1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ti`m tho*!!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi jane_july, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 

    Bé có hay sáng nay anh thức dậybên phòng anh thiếu vắng bóng 1 ngườimong được em ,,, 1 lần trong ánh mắtnghiêng nghiêng đầu trao anh 1 chut' vui
    hàng cây xanh soi bóng mình nghiêng nắngriêng mình anh lặng bước trên phố buồn1 cơn gió ,,, vài cành buông lá rụngthu chưa về sao chợt bỗng bâng khuâng ?
    em, hay người ấy ,,, ai sẽ đếncho anh vui ,,, bình thản tâm hồnnhư trông đón 1 nụ hôntất cả em ,,, như lặng yên ... như gần?
    : [​IMG]
     
    Bài Ca Giong Ca Dĩ Vãng
    Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, thì anh tay phiến nắn nót cung đàn.Từng nhịp nhạc khoang, anh ru hồn theo tiếng tơ, nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc, và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai,em nũng nịu cười nói sai là tại anh.
    Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai sáng ngập nẽo đường em đi.Rồi em đành chối tiếng giao hoà.Từ ly là khúc hát đau lòng sầu muôn lối.Ai đang xây mộng cát vàng cao sang.Ai đem khung nhạc tiếng đàn gieo hoa.Lời ca ngày ấy đã xa rồi. Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim.
    Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát, thì ai thay thế nắn nót cung đàn. Từng điệu nhạc khoang ai sẽ dìu theo tiếng em, và rồi hờn iêu em không còn như ngày trước,và rồi tại ai trong những lần em hát sai,cung lỡ giây trùng mấy ai đàn đừng sai.
    trích  Lyrics
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
    <img src='http://members.shaw.ca/jungtran/hoatim.gif
    ' border='0'/>
  2. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thơ HTYCG làm phải không? Nghe thơ có gì đó rất lạ, luôn luôn xuất hiện rõ nét hình ảnh một cô gái nào đó. Hi`, greentea thich tho nhung chưa bao giờ làm được bài thơ nào cả.

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  3. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    GreenTea:
    Cứ viết theo thể tư do hay thể phá loại ...
    đọc tiểu đề - Sói & Trăng - trong thơ HT có người con gái, hay a Lady của muôn thuở như bài này Posted by Tiểu Nguyệt nè
    ........
    Được HTYCG sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 22/07/2002
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bé Jane hư nhỉ ,học hành không chịu lại bày đặt yêu đương rồi lên đây bày đặt thơ với thẩn ,chuối quá bé ơi
    Thôi ,yêu anh đây này ,cho nó đỡ buồn đâu
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Jane ơi, bạn lại mất tiêu nữa rùi. Jane dang bận ôn thi hả? Về vấn đề của Jane đó, hay là mình gởi lên mục tâm sự nghen. Để mọi người cùng đọc và chia sẻ với Jane, có được ko?
    Mong tin Jane. Mấy hôm nay bận quá bởi phải lo bảo vệ luận văn tốt nghiệp nhưng bi giờ thì xong hết rồi, thấy khoẻ hẳn. Còn Jane ra sao rồi?
    Chúc mọi điều tôt đẹp sẽ đến với Jane, cô bạn nhỏ của tui.
    Thân
    Lady Dậu
  6. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi Lady Dau, mấy hôm nay đi chơi dzui quá nên quên visit ttvn, sorry nghen! Hổng có cần post chuyện tình củm cua jane lên tâm sự làm gì, chán lắm, vả lại, giờ jane ....ăn no ,ngủ khoẻ, và quên hít rùi. Cám ơn Lady nhìu nhìu!
    Eh anh hai tubimi kia, em chuối thì kệ em, mắc mớ gì đến anh hả ? Vô duyên quá ! Ai mà thèm iêu anh cơ chứ, nếu iêu anh thì thà em đi chít đi còn hơn!
    Có bài thơ này mới sưu tầm được, post lên cho mọi người đọc chơi nè:
    Nếu người em bỗng trở thành ý nghĩ
    Qua núi cao qua sóng biển êm đềm
    Qua khoảng cách xa muôn trùng em sẽ
    Như nhẹ nhàng cơn gió đến cùng anh
    Dù hai ta ở hai đầu trái đất
    Sẽ không còn khoảng cách xa nhau
    Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
    Sẽ đến nơi ta muốn đến ban đầu
    Nhưng ý nghĩ em không bay lên được
    Làm em đau: em vẫn cách xa anh!!!!!
    DNBT
    Love is not finding a perfect person
    It's about seeing an imperfect person perfectly!
  7. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi Lady Dau, mấy hôm nay đi chơi dzui quá nên quên visit ttvn, sorry nghen! Hổng có cần post chuyện tình củm cua jane lên tâm sự làm gì, chán lắm, vả lại, giờ jane ....ăn no ,ngủ khoẻ, và quên hít rùi. Cám ơn Lady nhìu nhìu!
    Eh anh hai tubimi kia, em chuối thì kệ em, mắc mớ gì đến anh hả ? Vô duyên quá ! Ai mà thèm iêu anh cơ chứ, nếu iêu anh thì thà em đi chít đi còn hơn!
    Có bài thơ này mới sưu tầm được, post lên cho mọi người đọc chơi nè:
    Nếu người em bỗng trở thành ý nghĩ
    Qua núi cao qua sóng biển êm đềm
    Qua khoảng cách xa muôn trùng em sẽ
    Như nhẹ nhàng cơn gió đến cùng anh
    Dù hai ta ở hai đầu trái đất
    Sẽ không còn khoảng cách xa nhau
    Vì ý nghĩ chỉ cần trong nháy mắt
    Sẽ đến nơi ta muốn đến ban đầu
    Nhưng ý nghĩ em không bay lên được
    Làm em đau: em vẫn cách xa anh!!!!!
    DNBT
    Love is not finding a perfect person
    It's about seeing an imperfect person perfectly!
  8. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi, có ai biết bài " Tình thứ nhất" không dzậy hả ? Post giùm Jane với, có được không ? Thankzzzz so much ! Xin đa tạ vô cùng !
    DNBT
    Love is not finding a perfect person
    It's about seeing an imperfect person perfectly !

Chia sẻ trang này