1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THUYỀN VÀ BIỂN

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ivyftu, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có những điều
    chẳng thể là mãi mãi
    Là tình yêu
    khi đã vỡ tan rồi
    Bàn tay ngắn
    làm sao Em với tới?
    Níu lại Anh
    Khi khoảng cách xa vời
    Trong giấc ngủ
    vẫn giật mình chợt gọi
    Để nghe lòng
    trống hoác những buồn vui
    Ivy

    Tặng Akika
    u?c witch141v s?a vo 01:43 ngy 13/01/2005
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Giữa biển vắng làm sao tìm được cánh buồm
    Tình lìa xa sao có thể chắp nối
    Anh vẫn biết ko thể.....là vô vọng
    Mà sao em ơi.................
    Tận trái tim anh vẫn nhớ
    Hình bóng của em...người yêu dấu
    Tại sao ta không thể trở về
    Tình nồng say như thủa trước....????

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ai là biển? Ai là thuyền anh nhỉ?
    Biển bao la chất chứa quá nhiều thuyền
    Hay trong trái tim anh tình là nhiều con sóng?
    Biển chẳng thể chứa một mình thuyền tình em
    Ai là biển? Ai là thuyền anh nhỉ?
    Thuyền nhỏ bé chỉ biết có biển thôi
    Hay tình yêu em nhỏ nhoi thèm biển tình anh ôm ấp?
    Chẳng thể chiếm biển là của một mình đâu.
    (Hai ngày nữa là Lễ Tình yêu)
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ lại yêu
    như lần thứ nhất
    Như sen Tây Hồ nở giữa vàng thu
    Chẳng lầm lẫn đâu, dẫu tìm nhau rất muộn
    Ta sẽ yêu, như chưa từng thất bại bao giờ
    Ta sẽ lại quên,
    như chưa từng có
    Phút dại khờ, nông nổi của tình yêu
    Ta sẽ trẻ trung và cất tiếng
    nhẹ nhàng gọi một bình minh
    cho năm tháng yên bình
    Ta sẽ lại yêu
    như lần thứ nhất
    Ta lại tin hạnh phúc thật chân thành
    Những cánh sen lạc mùa lại trắng
    giữa Tây Hồ
    khi đêm ngả vào xanh
    Ivy

    - GN: Tớ luôn hi vọng hạnh phúc sẽ đến với ấy.
    - Đôi vợ chồng trẻ đã giúp ivy nhận ra hạnh phúc thật ngọt ngào. Chúc Anh Chị luôn ở bên nhau nhé!
    - Cà phê ngốc: Chúc ấy cũng có được hạnh phúc như ông bạn thân mười mấy năm của ấy.
    - Anh - Người bạn lớn của em. Mong anh đừng suy nghĩ giống em ngày trước. Tự tin và bản lĩnh, đấy mới là Anh!
    Và tất cả những người bạn khác của tớ: VV, MK, Pik, C, Hoa, Nhi, OGĐT, Chị KT, BB, Ngọc, Nhím, .... : Chúc mọi người tất cả những gì may mắn.
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hề gì, nếu ai chẳng nhớ ta
    Bởi ta biết, ta chỉ là hạt bụi
    Nếu một tiếng chuông reo có làm ta bối rối
    Cũng chỉ là bồng bềnh trong giây lát ... rồi thôi
    Đời có bão mưa rồi mưa bão cũng qua
    Biển có sóng xô rồi biển lại hiền hòa
    Nếu phút bên ai có làm ta đắm đuối
    Thì ta lại vẫn là mình ...
    sau những thoáng chơi vơi.....

  6. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay ngoài trời đầy sóng gió
    Nhưng không bằng sóng gió tâm hồn anh
    Nó lặng lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ
    Vì thời gian ấp ủ đã lâu rồi
    Sóng lòng anh cuốn tan bao bọt nhớ
    Khẽ thì thầm trôi đến bến bờ em
    Và phút cuối vẫn mơ màng lắng đọng
    Một mái nhà tranh phủ bóng tre

    Cảm hứng khi iêu lần đầu hồi năm thứ nhất đại học
    Tặng mọi người xin đừng chê câu chữ ngô nghê vì tôi là dân học toán.
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ban hiền của tớ!
    Thơ của bạn đã có chút niềm vui và hy vọng, một dấu hiệu đáng mừng?! một sự chuyển biến tích cực?!
    Tớ luôn hy vọng thế! Sau con mưa trời lại sáng bạn hiền nhỉ và ánh nắng đó sẽ rực rỡ hơn, ấm áp hơn.
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Dân học Toán mà lãng mạn ghê nhỉ? Sức mạnh của tình yêu có khác. . Ngày xưa tớ học lớp Toán, các bạn nam cũng hay làm thơ. Chẳng có gì ngạc nhiên cả, vì có cảm xúc là được mà.
    GN à, tớ và ấy cũng cố gắng.
    Bạn của tớ, đi xem bói, nhưng ấy rỗi lúc nào mới được cơ chứ?
  9. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo số liệu về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2010 số lượng cảng mới sẽ được xây dựng rất nhiều, đáp ứng khả năng phát triển nhanh chóng đội tầu của nước ta, giảm thiểu tới mức thấp nhất các vụ đắm tầu do tình trạng thiếu nơi neo đậu khi biển động.
    Đồng thời nó cũng giải quyết hiệu ứng " Thuyền và biển " của Xuân Quỳnh, một hiệu ứng tồn tại mấy chục năm nay gây xôn xao dư luận, đi ngược lại tất cả các khái niệm về hàng hải, mà theo các nhà chuyên môn thì biển chỉ giận dữ khi không có thuyền và thuyền chỉ đắm khi không có bến ( ai bảo biển động còn cứ thích ra khơi, bão cấp 12 thì thuyền nào chịu nổi ), nên chủ trương xây nhiều bến mới cho tầu thuyền tránh bão là giải pháp khả thi nhất.
    Bạn Ivyftu thấy thế nào, ủng hộ tớ không ?
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân xây dựng có khác? Mấy cái quy hoạch cầu cống, đường cảng ấy nắm rõ thế? Nhưng mà cái này là quy hoạch của Nhà Nước, nằm trong dự án xây dựng và phát triển kinh tế quy mô quốc gia rồi. Các bác, các chú đã lên chương trình kế hoạch cả, tớ có ý kiến thì cũng đâu thay đổi được gì phải không?

Chia sẻ trang này