1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?m ỳ? tươ??ng "?'Ă?̣c" cho quà? t?f̣ng 8/3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Metal_Heart, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tì?m ỳ tươ?ng "'Ặc" cho quà? tf̣ng 8/3

    Sắp tới nga?y cu?a chị em họ rô?i, anh em nha? ta định tặng qua? gi? đây nhi??
    Ai có "chiêu" hay biết qua? gi? hay thi? post lên cho anh em tham kha?o dzới nha
  2. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Tặng qù gì hả?Khó nhẩy.Hay chúng ta upload mấy bài hát nào nghe hay hay lên mạng co chị em nghe chơi.Em đây ý tưởng kém,chỉ nghĩ được đến thế thôi.Ai có ý tưởng cao hơn thì post lên nhá.
  3. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Mọi người!!! Cho tôi hỏi nếu tôi muốn tìm một vật mang may mắn cho người tôi yêu_ cái bùa hộ mệnh ý thì làm thế nào nhỉ. Tôi phải đi chùa nào bây giờ....Mua ở đâu là hay nhất và thành tâm như thía nào bi giờ...(cái giá của thành tâm là bao nhiêu cơ ạ).................tôi định tặng con bé nhân ngày 8/3. Nhà con bé xa quá. Ngày nào cũng phải đi 30km nguy hiểm lắm...Mọi người giúp với nhé..
    Cảm ơn nhiều..........
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái vụ này lại nhớ đến một thằng bạn hồi sinh viên. Nó lọ mọ làm 1 bông hồng và 2 cành bất tử thắt thành hình trái tim. Rồi bắt tớ chở đi tặng. Của đáng tội là ngày xưa tớ cũng hơi bị... tổ lái. Nên đến nơi thì bất tử 1 đằng, bông hồng 1 nẻo. Thế mà người yêu nó đổ cái ... rầm. Thử xem bạn nhé.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    ước gì ngày đó hắn ở đây......mình muốn công khai chuyện tình củm với Mommy nhưng khó quá.....
    Mong là hắn nhớ ra ngày đó là ngày gì,vậy là đủ...(Hắn chỉ quan trọng có Bd của mình với hắn,14/2 thì vẫn xem như không.)
  6. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ui ! ngày mồng 8/3 à! Cứ làm như những ngày " Xấu " khác trong năm ý ( 14/2 , 20/10 , 25/12 ) : Uống rượu !
    Còn nếu bắt buộc phải có quà tặng thì đơn giản thôi mà , như tui thì món quà đó là : cao 172cm , nặng 53 kg
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Hay lắm.Thế này thì người và vật "="nhau.Ko còn gì để nói
  8. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bác "tư dzấn" thì ít mờ spam thì nhiều
    Có ai rành về đồ lưu niệm không chỉ vài chiêu với, bữa đi lòng dzòng mãi chẳng tìm được gì hay Định kiếm một món hay hay làm kỷ niệm ngày quen nhau chứ chocolate ăn vào hết mất còn lấy gì mà kỷ với niệm Mờ quanh đi quẩn lại cũng có mấy thứ xào đi xào lại hoài, chán phèo, mà em tui lại không cho mua mấy thứ xa xỉ phẩm, cứ bảo mấy thứ đấy nhạt thếch, vừa mắc vừa chẳng gì hay ho, riết tui hết biết phải mua cái gì luôn!!!!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    hay , độc mà share rồi cũng hết . Thế nên hãy cứ đơn giản , hiệu quả và truyền thống không bao giờ sợ mất điểm 1 bó hoa hồng thật to ( đặt khoảng 300 k tại Y Ly ) kèm theo 1 bữa ăn tối ấm áp ...
    Còn thích đồ lưu niệm thì tuyệt nhất là 1 lọ nước hoa , hiệu mà có mù hương hợp phong cách với cô ấy !
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tấm lòng thôi , đừng tưởng vật chất này nọ là ngon .
    Anh bày cho các chú 1 kinh nghiệm ( anh đã thực hiện và thành công )
    Cách này để cho em nó gục dứt điểm :
    Các chú mua 1 chùm hoa , hoa gì cũng được , không nhất thiết là hoa hồng nhưng đừng là vạn thọ . Muốn ăn thì lăn vô bếp , nghề tán gái tất nhiên lắm công phu , các chú rình ở trước cổng nhà em nó cho anh , buổi sáng . Nhớ mặc áo phong phanh 1 chút cho nó có vẻ giá lạnh tội nghiệp . Rình kiên nhẫn vào . Thừa lúc em vừa tức thì dắt xe ra ngõ thì nhào tới chúc mừng và tặng hoa . Lúc ấy nhớ cười tươi vào , run lập cập vào ( chú nào nhát gái quá mà run thật cũng không lo , vì lúc ấy gái nó sẽ tưởng là các chú đang run vì nhiệt độ ) . Anh đố em nào không đổ . Cơ hội cho các chú , chiến đấu đi

Chia sẻ trang này