1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuyết " huề vốn " :D

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    À...thuyết cân đối đây mà !
    Góp vui vài câu chơi :
    Anh ở đầu sông em cuối sông
    Trường Sơn đông
    Trường Sơn tây
    Bên nắng đốt
    Bên mưa quây
    Em dang tay
    Em xoè tay
    Chẳng thể xua tan mây
    Chẳng thể nào
    che anh được
    Rút sợi thương
    Chắp mái lợp
    Rút sợ nhớ
    Đan vòm xanh
    Nghiêng sườn đông
    Che mưa anh
    Nghiêng sườn tây
    Xoà bóng mát
    Rợp trời thương
    Màu xanh suốt
    Em nghiêng hết
    Về phương anh.
    Trích "Sợi nhớ sợi thương" (Thuý Bắc)
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

    Hôm Qua Tát Nước Đầu Đình ,
    Bỏ Quên Cái Quần Trên Cành Hoa Sen,
    Em Nào Có Nhặt Thì Cho Anh Xin,
    Hay Là Em Để Làm Tin Trong Hòm !
  3. TheVagabond

    TheVagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lãng quá. Để tớ rũi kiếm chuyện tiếu lâm post lên .... Nhưng mà tù từ đã, đang bận...
    Sầu dâng đáy cốc hồn du tử Nghìn chén chưa tan một bóng mờ <M>
    User xơ cua của Sùng
  4. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Pingpong , hhhh...Cái chú Lega và cô Becon này kỳ lạ ghê à, cùng quan điểm như mình trình bày ở trên, mà lại nói là Ping -
    Còn chú Haiquynh đâu rồi nhở ! chú là cùng quan điểm với anh nhứt, hhhh...
    - Đó cũng là một câu chuyện về thuyết mà cô Ớt đưa ra đó ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    các cô bác cho cái thuyết này là thuyết huề vốn ưh??
    Định nghĩa nó như thế nào nhểy??
    Ừ hỉ nó là thuyết huề vốn mà!kekeke!đừng bảo là không có định nghĩa à nha!Vâng!bởi nó là thuyết HUỀ VỐN!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  6. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Phải công nhận anh anhthuongcochubản lĩnh thiệt!
    Hì!!!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  7. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng say hỏi một chàng xỉn:
    Biết mấy giờ rồi không?
    Biết!
    Cám ơn!
    Én_xanh
    Én chao mình đến,xuân rồi đó
    Xanh thắm hàng cây,hoa hé cười!
  8. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, huề vốn kiểu này thì cô Ớt bùn chết,khekhe...mà không những cô Ớt bùn, mà những ai đã từng nói là Ớt câu bài cũng bùn ,
    Chú Felix ờ, hhhh...thuyết huề dốn ni là đệ tử của thuyết Chú Kinh, thuyết Chú Kinh là đệ tử của thuyết Nhẫn, thuyết Nhẫn là đệ tử của thuyết Bình Đẳng, thuyết bình đẳng là đệ tử của thuyết Vô Ngôn - À, bình đẳng và tự do là 2 anh em song sinh, có thể có cùng một bộ não ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0


    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
    [/quote]
    cha mạ ơi!như ri là chết toi con rùi nè
    mất cả 10.000đ truy cập........híc!
    đúng là thuyết HUỀ VỐN!
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix

Chia sẻ trang này