1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?m ỳ? tươ??ng "?'Ă?̣c" cho quà? t?f̣ng 8/3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Metal_Heart, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ 1 lần tặng hoa cho gái , cách đây cũng dễ đến 5-6 năm rồi .
    Lúc đấy đang là sinh viên ở nhà . Cạnh nhà trọ là 2 cô gái rất xinh , một cô tên Tuyết , một cô tên Nga . Tuyết là chị , Nga là em . Thực sự toả nhị kiều . Nhưng Nga xinh hơn Tuyết . Nga học lớp 9 , Tuyết 12 .
    Lúc ấy mình mới từ quê vào . Nhưng độ mươi ngày sau là quen gần hết các em xinh tươi trong xóm . Còn định âm mưu vô làm gia sư cho các em xinh nhất nữa . Phải vào hang hổ mới bắt được cọp con mà . Mình vô dạy , dạy thì ít , liếc mắt đưa tình thì nhiều , đứa nào chẳng chết lăn quay ? Trong xóm ấy có 1 em cực xinh khác tên là Thoa , học lớp 11 . Con cái nhà ai mà hiền lành xinh đẹp thế không biết . Như nhìn thấy bóng nàng là tâm hồn anh đã như diều đứt dây , mộng mơ không thể tả , cứ muốn đọc 1 lúc dăm 3 bài thơ . Chưa hết , thêm 1 em khác , mới lớp 8 , cũng tên là Nga . Hình như em nào tên Nga là cũng xinh hết hay sao ấy . Em Nga này chúng ta tạm đặt là Nga phẩy .
    Lại nói đến 2 chị em toả nhị kiều Tuyết Nga . Sáng nào anh cũng nghe các nàng nhảy huỳnh huỵch bên cửa sổ . Các nàng dậy sớm lắc vòng giữ eo mà . Các em nhảy , nhảy và nhảy làm tâm hồn anh cũng muốn nhảy theo . Thầm nghĩ bụng giá mà ôm được cả 2 nàng thì phải biết . Hoa thơm bứng cả cụm mà . Bông huệ cùng với bông lài / Anh thì bẻ hết khỏi ai phàn nàn .
    Đang mơ mộng thì có lệnh của trường lên núi đồi học quân sự trong 1 tháng trời . 30 ngày trên núi cao , luyện tập gần chết . Con người mình như trưởng thành rắn rỏi hơn . Ngày trở về thành phố thật run run cảm động , cứ muốn nhào vô ôm cả 4 em cho thoả nỗi nhớ mong
    8 tháng 3 . Chuẩn bị 1 đống hoa trong nhà . Lúc ấy chiều rồi . Ăn mặc chỉnh tề và nhanh nhẹn sang nhà toả nhị kiều . Vừa tới cổng , chú cẩu đen nhà các nàng đã lao ra nhanh hơn mũi tên thần Cupid . Nó sắp ngoạm cái mõm đầy nanh nhọn vào một trong 2 cái ống chân thân yêu của anh , thì bỗng đâu 1 tiếng quát như sấm sét thiên lôi vang lên . Chú chó mực hoảng hồn dạt sang một bên tựa lá vàng lả tả mùa thu . Anh cũng hoảng hồn , các mạch máu lạnh toát như tuyết mùa đông . Mà đúng là lạnh như tuyết thật , nàng Tuyết nhào ra tức thì. Hoá ra tiếng quát là của nàng . Anh luýnh quýnh rút luôn bó hoa từ sau lưng , nhanh hơn xăm-mu-rai rút kiếm . Và lí nhí : Anh tặng 2 chị em em nhân ngày 8 tháng 3 này
    Em Nga đang nấu cơm trong bếp cũng chạy ra coi , cười , nụ cười của nàng dưới anh nắng chiều mới xinh đẹp làm sao , trên tay nàng vẫn còn nguyên đôi đũa xới cơm . Trên khuôn trăng hai nàng sáng bừng niềm vui . Hồi ấy cái mặt anh vẫn còn mỏng , chưa dày như bây giờ , thành ra nó cũng đỏ dừ lên . Ha , mình cũng e lệ tệ
    Bây giờ anh vẫn nhớ xóm nhỏ ngày xưa . Khi nào về , nhất định sẽ tới thăm nhà chị em toả nhị kiều
  2. heartmusicvn

    heartmusicvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    MỘT DÀN NHẠC SỐNG TRƯỚC CỬA NHÀ "NỬA KIA" CỦA BẠN VÀO NGÀY 8/3!!!
    Tại sao không?
    Hãy biến ý tưởng lãng mạn này hiện thực cùng với dịch vụ của HEART MUSIC. Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ tặng nhạc tại nhà (violon + guitar + flute ...), kèm chuyển hoa và quà tặng với giá cả rất ... sinh viên (100.000-200.000 VND)!
    Đặc biệt, đối với những sinh viên du học nước ngòai, chúng tôi có thêm dịch vụ quay video "cô ấy trong lúc nhận quà" và gửi sang cho khách hàng!
    Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

    Email: heartmusicvietnam@yahoo.com,

    Mobile: 095.339.2664 - 095.339.2665.

    HÃY ĐỂ ÂM NHẠC NÓI THAY LỜI YÊU THƯƠNG!

    WHEN WORDS FAIL, MUSIC SPEAKS!
  3. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ hay đấy nhỉ. quả dứt điểm như thế này thì em chết thật, giá mà mình có đối tượng, mình cũng dứt điểm như thế này. Đồng chí có định làm lâu dài ko , cho cái địa chỉ, khi nào cần còn liên hệ. Dịch vụ này giống như tỏ tình ở Tây Ban Nha hay bên la tinh giống trong film rất lãng mạn.
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho thêm ý kiến hay cho phong phú đi!!!!!!!!!!!! thanks các bác
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    "Chiếc hộp tình yêu" có phải là món quà độc đáo không nhỉ?
    Mời mọi người xem qua tại http://welcare.biz thử nhé...

Chia sẻ trang này