1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ti`m tho*!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi jane_july, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cha`o,
    Minh rat thich bai " Hai sac hoa Tigon", co ban nao biet khong dzay ? Post gium minh voi, xin cam ta dzo cu`ng!!!!!

    DNBT



    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 00:37
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Mình gởi bài này đến bạn nè. Chắc jane_july cũng yêu thơ và thích đọc thơ, có phải ko? Mình cũng dzậy, nhưng thời này mà thích như dzậy có người lại bảo rằng mình dở hơi đấy. hình như chẳng còn mấy ai thích đoc thơ nữa thì phải.
    HAI SẮC HOA TIGON
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đuờng xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳng mờ sương,cát
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chút yêu đương
    Người xa xôi quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mơ
    Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngắm đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không
    Có thầm nghĩ đến màu hoa.......... vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    Thân
  3. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi LadyDau, thankzzzzzzz heaps! Cam on Lady nghen! Thich tho dau phai la mot toi, dung hong ? Chi doi khi buon vo co nen dam ra ...nghi lung tung, moi cam thay thieu thieu cai gi va cai huu hieu nhat de delete noi bu`n nay thi chi co doc mot bai tho that dung tam trang la se..diu ngay, hope so! U*`a, nhung nghi lai thi thay Lady noi cung dung, gio ma thich tho thi bi nguoi ta che nay che no, dau con cai thoi " mot tu'p leu tranh, hai trai tim dza`ng" nua ru`i??!!! Lady oi, co cach gi chua tri cho trai tim ko chiu nghe loi cua Jane ko ? help me, I really need help!
    DNBT
    Love hurts when you break up with someone
    It even hurts more when someone breaks up with you
    But love hurts the most when the person you love has no idea how you feel!!!
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Jane thân mến, trái tim ko nghe lời của Jane sao? Nhưng mình ko hiểu nghe lời gì nhỉ? Bạn có thể nói rõ hơn ko?
    Nghĩ lại chắc mình cũng có duyên thật đấy, cái topic ti`m tho* của Jane nó đi lạc vào mục Tâm Sự mà mình thì chỉ vào có mỗi mục đó là nhiều thôi, thế rồi gởi bài thơ đó và rồi mình quen nhau. Nếu bạn có tâm sự gì thì hãy .... biết đâu mình sẽ giúp ban được điều gì đó.
    Mình rất thích đọc thơ viết về tình yêu, còn Jane thế nào?
    Mình rất may mắn là mỗi khi mình buồn thì mình sẽ đọc thơ và thật ngẫu nhiên bài thơ đó đúng với tâm trạng của mình nên phần nào cũng xoa dịu nỗi đau. Vậy là tụi mình có điểm chung rồi hén.
    Jane có cần tìm bài nào thì cứ nói nếu mình có mình sẽ pót ngay tới bạn.
    Thân
  5. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi Lady,
    That tinh la jane ko bi't trai tim jane khong nghe loi cai gi nua, nhung that su la thay hoi bi bu`n:
    Troi ko noi gio
    Ma sao toi buon
    Nguoi yeu khong co
    Sao toi nho thuong ?
    Co le la co nhung cai minh khong the noi ra duoc, khong the vuot qua khoi chinh ban than de het len, bao rang: toi dang buon lam! Thoi quen no' di! Hi`hi`hi`, tai sao cai topic cua jane lai lac vao muc Tam su nhi ? Hay la tai vi jane post bi lon ? Jane cung hong co biet nua! Nhung chac chan mot dieu la Jane da co co* hoi lam ban voi mot nguoi nhu " rong luong" nhu Lady ru`i! Cam on troi phat da phu ho cho jane gap duoc quy nhan nhu Lady, hi`h`i`hi`hi! Jane dang o xa nha, that su la nho nha lam, da goi dien dzia nha noi chuyen, nhung van khong het nho, chac la noi nho lai di tim nhung neo duong khac ru`i! Khong the delete duoc pix cua mot nguoi " khong ba con than thiet", tai sao the ? Van chi la ban thoi ma, dung la trai tim lai di sai duong !
    DNBT
    Love is like a butterfly, the more you chase it, the more it eludes you so.....take your time and choose the best!
  6. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Jane thương mến, chắc là xa nhà nên buồn lắm ha. Mình mà xa nhà chắc chịu ko nổi đâu. Mong rằng Jane có thể quay về nhà trong thời gian nhanh nhất nha cô bạn của "tui".
    Lần này mình sẽ gởi Jane bài thơ này: Một mình (Đòng Thảo)
    Chiều đi rong qua từng phố phường
    Bỗng vỡ vụn một điều không hiểu nổi
    Bỗng lan đi những nặng nề quá đỗi
    Nghe môi mình ấm lại khúc bi thương.
    Chiều lê chân qua từng phiến đường
    Nặng thêm long fcố nhân tha hương
    Về quá muộn nên hanh hao quá nửa
    Quờ tay xin, chút lửa cháy thêm lòng.
    Cháy thêm lòng những sắc sắc không không
    Em gầy thêm nơi phương trời phiêu bạt
    Ta côi cút cuối đượng chiều nhoà nhạt
    Đi hết một con dường chẳng thấy được gì hơn./.
    Thân.
  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Gởi Jane thương nhớ
    Jane ơi, Jane đi đâu mất tiêu rồi. Mình thấy Jane hay online vào buổi tối nhưng đã 2 hôm rồi ko thấy, Jane gặp chuyện gì hay sao? Mình có thể giúp gì cho bạn ko?
    Jane hãy tâm sự nếu có chuyện buồn, có như thế thì lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn
    Thân
  8. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi Lady,
    Jane sorry nghen, vì mấy hôm nay co test nên không lên net được. Jane đâu có gì buồn đâu, chẳng qua hơi bị buồn về bản thân thui vì Jane không xác định được tình cảm của mình đối với một người đâm ra...không được thoải mái trong cõi lòng. Nói thật nghen, jane dốt văn lắm, chỉ thấy bài nào hay thì thích thui, chứ không biết là bài đó hay ở chỗ nào nữa, hi`hi`h`i`hi`!! Jane thích bài thơ Một mình đó lắm, lý do đơn giản lắm: giờ jane cũng đang một mình. Lady Dậu ơi, cho jane hỏi cái này tí, nếu như mình có cảm tình với một người nhưng hai người ở hai phương trời thì liệu cái câu " Xa mặt cách lòng" sẽ xảy ra 100%không ?Nếu như hai người đã yêu nhau rồi thi jane hổng có bàn đến, nhưng sẽ ra sao nếu tình cảm này chỉ mới bắt đầu thôi ???!!! Thật tình là jane rối lắm, chả biết phải làm sao nữa, lý trí thì bảo hãy quên đi nhưng trái tim " hư đốn" này thì cứ tìm đường quay dzìa để nhớ, để hy vọng, jane chiu, thua chính bản thân mình rồi. Giờ jane mới thấm thía, vượt qua chính bản thân mình là cái khó nhất trong muôn vàn những cái khó khác trên đời này, đúng hông Lady ?
    DNBT
    Sing like noone is listening
    Dance like noone is watching
    Live like you have no future
    Love like you have never been loved
    To the world you are may be one person
    But you a person, you are may be the world.
  9. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Jane oi, may hom nay minh ban lam.Hen Jane hom khac nha ....
    Ừ nhé Jane.
  10. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    May quá, tìm thấy cái topic này. Ngày xưa đi học có một bài đọc thêm của Chế Lan Viên mà tôi rất thích, nhưng chỉ thuộc được vài câu thôi, bây giờ muốn tìm lại bài đấy quá!!! Có ai biết bài này không làm ơn post cho tôi với. Cám ơn nhiều.
    Con còn bế trên tay
    Con không biết con cò
    Nhưng trong lời mẹ hát
    Có cách cò đang bay
    Con cò bay lả
    Con cò bay la
    Con cò Đổng Phủ
    Con cò Đồng Đăng
    Cò một mình cò phải kiếm lấy ăn
    Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ
    Con cò ăn đ êm
    Con cò xa tổ
    Cò đậu cành mềm
    Cò sợ xáo măng
    Ngủ ngoan ngủ ngoan, cò ơi chớ sợ
    Cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng
    (...)

    Đoạn sau nữa thì không thể nhớ được, chỉ biết là bài thơ này rất dài, êm ả và bình yên như lời ru của mẹ vậy... Và câu thơ cuối cùng là một câu khá nổi tiếng
    ...
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

Chia sẻ trang này