1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?m bà?n sang À?o chơi , trong thà?ng 3

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi pickyguy, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ban nay o US ma mau choi nho` , duoc day , xi` go`n a` hay HA LOI day , de nghi goi anh nho'' , goi bac gia` qua sao to di cua gai duoc bay gio`
  2. tammao_lee

    tammao_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với nhé.tớ cũng sef sang ÁO cùng với mấy người bạn va?o giưfa tháng 3.mong được gia nhập cu?ng các bạn cho sum tụ.có gi? thi? ba?n bạc cụ thê? nhớ.bạn na?o đi mình nghif nên đê? lại YM đê? mọi ngươ?i nói chuyện với nhau cụ thê? hơn nhơ?.YM cu?a tớ : tammao_lee .Đợi tin các bạn nhé.chúc vui ve?
  3. Xsctasy

    Xsctasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cơ trưởng gì gì ơi, sao không đóng máy bay cho tiện.Về nhớ rẽ qua new tí nhá, em vào làm cốc nước lọc
  4. tammao_lee

    tammao_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác na?y cứ â?m if lên thế nhơ?.Thế đợt na?y bác sang Áo bă?ng máy bay nhớ.mới có bă?ng lái canô rô?i ma?.Chắc la? đi máy bay được đấy.ko sao đâu.
  5. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    @2 ong tamaolee ca ong xstasy : sợ quá , 2 ông có nhà ở Bình Đà có khác , nổ cứ gọi là vỡ mẹ xới , để mọi người xin 2 chữ Bình Yên nhớ
    to everyone : tớ xem rồi , giữa tháng 3 tớ được nghỉ , mọi người để lại YM nhé , chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể , bạn nào có tài tổ chức thì lên tiếng đi chứ , sao cứ bơ lác thế , tớ ko đủ tài cầm quân đâu
  6. lonelystar2505

    lonelystar2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia voi , em o BA LAN , ke hoac cu the the nao day cac anh oi
  7. Xsctasy

    Xsctasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Kèn trống cứ gọi là tưng bừng
  8. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngại nhể, thế là bác, ừ thì anh, pickyguy nghỉ giữa tháng 3 hỉ? Ko nhập hội đc với bọn này roài. Em khởi hành 25/3 từ Brussels, đi xe bus, đi đến đâu lo ăn ở dến đây, cực kỳ linh hoạt nên ko có ý định lên kế hoạch theo giờ Em SV, lại ko có tài nhặt tiền lẻ trên đuờng, nên cứ phải cực kì tiết kiệm, ăn siêu thị, ngủ ga, lang thang ba lô...hihihi..ai máu đi với em phen này phải chịu khó chịu khổ kinh lắm đấy!
    tạm lịch các thành phố nhỉ (cái trong ngoặc là chưa chắc chắn, có thời gian thì rẽ qua chơi): (25-26/3) Brussels => (Cologne) => Munich => Vien => (1/4--4/4) Milan,Rome, Florence => Marseilles => Barcelona, Madrid => (Toulouse) => về lại Brussels.
    Được toeooc sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 03/03/2005
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đi chơi, ngó nghiêng thì English ở Wien là ổn, mà nói thế thôi chứ có giao tiếp gì nhiều đâu. Thông tin, chỉ dẫn có ở khắp nơi, cùng lắm thì thả ít hào vào box, bấm bấm, cạch cạch vài cái rồiì hỏi gì nó cũng đáp (kể cả mấy cái xxx). Còn không thì ba lô sau lưng (ít trộm cắp - trừ đen đủi gặp vài chú Rumani tha phương), bản đồ trên tay và 1 cái plan các điểm cần đi trong ngày ... với cái vé 5 eur thì được dùng bất kỳ loại phương tiện nào có ở trên đường (trừ xe ngựa ) trong 24h (không phải vé ngày) - Vé ngày chỉ 3eur nhưng nó bán 1 lúc 8 cái (nếu nhóm 4 người thì dùng được trong 2 ngày). Tuỳ theo thời gian mà phân bố các địa điểm cần đi cho hợp lý (thong thả hhay hối hả).
    Khoảng 6-7h thì về chỗ ở, ăn tối, rồi sau đó Wien by night. Night cũng có nhiều kiểu tuỳ vào sở thích và tài chính. Lên tháp truyền hình (170m) ngồi uống cà fê nhìn toàn thành phố, mất khoảng 5e tiền vé + tiền đồ uống (đắt hơi siêu thị 1 tí ). Vừa nhâm nhi vừa ngắm phố, khi cà fê hết thì cũng là lúc tháp xoay được 1 vòng. Tháp này nằm bên bờ Đa-nuýp nên nếu không thấy được cả thành phố thì cũng nhìn được cả 1 khúc sông dài - nơi khởi nguồn của trường phái Cổ Điển Viên . Nếu như các dòng sông tiếng tăm trên quả địa cầu là nguồn cảm hứng của thơ thì Đa-nuýp là khúc dạo đầu của nhạc, điểm khác biệt lớn nhất và cũng là thú vị của ĐN là thế. Một kiểu by night khác là đi nghe hoà nhạc, vé ngồi thì đắt kinh khủng khiếp và có khi đặt trước cả tháng còn không có nhưng vé đứng thì khoảng 5e (mà đứng với ngồi có khác gì nhau đâu, đôi khi đứng lại hay vì không nhăn li ). Nhạc cổ điển ở wien thì phải nói là đặc sản, nếu không hiểu gì thì cũng được hai tiếng sành điệu. Quí tộc hơn thì vào casino để biết tư bản nó tiêu tiền thế nào, mà nói vậy thôi chứ quí tộc gì, vé vào cửa 21e thì nó đưa cho 5 xèng (~ 25e), nếu vào mà không chơi thì khi ra cửa đổi lại cũng lời được 4e. Vào casino ở wien thì bắt buộc phải vét viếc chỉnh chu, giày không cần xịn nhưng phải là da cơ (mấy thứ này đến đó thêu cũng có). Casino ở Baden (cách wien 1h đi tàu địa phương) được đánh giá là xịn nhất EU - vào đấy lộng lẫy như 1 cung điện, tại sao lại không vào 1 lần cho nó đủ bộ "lang thang"?!. ... Đoại loại thế, các bác cứ chuẩn bị lịch trình đi, tớ chỉ chổ cho mà đi chơi.
    Ps: Muechen thì tớ đi rồi, cũng vì muốn sang ngó cái sân vận động Olympia chứ kiến trúc Đức thì khác gì Áo đâu. Lần này đi Berlin là để sờ tay lên cái tường thành mà lâu nay chỉ nghe nói, không biết giờ vẫn sừng sững lạnh lùng như interface của Hít-le hay đã bị bào mòn hết cả rồi?
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Có vài ý kiến ý kò cho đồng chí ở chỗ này:
    - Từ Munich/Muechen sang Vienna/Wien nếu đi bus thì không bàn, ngược lại, tức đi tàu (IC) mất 5h. Trên đường Muechen --> Wien thì đi qua Salzburg, tàu luôn dừng ở đây, nên nhảy xuống đi chơi khoảng 5-6h đồng hồ rồi lên tàu về Wien. Salzburg là thành phố quê hương cuả thiên tài âm nhạc Mozart, đây là một thành phố nhỏ nhưng đẹp. Nếu chủ động thì chỉ mất 4h đồng hồ là khám phá được những điểm nhấn cần thiết. (theo đánh giá cá nhân tớ thì nó đẹp đứng sau Wien và trên các thành phố còn lại của Áo). Theo gợi ý này thì khởi hành ở Muechen từ sáng sớm, đến Salzburg ở lại khoảng 4-5h lên tàu về Wien (thường 1h có 1 chuyến tàu từ Sal-Wien).
    - Milano dường như là thành phố hiện đại na ná Sài thành nhà mình (lộn, phải nói Sài Gòn na ná Milano mới đúng), cũng ồn ào náo động, bán buôn tấp nập và giống nhất là ... bụi. Sure! ở đấy có cái nhà thờ là được nhất, được sách vở đánh giá đứng thứ 3 trên thế giới (?) sau 1 cái ở Tây hay Bồ gì đấy và Vatican ở Rome. Nhìn cũng đẹp thật nhưng đang trong gia đoạn trùng tu không biết giờ đã hoàn tất chưa? Nếu chưa xong thì chỉ thấy qua hình vẽ - Trùng tu cả 1 thời gian dài y như nhà mình luôn. Có một lưu ý ở điểm này, trước nhà thờ có cái sân rộng và nhiều bồ câu (ngang ngữa Venezia/Vedig), nếu có chú nào đấy đưa cho mấy hạt bắp/ngô bảo cho bồ câu ăn rồi nó chụp hình cho thì phải lắc đầu ngay (vì khi chụp hình thì nó cầm digital của mình, chụp xong nó đòi 5-10eur tiền ngô rồi mới trả lui digital , cãi kiểu gì cũng thua vì tụi này chắc chắn không biết tiếng Anh). Cái được tiếp theo của Milano là thời trang - được mệnh danh là Kinh đô thời trang gì gì đấy, các em gái đến đây thì ôi thôi rồi ... các anh trai đi về kể với bạn gái anh có qua Milano thì thế nào cũng bị hỏi quà. Tại sao lại nói nhiều về Milano ở đây? Vì, thấy hành trình của bạn bỏ qua Verona. Verona hình như cách Milano 2h đi tàu và nó gần Milano hơn nếu tính đi tàu từ Wien sang. Nếu so sánh 2 địa danh này thì Verona được nhiều người chọn hơn là Milano. Đấy chính là quê hương của Jomeo-Juliet, chắc nó nổi tiếng cũng nhờ câu chuyện tình trắc trớ của chàng và nàng. Bản thân tớ thì chẳng có ấn tường gì về ngôi nhà của Juliet, ở đấy mọi người chen chúc trong 1 khoảng sân rộng chừng 16m^2, chen mãi cũng chỉ được nhói chân lên để chụp hình với bức tượng vô hồn của nàng. Người lịch sự thì vắt tay lên vai, người chen mãi không xong thì với tay lên "ấy" và kết quả là "của nàng" mòn hẳn 1 bên trông rất ... tội . Đã từng được nghe kể từ hồi học lớp 6, cũng hào hứng đến Verona để hôn nàng Juliet cho thoả ước mong nhưng thực tình mà nói, về tính sử thi thì Jomeo-Juliet không bằng Mỵ Châu-Trọng Thuỷ, về văn học và nhân văn chắc là kém Kim Trọng-Thuý Kiều (hy vọng 1 ngày nào đó dân tình đến VN với các nàng Mỵ Châu, Thuý Kiều như họ đã từng đến Verona với cô Juliet ). Nếu chăm chỉ đi thì Vorona chỉ hết 1 ngày. ---> Túm lại nếu phải chọn 1 thì nên cân nhắc giữa Milano & Verrona
    - Florence thì đúng là xứng đáng đồng tiền bát gạo, nếu các bác trai đến Verona để gặp nàng Ju thì tại sao các em gái không đến Florence để ngắm chàng David? (Rất ***y), nếu có thú xem tranh thì phải nói rất mất rất nhiều thời gian ở điểm dừng chân này. Từ Florence về Rome nếu đi tàu thì toàn thấy núi đồi, nếu là mùa hè thì cũng đồng khô cỏ cháy như đoạn Quảng Bình-quảng trị ở VN. Vì vậy gợi ý là từ Florence thì nên lên Pisa (mất 50 phút đi tàu về phía Tây - hướng mặt trời ấy). Lên đấy chỉ mất 2-3h đi loanh quanh cái tháp nghiêng sau đó lên tàu về Rome với quảng đường tương đương Florence-Rome, nhưng ưu điểm đi tàu theo tuyến này được gặp nhiều bờ biển rất đẹp, nếu vào khoảng thời gian mặt trời cách chân núi 1 dùi sào thì phải nói mĩ mãn - đấy là dịp để bạn thấy mặt trời chui xuống biển, đối lập với cách bạn ngắm mặt trời nhô lên ở Biển Đông . Tóm lại chỗ này, khuyên bạn nên ghé Pisa để được ngắm tháp nghiêng và có thể về Rome theo bờ biển tây Ý (còn muốn thưởng thức đặc sản Pizza thì phải đến Napoli ở miền nam chứ không phải nơi này)
    - Về Rome thì chú ý với trộm cắp ... Rome chỉ được đánh giá cao bởi những gì cổ đại để lại còn đương đại thì quá chán ....
    (Ps: Những gì viết ra đây là dưới cái nhìn của 1 người lướt qua Italia, chỉ mang tính tham khảo. Tớ không chịu trách nhiệm về tính đúng/sai. )

Chia sẻ trang này