đợi yên bình
    Tình em anh mong đến
    Như chờ ánh bình minh
    Xua màn đêm tăm tối
    Gió mưa buồn giăng lối
    Tình anh vẫn nơi này
    Mãi chờ em vô hối ....

    một chút buồn ...... một chút nhớ ..... gởi về nguời th....ng !!!!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nếu được ví mình là Biển
    Em mong Anh sẽ là Thuyền
    Bởi tình yêu là như thế
    Lúc nào cũng muốn gần nhau.
    Nếu được chọn làm Trầu - Cau
    Cũng xin cùng Anh gắn bó
    Dẫu đến tận cùng hơi thở
    Cũng xin chẳng phải chia lìa
    Nhưng tình yêu là như thế
    Ước mơ Em chỉ dại khờ
    Theo trăng Thuyền về bến đỗ
    Em thành con sóng bơ vơ...
    Ivy
    Em nhớ mùa Đông!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gió mùa về trời bỗng nặng hơn
    Cơn mưa đông vỡ oà từng lúc
    Như mắt em, cứ hồn nhiên thổn thức
    Anh chẳng lỗi gì, cũng sợ ướt mi em
    "Em nín nào,đừng khóc nữa...Để yên!"
    Anh dỗ em bằng lời kia vụng dại
    "Anh làm gì để em khóc mãi
    Trời ngoài kia ướt đẫm hết rồi kìa"
    Mưa mùa này,mưa của sự cách chia
    Phải không anh, em nhớ hoài ngày ấy
    Giờ xa lắm, em của anh vẫn vậy
    Nước mắt vẫn nhạt nhoà ướt cả trời đông

  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Phố biển mùa vắng anh
    Gió tương tư ngừng hát
    Cồn cào con sóng bạc
    Gửi nỗi nhớ về đâu?....
    Phố biển mùa mưa ngâu
    Xôn xao nơi phố nhỏ
    Dáng ai như còn đó
    Thương tiếng nói dịu êm
    Phố biển mùa sao đêm
    Luyến lưu bao kỉ niệm
    Ánh trăng vàng âu yếm
    Hôn nhẹ bờ vai xinh
    Phố biển trước bình minh
    Có anh trong giấc mộng
    Thi thầm theo nhịp sóng
    Anh ở gần hay xa?
    Phố biển của hai ta
    Mênh mang miền đất hứa
    Ôi! Tinh yêu muôn thuở
    Phố biển đẹp như mơ...
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Anh mai la con song
    Lang thang ngoai dai duong
    Quen mat bo cat trang
    Dang khac khoai doi cho
    Moi lan nghe song vo
    Bo biet song da ve
    Nhung chi trong giay lat
    Song lai toi noi xa
    Khi bien tinh gian du
    Gao thet noi cuong phong
    Bo van mai diu dang
    Rong vong tay om song
    Khi giong bao qua di
    Bien em dem phang lang
    Song dat dao thu thi
    Nhun hat loi tinh ca
    Song muon doi co loi
    Con bo mai bao dung
    Boi kiep kiep doi doi
    Boi chi yeu minh song
  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    huhu
    thì ra chị ivy không thèm iu ai hết vì chị í iu thầm anh Gió nhà mình. híc. đọc thơ chị í bít ngay mừ. Anh Gió nhà mình hổng iu chị ivy, mà anh Gió iu chị baby-moon. híc. Thế nên chị ivy mới than thở "Theo trăng thuyền về bến đỗ". Trăng tức là Moon còn gì? hì hì. iem thông minh wá phải không? Cả nhà cho 1 tràng pháo tay khuyến khích chớ
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ebabyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Giận quá đi mất.
    Em xuyên tạc thơ chị thế thì chị hết dám post thơ nữa.
    Với lại, chán lắm cơ, chị chưa bao giờ rơi vào tình trạng yêu thầm ai đâu em ạ, vì nghe người ta đồn là yêu đơn phương thì đau đớn khổ sở lắm. Mà chị thì nhẹ dạ cả tin, ai đồn gì chị cũng nghe em ạ. .
    Tiếc quá nhỉ? Tiếc là không giúp em sáng tác tiếp được một chuyện tình tay ba tưởng tượng được rồi. Em chọn diễn viên khác nhé!

Chia sẻ trang này