1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em có thấy một vầng trăng đã khép
    Nụ hôn đầu chợt bỡ ngỡ dừng chân
    Thuyền mang gió về treo bên ngõ hẹp
    Để mênh mông oà vỡ một lần
  2. tuepham

    tuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

  3. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng hay và mình cũng hay hát bài này, nhưng nghĩ kỹ thấy hình ảnh con thuyền và biển chênh nhau nhiều quá, không tương xứng! Biển thì mênh mông vô tận, mạnh mẽ và sâu thẳm, trong khi hình ảnh con thuyền thì quá nhỏ bé, mong manh. Trong tình yêu, theo mình cần có một mức độ tương xứng nào đó giữa hai người về tâm hồn và kiến thức, không thể quá chênh lệch được!
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thôi đừng ra biển một mình
    Lần nữa van xin em đấy
    Biển cô đơn như anh vậy
    Ồn ào cho bớt lẻ loi...

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cuộc sống vẫn thường như thế đấy bạn ạ. Tình yêu đôi khi là sự tương xứng, nhưng đôi khi lại là sự bù đắp, bổ khuyết cho nhau. Có những điều khó mà giải thích được như tại sao hai người hoàn toàn khác biệt về tính cách mà vẫn yêu nhau, hai người hoàn toàn chênh lệch về trình độ, nhận thức nhưng vẫn tìm đến nhau, ... Điểm chung duy nhất mà họ có được chính là tình cảm họ dành cho nhau, thế nên, dẫu biển có mênh mông đến vô cùng vô tận, thuyền có nhỏ bé mong manh thì vẫn luôn cần có nhau.
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    Em chỉ còn bão tố
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Biển thì mênh mông lắm, còn thuyền thì luôn trôi lênh đênh. Nhưng dù trôi đến đâu đi nữa thì thuyền vẫn luôn ở trên biển. Thuyền thì nông nổi, thích đi chơi lung tung, đôi khi gặp bão tố, bị mắc kẹt. Những lúc đó thì biển luôn bên thuyền, dìu dắt thuyền vuợt qua cơn giông, vuợt qua những trở ngại để tiếp tục con đường của mình. Nhưng liệu biển có ở bên thuyền mãi được không? Đến bao giờ thì thuyền mới bớt dại???
  7. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ có một ngày
    Câu thơ anh viết không còn nguyên vẹn
    Và những buổi chiều anh không thể lỗi hẹn,
    đợi em!
    Rồi sẽ có một ngày
    Mặt trời chìm vào phía sao đêm
    Tiếng chim họa mi hót sao nghe yếu mềm,
    hốt hoảng!
    Rồi sẽ có một ngày
    Em ra đi như một cơn gió thoảng
    Để lại phía sau lưng những chiếc lá loạng choạng,
    chông chênh!
    Rồi sẽ có một ngày
    Biển cả dường như không còn mông mênh
    Để con thuyền - lòng anh trôi theo bồng bềnh,
    xúc cảm!
    Rồi sẽ có một ngày
    Một ngày đúng như anh đã từng linh cảm
    Em đem trả anh cả bầu trời u ám,
    mù mưa!

  8. heroics

    heroics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em gọi anh là con thuyền nhỏ
    Còn em là bến đợi của riêng anh
    Một ngày kia con thuyền lạ lạc bến
    Biển lặng im...
    Và bến của riêng anh đã không còn.....

  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Như dòng sông luôn tìm về hướng biển
    Em luôn hướng về Anh
    Bão cháy bỏng một nỗi niềm khát vọng
    Nhưng sóng vẫn cồn cào
    mang nỗi nhớ dịu êm.
    Ivy

    Tặng bạn của tớ! Chúc mừng ấy đã tìm được một nửa của mình. Có lẽ đấy thật sự là một cô gái tốt. Phải thử thì mới biết mình có cơ hội hay không, ấy à!
    u?c witch141v s?a vo 02:57 ngy 18/12/2004
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có một cánh buồm hăm hở ra khơi
    Khao khát mấy trước biển đời vốn rộng
    Biển thì mênh mông với vô vàn con sóng
    Đi suốt đời vẫn chẳng hết nhớ mong
    Ivy
    .
    20/08/2004-01/01/2005.

Chia sẻ trang này