1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuyết phục bố mẹ chuyện cưới xin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi satura, 05/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    làm theo cái này nè
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    NB nói hơi nặng lời nhưng đúng đấy !!!
    Topic : Lấy vợ là chuyện hệ trọng cả đời , đàn ông thik chơi bời thế nào cũng đc , nhưng 1 khi đã cưới nhầm người vợ 0 ra gì thì chán lắm
    Đang yêu thì ai chả mù quáng , rót mật vào tai nhau
    Nhưng 1 khi các cụ đã phản đối thì chắc phải có lý do .... chứ ai lại đi từ chối 1 con dâu nề nếp , danh giá bao h !
    Thế nên cuộc sống bao h chả có câu : yêu 100 chọn 10 lấy 1
    26t vẫn trẻ & đầy rực rỡ trong tương lai ...còn tha hồ mà chọn
    Zai nhà tớ 28 tớ 24 .... mà còn chưa nghĩ đến cưới này !!!
    Cả 2 quyết tâm làm cái nhà lầu rồi mới cưới
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ăn '' kem trước cổng" thì chắc bố mẹ anh okie thui. mà thưcj ra " ăn kem trước cổng " đâu có gì là xấu xa hay gì gì đó, em đọc trên báo thấy bên nhật còn đang mốt tậu cả trâu lẫn ngé kia kìa hiii
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện ty nam nữ thì chuyện em bé là 1 lý do rất thuyết phục để 2 người gắn bó với nhau
    Nhưng nếu đem nó ra để nói với phụ huynh ... mà biết rõ là cha mẹ mình chả ưa gì cái nàng kia ... thì còn lâu
    Gia đình bình thường thì tớ chả nói
    Nhưng gia đình càng danh giá , càng quyền chức thì còn lâu mới chấp nhận cưới 1 con dâu 0 có 1 tí gì gọi là nề nếp , căn bản !!! Họ sẵn sàng nhận cháu mà 0 nhận dâu ... ( nhà giàu họ thế đấy .... họ có tiền nên họ xem trọng danh giá lắm )
    XH đầy ra đấy thôi .... đầy anh công tử nhà giàu ngoan cố đòi cưới bố mẹ tuyên bố luôn
    _ 1 là chấp nhận cháu , 2 là ra khỏi nhà tự đi mà tổ chức đám cưới lấy ...
    Cho nên nhiều anh đã phải mưu sinh tự thân .... nhưng rồi vài năm sau mới trắng mắt ra .... mới biết : cha mẹ nói chả bao h sai !!!

  5. satura

    satura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thực chất ba mẹ mình không phản đối, nhưng nếu cho cưới thì chờ 2 năm nữa. Lý do là để tập trung vào học hành, sự nghiệp. Cũng hơi chê cáo mình tí về khoản học hành. Còn về hình thức thì khỏi nói, cáo mình cao, trắng, xinh, nói chung không có gì để chê.
  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Học hành như thế nào? Tệ quá hở bác? Nếu vậy mà thêm cái vụ chân dài, nuột nà, phơn phớn thì thôi, muốn kiếm vợ thì kiếm em khác là vừa rồi ạ. Các cụ đã bảo thì cấm có sai nhá!
    Nếu bác quyết chí quá thì bảo em nó cho bác một thằng ku rồi đem về trình hai cụ. Kiểu gì cũng cưới, thề luôn!
  7. satura

    satura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho đám cưới này mình đã cố gắng rất nhiều. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay mình đã tốt nghiệp được cao học ( nếu không có động lực này thì chắc phải 2 năm nữa :) ) thi được vài chứng chỉ của Microsoft, đợt vừa rồi trúng tuyển vào viettel, chơi chứng khoán cũng kiếm được khoảng 100M. Nói chung so với bạn bè mình thì chẳng là gì, mình cũng thấy là thường thôi nhưng bố mẹ mình lại càng cành cao :( .Còn cáo thì chỉ hết cao đẳng thôi.
    Tình hình căng thẳng quá rồi. Mình đang không biết phải làm sao nữa. Nhức đầu quá.
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ giờ cậu ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ bạn đi, giọng điệu tuy là trình bày nhưng phải dứt khoát. Tớ nghĩ con trai tuổi này rồi, nếu trong gia đình tiếng nói có trọng lượng thì ko có chuyện quyết định một vấn đề mà ba mẹ lại cứ ngăn cản mãi đâu. Lúc đầu tớ còn tưởng cô bé bạn chọn làm sao nhưng nếu lý do chỉ như cậu nói là bé kia học CĐ thì tớ nghĩ bthường quá. Học gì ra miễn là khả năng kiếm được việc tốt là được rồi
    Còn nếu chắc hơn sao bạn ko đợi bé có việc làm rồi xin cưới. Dù gì lúc đó bố mẹ sẽ thích hơn chứ. Với lại để em ý về nhà cũng ko mang tiếng là ăn bám chồng, bố mẹ chồng cũng nhìn với con mắt khác hơn. Bạn 26, bé 22, vẫn còn quá trẻ
  9. satura

    satura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm theo cách bác sỹ bảo cưới thì chắc chắn là sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên làm thế cáo sẽ bị bố mẹ mình ghét, coi thường, nghĩ là làm mọi cách để được cưới. Với lại mình vẫn chưa muốn có baby ngay.
    Cáo mình còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp, vừa rồi cũng xin đi làm thêm trong lúc chờ lấy bằng. Công việc trái ngành nghề, khá tạm bợ, nhưng là làm văn phòng, lương cũng được chừng 2.5M, nói chung là đủ sống.
    Thực ra mình thuộc mẫu con ngoan trò giỏi. Từ trước tới giờ mọi chuyện đều theo ý bố mẹ, tất nhiên là những chuyện nhỏ, những chuyện lớn như học trường nào, làm nghề gì, ở đâu, v.v... mình đều tự quyết định và thường khác ý bố mẹ( nhưng luôn tìm được cách để bố mẹ nghĩ là mình vẫn theo ý các cụ). Chỉ có lần này là căng thẳng nhất. Có ai nghĩ được cách nào giúp mình để bố mẹ mình đồng ý mà vẫn hài lòng không ?
  10. satura

    satura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @NB : mày nói sai bét, đúng là tao công ăn việc làm tử tế, mặt mũi sáng sủa đâu đến nỗi nào nhưng người yêu tao xinh xắn chân dài lại rất ngoan. Thỉnh thoảng vẫn đến nhà tao giặt giũ nấu ăn, khi tao ốm thì hầu tao còn hơn osin. Tao con ngoan trò giỏi thật nhưng éo phải cái loại ngu không biết nhìn người, bảo gì làm đấy. Mày không tư vấn được gì thì biến, khỏi tiễn.

Chia sẻ trang này