1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuyết năng lượng - Đăng đủ nên đọc mất thời gian đấy nhé !

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi DANKOVN21, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Box Vật lý dù sao cũng không phải là nơi của những trò trẻ con, viết ra xong lại xóa đi, thế bạn không suy nghĩ gì về những thứ mình sẽ viết à?
    Nếu bạn có yêu cầu khóa topic thì tôi đồng ý, còn việc xóa topic, trong đó có cả bài của các thành viên khác, thì e là không thuộc quyền yêu cầu của bạn đâu.
    Vả lại, tôi cũng muốn để cho mọi người biết rõ DANKO (ntt) là người thế nào chứ
  2. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, vội quá...! đã để dangiaothong chê cười rồi!
    Với tôi vũ trụ chỉ là mấy viên bi. Nếu mà trẻ con được là rất tốt, đầu óc mới toanh, nhìn sự vật mà ko có định kiến gì, tốt khi muốn làm văn nghệ và khoa học.
    Những điều tôi viết ấy à?
    Ko phải tôi ko nghĩ về chúng mà tôi nghĩ là chỉ mình tôi nghĩ chứ ko ai nghĩ cả, ko có một phản biện nào đáng suy nghĩ cả... Thế thì để làm gì?
    ---*---
    Tôi ko hề viết chữ yêu cầu... đâu nhé!
    Mà mod yên tâm, tôi đã để trên blog và google.pages.
    Muốn biết tôi thế nào ấy à? Hân hạnh! hân hạnh! Xin mời mọi người! Tôi cũng đơn giản thôi. Mà quên ko để bài sửa "khái niệm-định nghĩa" để mọi người xem mod thế nào, để bỏ cái kiểu ăn nói mỉa mai đó đi.
    ---*---
    Mod muốn trao đổi bất cứ gì ngoài Vật lý để biết thêm tôi thì cứ lập topic rồi nhắn tin nhé!
    Lại vui rồi đây!
    Được DANKOVN21 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 22/09/2008
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cậu thiếu suy nghĩ cũng được nhưng đã viết ra thì phải nhớ!
    Cái này gọi là yêu cầu đây!
    Thích kiểu gì tôi chẳng chiều được, có lẽ nên thi giải mấy bài toán vật lý cấp 2 ở chỗ này thì hợp với trình độ phấn đấu của cậu.
    Ị ra (xin lỗi mọi người) mấy bãi tùm lum rồi một mình khen thơm nức nở thì không hay lắm đâu, có điều ai cũng biết đấy là thứ gì cho nên người ta tránh hết rồi, tôi chẳng nhọc công hốt rác rải tro gì nữa.
    Nếu cảm thấy giỏi mà không có ĐK phát triển ở Vn thì kiếm cái học bổng đi mà học nước ngoài, rồi quay về mà chửi, chắc lúc đó ị ra có khối thằng theo hốt đấy, còn giờ thì cúi mặt xuống mà chịu cái nhục của thằng thiếu học đi đã nhé!
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ừh! có thể mod đúng.
    nhưng ăn nói thiếu văn hoá quá!
    Tôi ko học về Vật Lý cao ở trường lớp thật, chỉ có PTTH thôi, và tôi luôn công nhận điều đó, nhưng sách báo và kiến thức trên internet thật nhiều. Kiến thức trong trường chỉ là rất nhỏ thôi. Rất nhỏ!
    ---***---
    Trình độ Tiếng Việt của một số người thật đáng báo động:
    - ko phân biệt được: định nghĩa, khái niệm thế mà vẫn học cao được thì khó hiểu thật.
    - ko phân biệt được: yêu cầu, đề nghị, nhờ...
    + yêu cầu: dùng khi bắt buộc người khác phải làm: cấp trên yêu cầu cấp dưới.
    + đề nghị: dùng khi ngang hàng đề nghị nhau, cấp dưới đề nghị lên trên một việc gì đó. Người được đề nghị căn cứ vào pháp luật, nội quy, quy định để giải quyết hoặc từ chối.
    + nhờ thì là nhờ người khác làm ơn, một loại thấp hơn cả đề nghị, người được nhờ có thể căn cứ vào tình cảm để giải quyết. Thích hay ko thích hoặc chẳng cần giải thích gì cả.
    Các bạn bảo bây giờ tôi phải nghĩ thế nào đây?
    Được DANKOVN21 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 22/09/2008
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ít người thấy các bài viết của bạn đáng suy nghĩ đủ để cho họ phải nhọc công phản biện thì bạn đành chịu thôi.
    Làm cho người khác thấy thích / hào hứng / trân trọng cơ hội được đối bài với mình là cả một nghệ thuật cư xử, bạn ạh. Thời buổi này ai cũng có nhiều việc quan trọng phải làm nữa chứ...
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình tôi thấy mình cư xử đúng mực!
    Đây là box vật lý của ttvn, một diễn đàn để mọi người bàn bạc trao đổi các vấn đề mình quan tâm, và tôi mở topic này có nội dung hoàn toàn là về vật lý.
    Nếu thấy ko đáng suy nghĩ thì thôi, ko cần phải có ý kiến gì. Đằng này mod lại phản biện bằng một câu dùng sai từ. Tôi sửa cho thì lại có vẻ ta đây ức chế, buông lời vô văn hoá. Tôi thấy chính mod mới là cư xử ko đúng mực!
    Hành động này rất giống kiểu của các quan chức địa phương nước ta ở ngoài đời. Bị phê bình một tí là xị mặt ra, mặt đỏ tía tai, lân la tìm hiểu, hỏi dò, nghe ngóng, điều tra trả thù..., sang tận box thảo luận để xxx. Nói ngoài lên chứ: tôi thấy trên truyền hình ở nước ngoài người ta đả kích nhau nhiệt tình, vặn vẹo nhau từng tí có thể và ai sai thì phải từ chức. Thế với tiến bộ được!
    ---***---
    Thực ra cũng có những lúc rất bực dọc, muốn buông lời nặng nề nhưng phải đúng lúc và đúng chỗ, nếu chỉ là thư hay tin nhắn thì bỏ qua được, đây post cả bài lên đây... Là mod thì ko thể thông cảm và chấp nhận được, ko tôn trọng thành viên, ko tôn trong nội quy diễn đàn, đó không làm chủ được cảm xúc khi viết bài, buông lời vô văn hoá, có học mà như thế thì chả bằng vô học. Tôi thấy mod nên từ chức!
    ---***---
    Mà thực ra dangiaothong thấy cái bài của tôi thối không "ngửi" được là điều bình thường. Chỉ cần anh ta hiểu được cơ năng (thế năng và động năng) trong ví dụ của tôi về một cái gậy nối Trái Đất với Mặt Trăng cũng là khá lắm rồi. Dù việc này đã được các nhà khoa học biết đến từ lâu và theo logic là có học thì anh phải hiểu.
    Thứ mà tôi nhắm tới là cả cái nền vật lý này, thứ mà tôi muốn thay đổi là suy nghĩ của cả thày giáo vật lý của anh ta cơ, tất nhiên nếu anh ta có học vật lý cao cấp.
    ---***---
    Đúng là nhiều khi tôi cũng thấy nhục vì ko có học thật, nhưng rất nhiều người "đáng nhục" như thế cải tiến cái thế giới này. Mà có học mà ko hiểu những điều rất cơ bản, có được cái bằng cầm trong tay mà nghĩ đã đủ, ko cần học nữa thì tôi thấy còn đáng nhục nhã hơn nhiều. Vì cả là bác học cũng ko có nghĩa là ngừng học. Học, học nữa, học mãi!
    Tất nhiên, ko cần phải quá thông thái khi bức vào đời, nhưng những điều cơ bản thì phải biết, nếu muốn làm người. Là mod mà ko biết phân biệt "khái niệm" và "định nghĩa" thì không thể chấp nhận được. Vì trong vật lý có rất nhiều "định nghĩa" và "khái niệm", nếu ko hiểu bản chất chúng thì chả hiểu học thế nào được?
    Thực ra trong này chắc không phải chỉ mỗi dangiaothong là như thế, nhưng nếu chẳng may đã để lộ ra rồi thì nên từ chức. Gương mẫu, đi đầu thành một phong trào cho các mod khác trong ttvn, rồi thì cho các quan chức ngoài đời thật. Vì vừa rồi tôi thấy thủ tướng Nhật và Israel từ chức ầm ầm, mà ông môi trường tỉnh Đồng Nai một mực ko nhận lỗi về mình, mặc dù lỗi sai sờ sờ ra đó, chịu chả hiểu nổi... Nếu ko có trình độ ko sao, ko ai trách anh cả, nhưng đừng có làm quan, đừng làm người có trách nhiệm... và nếu có nhiều việc phải làm thì làm mod vật lý làm gì? kiêm nhiệm là gì? chúng ta tìm người có trình độ hơn tí chút đi.
    ---***---
    Nếu dangiaothong thực sự có trình độ vật lý thì trong bài tóm tắt của tôi về thuyết năng lượng, xin hãy cho một cao kiến, xem nó "thối" chỗ nào? hay chính dangiaothong có mùi? Còn nếu ko thì chính dangiaothong với là người đáng nhục, và nên từ chức mod vật lý!
    ---***---
    Mod đã nói lời sằng bậy, tôi sẽ tranh luận với mod đến cùng để tìm ra chân lý, mặc dù tranh luận ko phải là để thắng thua, để phân biệt đúng sai... mà tranh luận là để mỗi người nói ra ý kiến của mình cùng bàn bạc, trao đổi hoàn thiện kiến thức mọi người.
    Mời mod !!!
    Được DANKOVN21 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 23/09/2008
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Vàng 1: Cá nhân tôi thấy bạn cư xử không đúng mực. Bạn có yêu cầu thì tôi cũng không có tgian giải thích đâu. Vì rằng cái sự xử sự nó rất là phức tạp, bạn tự cho là cư xử thích hợp thì đã giải thích một bài dài loằng ngoằng, tôi nay muốn chỉ ra chỗ không thích hợp thì cũng phải loằng ngoằng một bài, mà tôi chỉ có tgian nói ngắn thôi.
    Bạn có toàn quyền nghĩ là bạn đúng mực, còn tôi và những người khác có toàn quyền nghĩ những gì chúng tôi nghĩ.
    2/ Vàng 2: Tôi từ 10 năm nay không còn xem truyền hình trong nước nữa. Những lần tôi có tgian xem truyền hình nước ngoài thì tôi chưa thấy ai từ chức vì cãi vã / cãi cọ / tranh luận thua qua mấy chương trình trên truyền hình cả.
    3/ Mời là một quyền. Từ chối lời mời là một quyền khác.
    Và làm cho người khác thấy thích / hào hứng / trân trọng cơ hội được đối bài với mình là cả một nghệ thuật cư xử.
    Ít người thấy các bài viết của bạn đáng suy nghĩ đủ để cho họ phải nhọc công phản biện thì bạn đành chịu thôi.[...] Mời là một quyền. Từ chối là...
    Mà hình như tôi đang tự lặp lại mình ấy nhỉ...
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cơ năng của "cây gậy" của DANKO thì tôi chịu, không biết được
    Thích thi thố với tôi cũng được, thua thì từ chức ? OK!, nhưng bạn thua thì thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ cái nick rẻ tiền của bạn xứng với cái chức mod của tôi.
    À quên, bản thân tôi thấy mình đối xử với bạn không được như các thành viên khác nhưng cũng rất "đúng mực"
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 24/09/2008
  9. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    1/ Vàng 1: Cá nhân tôi thấy bạn cư xử không đúng mực. Bạn có yêu cầu thì tôi cũng không có tgian giải thích đâu. Vì rằng cái sự xử sự nó rất là phức tạp, ... mà tôi chỉ có tgian nói ngắn thôi.
    Bạn có toàn quyền nghĩ là bạn đúng mực, còn tôi và những người khác có toàn quyền nghĩ những gì chúng tôi nghĩ.
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghĩ đúng mực hay ko, ko phải do bạn thấy hay tôi thấy mà là căn cứ trên nội quy của ttvn, chiếu vào những bài đã viết.
    2/ Vàng 2: Tôi từ 10 năm nay không còn xem truyền hình trong nước nữa. Những lần tôi có tgian xem truyền hình nước ngoài thì tôi chưa thấy ai từ chức vì cãi vã / cãi cọ / tranh luận thua qua mấy chương trình trên truyền hình cả.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Ái cha, tốt quá, bạn xem truyền hình nước ngoài thì thông tin đa chiều rồi. Bạn xem BBC, CNN hay Blomber ko nhỉ? Xem những cuộc chất vấn của nhà báo với các quan chức (kể cả thổng thống Mỹ) và sự cãi cọ của quốc hội Đài Loan. Mà thôi, đây là chuyện ngoài lề, sẽ đề cập lại sau...
    ...
    3/ Mời là một quyền. Từ chối lời mời là một quyền khác.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Rất đúng!
    Và làm cho người khác thấy thích / hào hứng / trân trọng cơ hội được đối bài với mình là cả một nghệ thuật cư xử.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Ko trả lời cũng ko sao đâu, ko sao cả!
    Ít người thấy các bài viết của bạn đáng suy nghĩ đủ để cho họ phải nhọc công phản biện thì bạn đành chịu thôi.[...]
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi đành chịu!
    Mời là một quyền. Từ chối là...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ok!
    Mà hình như tôi đang tự lặp lại mình ấy nhỉ
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng! đang lặp, đang lặp
    -----*****-----
    Cơ năng của "cây gậy" của DANKO thì tôi chịu, không biết được.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi đã lấy một thí dụ rất thô thiển và gần gũi thế mà vẫn ko hiểu à, sao vậy?
    Thích thi thố với tôi cũng được, thua thì từ chức ? Ok!, nhưng bạn thua thì thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ cái nick rẻ tiền của bạn xứng với cái chức mod của tôi.
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi mời, bạn đồng ý tham gia, Ok! Nếu thua, tôi thấy bạn nên từ chức, thấy thế thôi, nói bâng quơ thế thôi, ai động lòng kệ, làm thì làm chả làm thì thôi. Ok? bạn hiểu ý chứ?
    À quên, bản thân tôi thấy mình đối xử với bạn không được như các thành viên khác nhưng cũng rất "đúng mực"
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ok, nếu bạn đã nói vậy tôi cũng sẽ dùng từ thôi và nhục với bạn, hy vong bạn cho đó là đúng mực.
    Và mod đã bảo tôi thối, tôi xin một bằng chứng, mod lại ko cho. Thế thì nên hiểu kiểu gì?
    -----*****-----
    Cá nhân tôi mong đợi lần này một bài viết dài, công phu và đáng suy nghĩ nhiều hơn là thế này. Có thể mod bận và ko quan tâm lắm thật. Tôi đã chủ động kích động và sau bài này thấy rằng mod trả lời khá tốt, rất bình tĩnh, phải nói làm cho mod xúc động thì dễ, mà tức giận là khá khó khăn. Cũng rất xứng đáng là mod, công nhận!
    Qua việc cách ăn nói ở trên, các bạn sẽ thấy dangiaothong vẫn còn tâm lý theo kiểu mod to hơn thành viên. Rằng ta là mod, ta rất to, ta có quyền sinh quyền sát, quyền treo, lock, phạt nọ, phạt kia... ta thích tạo điều kiện cho nick nào, chèn ép nick nào là có thể... Đúng như kiểu chủ tịch HN Thảo trả lời giám mục HN Kiệt, đúng kiểu quan chức VN.
    Thế thì tôi xin nói thẳng là thời thế khác rồi, ở trong diễn đàn ttvn này, cái "nội quy" là to nhất, ko phải min, ko phải mod hay bất kỳ ai cả. Nếu ko phải là như thế thì lập ra diễn đàn này để tạo ra một Việt Nam 2.0 trên thế giới ảo à? và nếu ko tuân theo cái "nội quy" đó, tôi chả hiểu các sáng lập viên lập ra nó làm gì? Cứ để thanh niên ra đời trải nghiệm là xong, bàn bạc trao đổi chi thêm mệt.
    ---****---
    Và lập nên cái diễn đàn thì phải có thành viên. Tôi đăng ký làm một thành viên, tôi tôn trong nội quy, tôi sửa chính ta cho mod, thành ra nick của tôi rẻ tiền, chịu ko hiểu nổi?
    *
    Nếu như tôi có sai phạm điều gì thì mời mod cứ căn cứ vào nội quy mà giải quyết. Tôi phải chịu!
    -----*****-----
    Nếu mod dangiaothong đồng ý trao đổi, bổ xung kiến thức thì tôi xin mời mod bình luận về thí nghiệm đắt giá nhất của loài người từ trước đến nay, đang được các nhà khoa học Châu Âu thực hiện tại trung tâm nghiên cứu hạt nhân CERN ở gần Genève (Thụy Sĩ). Thí nghiệm trả lời cho câu hỏi rất cơ bản là việc hình thành khối lượng, để rồi từ đó hình thành nên vũ trụ hiện nay ta đang sống.
    Bỏ qua cấu tạo, bỏ qua diễn biễn, tôi chỉ mod bình luận qua về điều các nhà khoa học muốn tìm hiểu và kết quả của thí nghiệm. Theo mod dangiaothong, về mặt bản chất, người ta muốn tìm ra điều gì? Nếu kết quả thì nghiệm xảy ra đúng và ko đúng với dự tính, người ta sẽ giải thích sao?
    Còn các nhà khoa học của Châu Mỹ đang đệ đơn lên toà án quốc tế ở Hà Lan, đề nghị can thiệp dừng thí nghiệm này lại, vì nó có thể tạo ra hố đen hút toàn bộ trái đất vào đó. Mod dangiaothong bình luận sự kiện này ra sao? Liệu có hố đen ko, liệu nó có hút toàn bộ trái đất vào ko, liệu chúng ta có bị tuyệt diệt ko?
    Xin mod hãy trả lời bằng kiến thức đã lĩnh hội được của mình! Rất hân hạnh được lắng nghe cao kiến. Dù mod có trả lời hay ko thì đêm nay tôi cũng sẽ công bố giải thích của thuyết năng lượng về những điều trên.
    Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta, kể cả các mod, nên trao đổi thẳng thắn để bổ sung kiến thức cho nhau cùng phát triển, hãy bỏ qua tính cà nể, e dè, ngại va chạm... Kiến thức thì vô cùng, biển học vô bờ ko ai biết hết được, và qua việc trao đổi đó, ta xem mình biết gì biết đến đâu, người khác biết thế nào, từ đó học hỏi nhau cùng tiến bộ.
    Và quan trọng hơn cả là qua đó diễn đàn ta mới thực sự sôi nổi, sôi động cuốn hút mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tham gia tìm tòi nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức...
    Đôi lời tâm huyết, mạo phạm xin bỏ quá cho.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tôi không phải là vĩ nhân, và không có nhu cầu làm vĩ nhân, càng không có nhu cầu chứng minh mình là vĩ nhân, nên không giải thích được mấy thí nghiệm khủng đó, đến như hố đen thì các nhà khoa học nổi tiếng cũng chỉ dám tiên đoán sự tồn tại của nó thôi, cho nên tôi cũng nói theo như vậy. Tôi chỉ thích quan tâm đến mấy thí nghiệm rẻ tiền, dễ làm, dễ hiểu, vậy mà hiểu được bản chất của nó đã là một vấn đề không nhỏ đối với tôi!
    Tôi cũng không lấy quyền làm mod của mình ra để dọa nạt, bắt bẻ, đả kích hay thóa mạ thành viên khác, tôi làm điều đó trên tư cách của một thành viên. Mà thôi, bạn đã cố tình hiểu ra như thế thì tùy, tôi cũng không giải thích.
    Tôi chưa bao giờ coi trọng lắm cái chức mod này, nhưng có điều là một thứ tôi không coi trọng lắm không có nghĩa là không giá trị bằng một thứ tôi khinh.
    Đã chơi thì chấp nhận được thua, tôi thấy bạn định "thi" với tôi, rồi chỉ đưa ra trường hợp tôi thua, tôi không thấy tôi thắng thì tôi được cái gì, vậy tôi tham gia cuộc thi vô bổ ấy được cái gì nhỉ? Cho dù tự đánh giá là xác suất tôi thắng là 90% thì tôi cũng chẳng dại. Bạn tự tin đến mức có thể chắc chắn thắng được tôi?
    Suy nghĩ thêm đi, tức giận cũng là xúc động đấy, có lẽ nên học thêm về từ ngữ nữa rồi!
    Kiến thức là vô bờ bến, vì vậy có học thêm nữa cũng không bao giờ cập đến bến bờ vinh quang đâu, cho nên có lẽ cứ ngồi tưởng tượng ra kiến thức thì có lẽ nhanh và dễ hơn là đâm đầu vào học

Chia sẻ trang này