Thuyết trình về Hán Nôm thân mời những ai yêu mến tiếng Việt ta ghé qua http://68.100.113.216:8003/ để nghe thuyết trình về đề tài Hán ,Nôm ,Hán Việt của thầy viện trưởng ,thầy Đặng ,thầy Hải .Có thể có người thấy nhàm chán nhưng cũng có thể sẽ có người sẽ học hỏi thêm được ít nhiều đấy ( chẳng hạn như người dốt như tôi chẳng hạn đã mở rộng tầm mắt rất nhiều về Nôm ) .và trang web hữu ích của Viện Việt Học : http://www.viethoc.org/index.php
Chào Thanh-Khong. Lâu lắm mới gặp. Dạo này Home hay sang bên Chinese cũng ko thấy Huynh. Chán quá. Lại nhớ những bài thơ Đường Luật, về một nỗi niềm thi nhân trên đất khách của huynh. Home đọc mà hay quá. Về bài thuyết trình của thầy Lê Văn Đặng và Phạm Văn Hải bên viethoc đã đăng, Home cũng đã nghe qua. Hay lắm. Tiện đây cũng xin giới thiệu cùng chư lão huynh đệ mấy cái tư liệu về chữ Nôm. Nhu liệu để đọc chữ Nôm http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html Bảng kê và kiếm chữ Nôm http://www.nomfoundation.org/unicode/lookups.php Trang nhà của nhóm Bảo vệ chữ Nôm http://www.nomfoundation.org/ Có một điều là khi thế giới ngày càng được vi tính hoá,và người Việt thì đa số là biết đến chữ quốc ngữ, người biết chữ Nôm còn lại rất ít.Trong khi tư liệu viết bằng chữ Nôm lại còn rất nhiều, và nằm rải rác ở khắp nơi.Thiết nghĩ các công việc bảo vệ, nghiên cứu, khảo cứu ...các vấn đề văn hoá, lịch sử nước nhà không thể tách rời và phục hồi chữ Nôm. Nhưng thiết nghĩ, sinh viên học chữ Nôm, theo lối nghĩ thực dụng bâygiờ thì có thiết thực hay không??Đôi khi cũng thấy hổ thẹn khi mà cùng nhau đàm đạo về chữ nghĩa, về câu đối, thư pháp nhưng vốn Hán Nôm lại quá nghèo nàn. Bây giờ hình như chính phủ , đâu đó cũng nghe phong thanh là sẽ đưa chữ Nôm vào chương trình giảng dạy cho học sinh. Không biết quyết định này là hay hay là không hay? và có thực hiện được không??
Dạy chữ Nôm cho học sinh là đi quá xa. Giống như dạy lại tiếng Latinh cho người Âu hay dạy lại tiếng Phạn cho người Ấn vậy.
Tôi cũng nghĩ thế. Mặc dù tôi rất khoái anh chữ Nôm nhưng tôi không nghĩ là vì muốn bảo tồn nó mà đưa vào các trường phổ thông để dạy. Vì nếu dưa món a ca đê mi này vào các trường phổ thông chẳng khác gì đánh đố học trò mà giá trị hiện thực thì không nhiều. Thay vì học chữ nôm thì nên học 1 ngoại ngữ giỏi hay hơn còn mong muốn bảo tồn thì nên tìm đến những người có tâm huyết và mở 1 khoa Hán Nôm như hiện nay là khá ổn rồi.
Thực ra, nếu đã biết chữ Hán thì việc học chữ Nôm tương đối dễ dàng. Chữ Nôm thực chất là việc ghép các chữ Hán, mượn âm và nghĩa của chữ Hán để diễn đạt âm nôm thôi. Giả dụ: để diễn đạt từ "BIẾT": Bộ tâm đứng+chữ Biệt.... Tất nhiên một âm đọc sẽ có nhiều dị bản-----> để nhớ là rất nan giải -----> sự đam mê (nan giải nhất).
Cám ơn anh đã quan tâm tới mấy bài thơ buồn kia ,tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại chọn thơ Đường luật để làm niềm đam mê nữa mà không phải là tự do ,lục bát ,song thất lục bát ...có lẽ là vì cái niêm luật khắt khe và cái vần ở cuối câu làm tôi cảm thấy mê ,mỗi lần làm 1 bài bát cú tới cặp đối làm tôi như hiểu hơn về tiếng Việt qua việc chọn lựa từ ngữ ... còn về chữ Nôm đó chỉ là sở thích phụ của tôi thôi vì thường ngày thì tôi hầu như không sử dụng tiếng Việt chứ nói gì đến loại chữ đã bị quên lãng hằng trăm năm nay chứ ,chỉ muốn tìm hiểu vài chữ hy vọng mai này có thể đọc được 1 vài hàng trên các văn bia ,sách vở của ông cha để lại mà thôi chứ nói thật cho dù bây giờ tôi có thể đọc làu làu chữ Nôm đi nữa thì cũng không giúp gì cho công việc hằng ngày của mình cả huống hồ gì là nghĩ đến chuyện kiếm cơm . bạn nào thích thì tự mình lựa chọn ! lúc tôi còn học ở cấp 3 (Nhật ) thì trong môn quốc ngữ có môn tiếng Nhật cổ đại và môn này là môn học bắt buộc ,lúc ấy tôi có hỏi thầy cô là tại sao 1 thứ tiếng đã không còn sử dụng hằng ngày nữa lại đem vào giảng dạy trong chương trình học bắt buộc ở cấp phổ thông ?các thầy cô cười bảo là họ biết chứ nhưng phải làm thế vì là người Nhật nên phải có nghĩa vụ gìn giữ những gì ông cha để lại .Và họ hỏi ngược lại tôi là : em hãy thử nghĩ xem nếu ngày mai không một ai có thể hiểu được tiếng Nhật cổ thì thế nào nhỉ ! Một câu hỏi hoàn toàn khó trả lời nhưng mình thử nghĩ xem nếu một ngày kia những người biết chữ Nôm hiện tại chết đi hết và con cháu không một ai có thể đọc hiểu chữ Nôm thì thế nào ? Kho tàng văn học có lịch sử mấy ngàn năm kia sẽ đi về đâu nhỉ ? một vài hàng cùng anh Thanh Không
Ta tìm thấy trong những lời kia là một nỗi niềm, một nỗi buồn. Hỡi người xa xứ kia ơi.Đã có lúc Home đã nói rất quí bác, đúng, Home đã nói phải không. Nói về một người xa quê hương nhiều năm, nhưng những lúc nào đó vẫn muốn hiểu biết, khám phá những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.Có đọc thơ bác, mới hiểu con người bác. Chỉ xin bác một điều, bác đừng gọi Home và vinhaihong là anh.Bác gọi như vậy, phải chăng bác không còn chấp nhận tình nghĩa anh em mình hay sao. Từ ngày ấy, vắng bóng bác, đôi lần bác chỉ lên để gửi những dòng thơ tâm sự, không còn được tranh luận cùng bác.Trong câu chuyện với vinhaihong, vẫn nhắc về bác, về một Azola tài hoa.Nhưng...vẫn thấy bác vắng bóng. Thôi, âu cũng là một nỗi niềm, bác đã vô tình phá bỏ chữ duyên của anh em mình. Mọi người vẫn mong được tranh luận và nói chuyện cùng bác nhiều hơn. Người ra đi đầu không nghoảng lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.. Chữ Nôm. Ngày hôm qua, và hôm kia ở thư viện Quốc gia Hà Nội có tổ chức Hội thảo quốc tế về chữ Nôm lần đầu do Viện nghiên cứu Hán Nôm và Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm Hoa kỳ đồng tổ chức. Thật là một tin vui!Để hôm nào liên lạc với mấy ông bên sư phạm, xem ông Tùng có đi không? Xin cái nội dung, và các bài viết. Chắc nhiều cái hay lắm. Về Hán Nôm, bác kiếm mấy bài viết của Lê Anh Minh mà đọc bác à? Ông ấy viét hay phết đấy. Bác có thể tìm mấy bài của ông ấy tại đây: www.freewebs.com/hanosoft và rải rác một số bài: http://cc.1asphost.com/hoctap/CJKV/chunom.htm
Hôm nay đọc trên VNN thấy có đề cập đến cái hôi nghị này. Nhưng lại là 1 bài viết giật gân với hơn 600 lỗi của bản dịch truyện kiều của GS Đào Duy Anh. Cũng không biết thế nào thấy linh tinh quá !! chẳng hiểu nữa !! http://www.vnn.vn/vanhoa/vandekhac/2004/11/345625/ PS Thanh Khong : Mà Sơn nói đúng đấy bọn Em rất thích vần dòng thơ của Anh, rất mến tài năng của Anh nhưng đúng như Vinhaihong nói diễn đàn ta không bàn đến chính trị Anh có thể không đưa những câu ưu sầu thế về chính trị lên dược không? Là 1 Anh trí thức Em nghĩ Anh chắc hiểu CHÍNH TRỊ là 1 cái BẨN nhất !! và chúng ta không CHƠI với CHỊNH TRỊ . Ta chỉ cần bạn luận thơ văn trao đổi kiến thức là được. Thiết nghĩ có vài lời rườm tai mong Anh hiểu.tks !