1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh tay 3- Là?m sao ?'Ă?y?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveme_lovemycat, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh thì tránh đâu bây giờ
    Không phải sống trên đời cứ cố gắng là được nhất là trong chuyện tình cảm .
    Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu .
    Cụ nào đã nói tớ quên tên rồi nhưng chính xác.
    Anh ấy không phải mối tình đầu của bạn đúng không ?
    Bạn đã từng yêu người khác trước khi đến với anh ấy chưa ?
    Nếu vậy thì bạn sẽ hiểu được rằng ..bạn sẽ còn cơ hội gặp người khác tốt hơn tuyệt vời hơn đừng lún sâu vào cuộc tình này nữa .
    Mình nói thế này mong bạn đừng buồn nhưng bạn chỉ là cốc nước anh ấy lúc đang khát , một tờ báo khi anh ấy nhàn rỗi , một bộ phim xem để giết thời gian và một người để lấp chỗ trống cô đơn khi không có người con gái kia .
    Anh ấy xoa dịu ..cô ấy ( để làm gì vậy bạn ? )
    Để không mất cô ấy ..đúng không ?
    Còn bạn ?
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông luôn ích kỷ, đúng vậy. Vấn đề của bạn chủ topic chỉ là không biết làm cách nào để dứt khoát với lòng mình mà thôi. Vì bạn đã biết kết thúc câu chuyện của mình, có điều bạn vẫn chưa chấp nhận được nó. Khuyên bảo thì khó lắm. Đàn bà ai cũng yếu mềm, nhất là khi bị đàn ông níu kéo. Chỉ cần vài lời yêu thương, vài ánh mắt trách móc, vài cái ôm dịu vợi là lý trí dường như đã mất hết.
    Tôi chỉ muốn nói thế này: Một tình yêu ngay khi bắt đầu đã sai lầm thì đó không phải là tình yêu. Cách tốt nhất để quên 1 người là tha thứ cho họ và cho bản thân mình.
    Hi vọng bạn sẽ vượt qua được chính mình
  3. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Mình cũng có con nhỏ bạn như bạn.
    Thằng đó có người rùi mừ cứ viết thư tình cho nó, nó cũng chấp nhận ( dù nó biết là thằng đó có người yêu rùi)
    Lâu lâu thì nó nói với tui nó bỏ thằng đó, nhưng cũng xáp vào hoài.
    Nó nói nó không bỏ được
    Chẳng biết tình yêu tay ba của chúng nó tới đâu nữa.
    Tui khuyên bạn cũng như đã từng khuyên nhỏ bạn tui. Hãy bỏ thằng đó đi, đừng tạo cơ hội để lũ đàn ông quá lẵng lơ
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói rằng bạn đang bị lợi dụng về tình cảm, bạn nên chấm dứt dứt khoát ko mềm lòng vì bạn đã mềm lòng nhầm người, anh í đã xác định ai là người con gái của anh í, còn bạn chỉ là để anh í vui chơi mà thôi( xin lỗi nếu đã nói cái jì quá), qua bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà bạn cũng chưa tỉnh ngộ ra, bạn caànglaàmvậy càng khổ bạn làm người đó khinh thường bạn mà thôi. Bây giờ khi ko có bạn gái ở bên cạnh thì anh ta cần bạn, lợi dụng bạn còn khi bạn gái anh ấy về thì sao bạn mất tất cả, mất luôn cái danh dự của bạn. Bên cạnh bạn còn bao nhiêu người quan tâm đến bạn, nếu bạn cứ tiếp tục đến khi mọi người xung quanh biết chuyện thì bạn có đc họ quý trọng như bây h ko
    Hãy dừng lại khi cos thể, đừng mù quáng như 1 số người chấp nhận bị người khác chà đạp chỉ cần đc bên người đó, để anh ta đá mình như trái bóng chứ quyết ko từ bỏ. Đừng làm vậy, ko bao lâu nữa anh ta sẽ chán bạn và đến lúc đó bạn sẽ luôn fải đi tìm anh ta. Mình cúng có 1 người bạn thân giống như bạn, mình cũng khuyên đủ điều nhưng chỉ đc lúc đó thôi rồi lại thiêu thân, đến bây h nhận ra thì đã quá muộn, mất quá nhiều thứ để đổi lại nhận ra bộ mặt thật của người mà đã yêu hết lòng
    Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với bạn
  5. soimi4mat

    soimi4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tôi củng đã từng nghĩ rằng mình là người thứ 3, làm hỏng mọi thứ nhưng anh ấy luôn ở bên tôi và làm cho tôi tin tưởng rằng ko phải như vậy, họ đã chia tay rồi nên tôi mới quyết định đến bên anh ấy, đến giờ vẫn vậy, người ta vãn đang lo lắng cho tôi ...
    Nếu anh ta đã có sự lựa chọn thì nên quên đi bạn ạ, nó làm mình cảm thấy vừa day dứt, tổn thương và đau lòng
    ... Thêm vào nữa, nếu anh ta có chấp nhận bạn chia tay với người kia thì 2 người có thoải mái ko? nên tỉnh táo 1 chút hen
  6. emyeuminh

    emyeuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    im lặng và xa cách 1 thời gian nữa. đảm bảo anh ta cho bạn trắng mắt ra ngay.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có thôi, tay 3 tay 4 cái gì. Mình ghét nhất là tình yêu tay 3 kiểu như Hàn Quốc.
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đường quang không đi _ đâm quàng bụi rậm _ các cụ nói chả sai câu nèo
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét nhất mấy caii vu tinh iu tay 3, tay 4, thậm chí phản đối kịch liệt, chị em kô được tiếp tay cho bọn nó, bọn đểu giả, bao nhiêu người ế xưng ế sỉa (như mình chẳng hạn) mà bọn nó có bao nhiêu em vây quanh
  10. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cái này Em thấy hay nè !

Chia sẻ trang này