1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh tay 3- Là?m sao ?'Ă?y?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loveme_lovemycat, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thằng này là một thằng vớ vẩn ko hơn ko kém (định nói là thằng đểi cơ). Cơ mà mình mà được bằng 1 phần của nó chắc đã ko phải ngồi đây gõ bàn phím
    Em ơi, rời bỏ nó càng sớm càng tốt em ạ, anh chỉ có ý kiến thế thôi
  2. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    37
    Bạn có thấy anh ta không tốt với bạn không? Một người tốt bao giờ cũng nên rõ ràng, nhất là trong tình cảm, anh ta xác định chọn người con gái anh ta yêu làm vợ nhưng vẫn muốn tình cảm với bạn, anh ta công khai làm tổn thương cả hai người con gái, trong đó có người anh ta yêu. Đàn ông tốt sẽ không làm như vậy, có sỹ diện thì người ta sẽ dấu giếm chuyện ăn vụng chứ không lộ liễu như thế. Đó là người không tin tưởng được bạn ạ. Quan điểm của mình là không làm người thứ 3, dù có yêu người đàn ông đó đến mấy, cũng không nên làm kẻ phá hoại tình cảm. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, đã không phải là của mình thì dù có dành giật được vẫn không phải là của mình. Mong bạn sớm vượt qua.
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngay bài tư vấn đầu tiên đã thấy chuẩn rồi. Tóm lại là ko được nuông chiều cảm xúc thái quá!
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tiến lên đi bạn, trong tình yêu sự nhường nhịn không bao giờ được cảm ơn
  5. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chị vui lên bao nhiêu phần trăm rùi :)
    Lúc chia tay 1st love... em cũng đau khổ lắm... mà chị biết hôg ... em vs anh ý chia tay xong .... vs em mọi thứ sụp đổ còn với anh ý thì lại nhẹ nhàng như ko... anh ý yêu em khi vẫn còn vương vấn rất nhiều tình yêu cũ ... em đã nghĩ mình có thể làm anh ý thay đổi ... nhưng rốt cuộc sau 1 thời gian yêu nhau... những gì em nhận lại... chỉ toàn đau khổ.... để đến bây h cuộc sống của em chênh vênh ... ko có chỗ dựa ... ngục ngã ... cũng chỉ vì anh ấy ... em nhận ra 1 điều đau đớn... em chỉ là hình bóng cho người yêu cũ anh ý mà thôi ... em chỉ là 1 vật thế thân ko hơn ko kém ... để h chia tay anh ý ko một chút hối tiếc ... đàn ông sao lại cứ thế chị nhỉ ????? Sao lại phải khiến người khác đau lòng thế ? :(
    Bây h trong em ám ảnh vẫn còn nhiều ... nhưng bây h em ko còn giằng xé nhiều như trước nữa .... hi vọng mọi thứ có thể trở lại bình thường hoặc là em có thể cảm thấy bình thường
    Mong Rằng chị cũng vậy ... ngày hôm nay sẽ phát hiện ra chị thanh thản bình yên hơn hôm qua ... và ngày mai sẽ hơn ngày hôm nay :)
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chạy nhanh đi, cố mà thoát khỏi nó, không thì đời còn khổ dài dài.
  7. sweetty

    sweetty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Là tại anh có lỗi khi anh đã trót yêu cả hai, không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc ai.
    Là tại anh có lỗi nên anh đã cố xin lỗi em, chỉ mong em hiểu một điều anh không muốn như vậy đâu.
    Em thề nếu như chủ topic đưa ra câu hỏi tại sao lại như thế! Thì sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Thôi dừng lại đi chị chủ topic ạ! Nên dừng lại đúng lúc để chị không phải đau khổ.
    Được sweetty sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 14/06/2008
    Được sweetty sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 14/06/2008
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dứt áo người tình vì hắn có người thứ 3 . Cô A...aaa gặp a D ( dê ) . Biết a Dê đã có người yêu , nhưng vì cái nói chuyện hợp nhau , ko cần thời gian tiêu hoá mối tình cũ cô A....aaa đã hẹn a Dê trò chuyện . Là 1 cô gái mới lớn ngây thơ nên cô A..aaa ko hề nghĩ những cuộc gặp gỡ với Dê này sẽ dẫn đến đâu.
    A Dê rất bản lãnh chả dấu diếm đã có người yêu ( Dấu diếm trong trường hợp này là 1 sai lầm ! ). Vừa ko mang tiếng Dê họ nhà" lừa "( lie ), vừa dễ tếch ( anh có dấu em gì đâu ? ) , anh cũng khổ lém nhưng vì........)
    Những cuộc hò hẹn đã chạy rốt đa . Những cuộc nói chuyện Tâm đầu ý hợp , với sự tung hứng tài ba của a Dê và sự ngây thơ của cô A...aaa. Kết quả nhú mầm là cái nắm tay . Biết mầm độc , nhưng cô A...aaa vẫn tiếp tục ngây thơ , a Dê tiếp tục tung hứng , rồi cây nhú mầm nở lên ...quả... ôm hôn .......( Nếu là phim Hàn Xẻng thì dừng ở mức độ này , sang phim Mỹ là " ôm hun rùi Oánh nhau to " - Quả hơi bị to luôn)
    Sau khi hết ngây thơ , cô A,,,,,aaa hoảng hốt quay đầu nhìn lại.... khi.......gái vợ Dê biết chuyện + D quay lại tung hứng ngọt ngào với vợ sẽ cưới của D. Sau khi tung hứng mỏi tất cả các chi , vợ sẽ cưới của Dê đã tha thứ cho Dê, Dê lại quay sang tung hứng với cô A,,,,aaa. Với dáng người to lớn , lại tình cảm , cô A...aaa làm sao có thể cưỡng lại đc chứ ?
    Nếu ngày mai rãnh , cô A...aaa có thể pót bài lên tờ lá cải Vnexpress , mục tâm sự- tôi phụ trách ở đấy . Nhuận bút sẽ đc tính vào số bài Reply của độc giả. Còn cá nhân , tôi ko thể giúp đc cô - vì chả có ai ngoài bản thân cô giúp đc trong tình huống này cả. Còn câu chuyện trên là tôi lấy từ mục sưu tầm của tờ lá cải nhà tôi , năm nào lá cải nhà tôi cũng nhận đc vài chục vụ kiểu này.Tôi chỉ có vài nhời nhắn nhủ đến cô vì tình cảm ko phải là toán học nhưng bao giờ : Thía đã bao giờ trong mối mà cô là người thứ 3 này , cô đã bao giờ có thời gian trầm ( ngoài thời gian ko thể cưỡng lại a Dê to lớn ) nghĩ lại để vị tha hơn cho chú người yêu cũ của cô ko vì chú ấy cũng từng có người thứ 3? Đã bao giờ cô nghĩ cô vợ sẽ cưới của a Dê thế nào ko khi đặt tình huống của cô ấy giống cô mối tình trước ( cái này ai đau mới cảm nhận đc , còn đau thoảng,đau nhẹ , đau lướt thì ...muỗi ) . Tôi thắc mắc cô có tự hỏi vị trí của cô ở đâu khi chứng kiến nghe a Dê tung hứng thề thốt với vợ sắp cưới và tài tung hứng của a Dê ở mức nào ?
    Đôi nhời ! Ngày mai tôi chờ cô gửi bài lên tờ lá cải nhá
  9. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Rất ca?m ơn vi? "đôi nhơ?i" cu?a bạn redbuttlerkt, thiết nghĩ môfi ngươ?i môfi hoàn ca?nh, tuy ră?ng chuyện cu?a tôi cufng không pha?i la? hiếm ma? ngược lại, thiên hạ đâ?y râfy ngươ?i mắc pha?i ti?nh huống như thế na?y, nhưng hi?nh như đọc nhiê?u tâm sự quá nên bạn tươ?ng ai cufng như ai, cứ thế ma? vơ đufa ca? nắm? Cứ ti?nh tay 3 la? sef như thế? Chi? đáng đê? post lên báo lá ca?i ma? câu reply đê? nhận nhuận bút a?? Thế thi? tôi không hiê?u bạn co?n mất công ngô?i đọc, rô?i mất thơ?i gian trí óc ngô?i nghif ra tư?ng ấy câu chưf, đong đo tính đếm xem nó đaf đu? vị chua cay chưa đê? tư vấn lại cho tôi la?m gi?? Hay đấy la? vinh dự vi? được bạn trao gư?i cho mấy lơ?i nhắn nhu? ma? tôi không biết?
    Co?n vê? chuyện bạn trai cuf cu?a tôi, chúng tôi chia tay nhau lý do không pha?i vi? ngươ?i thứ 3, va? tôi cufng có thư?a thơ?i gian "trâ?m" như bạn nói, thơ?i gian cho anh ấy cơ hội, cho tôi cơ hội, thơ?i gian suy nghif... đu? các loại thơ?i gian rô?i mới dâfn đến quyết định chia tay cu?a tôi.
    Co?n ngươ?i kia, tôi cufng đaf ơ? trong vị trí cu?a chị ấy nên tôi hiê?u được ca?m giác, chính vi? thế ma? tôi mới quyết tâm dư?ng lại. Tôi có thê? la?m mọi cách có được anh ấy, hoặc tiê?u nhân hơn: ăn không được thi? đạp đô?, nhưng tôi không muốn lao va?o ma? phá hoại hạnh phúc cu?a ngươ?i khác đê? gia?nh giật lấy hạnh phúc cho riêng mi?nh, huống hô? la? ngươ?i đa?n ông đó không đáng đê? tôi pha?i la?m như vậy.
    Chuyện ti?nh ca?m rất khó nói, với ngươ?i na?y la? đúng, với ngươ?i kia la? không chấp nhận được. Du? sao thi? bạn cufng đaf bớt chút thơ?i gian quý báu ma? va?o đây tốn nơron thâ?n kinh vi? tôi. Như thế cufng đáng đê? ca?m ơn lắm rô?i, bạn redbuttlerkt ạ!
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Red chỉ mong cô có quyết đinh sáng suốt thôi. Sáng suốt thế nào- Red tôi - chịu ! Red reply cũng là dựa trên những thông tin bài viết của cô, chứ Red chả vơ đũa cả nắm . Red mà vơ , Red phải học a Dê trong chuyện Red sưu tầm đc , Red đã thấy chiếc cần tìm , nhưng Red giống a Dê , ko tham nhưng thích nhiều ,vẫn mân mê mấy chiếc khác- Chết mịa nhà ai chứ ??? bởi chi ( tay ) của Red to , mấy chiếc đũa khác í " có mà cưỡng lại " - chúng thích đc nắm bởi chi to

Chia sẻ trang này