1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh yĂ?u qua mà?ng....cà?c bà?c cò? ỳ? kiĂ?́n gì?, nò? cò? bĂ???n ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astronaut, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    uh.....đó là sự hèn nhát bạn ah.......nhưng người đó không phải là mình.............để đến khi quyết định hẹn gặp nhau..............thì cũng là lúc chia li................thế lên cuối cùng mình quyết định không gặp nữa......coi như chẳng biết còn tốt hơn...................
    nói chung duyên còn phải có nợ nữa mới thành được........1 người HN....một người SG vẫn có thể .....thành một cặp lắm khi mà 1 trong 2 hy sinh đến với người kia........mà muốn được thế thì tình yêu đó phải đủ lớn
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bác nói ko pha?i bác, sao bên dưới lại nói la? bác ko muốn gặp nưfa
    Xa như thế cufng không sao như bác nói la? nếu ti?nh yêu đu? lớn đó: 1 ngươ?i sef đi ti?m ngươ?i kia
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bác nói ko pha?i bác, sao bên dưới lại nói la? bác ko muốn gặp nưfa
    Xa như thế cufng không sao như bác nói la? nếu ti?nh yêu đu? lớn đó: 1 ngươ?i sef đi ti?m ngươ?i kia
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình nói gặp là gặp của cái mối tình củ chuối đầu tiên cách có 2-3km mà không gặp nhau mà
    còn câu dưới là dành cho cái tình yêu HN-SG mà mình đã từng kể
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình nói gặp là gặp của cái mối tình củ chuối đầu tiên cách có 2-3km mà không gặp nhau mà
    còn câu dưới là dành cho cái tình yêu HN-SG mà mình đã từng kể
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen và iêu người trên mạng ....chát với nhau giỏi thì 10 lần ...nhưng mờ không quá 20'' 1 lần đâu ạ ...rồi năm tháng khoảng 3 hay 4 tháng j thì cũng bảo là gặp nhau cafê cà fáo ......rồi thời gian cứ trôi đi ...lại hay đi lượn cùng nhau ...còn không hiểu là yêu lúc nào nữa ...chỉ biết tụi em duy trì được tầm đến t8 này là tròn 1 năm rùi ...nhưng bạn em toàn fải đi ctác dài ngày ...nhưng tình cảm vẫn vậy ...thế các bác bảo đây có fải là yêu trên mạng đâu ........em đang post chuyện của em lên nhưng mà dạo này đang busy quá nên chưa post tiếp được
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen và iêu người trên mạng ....chát với nhau giỏi thì 10 lần ...nhưng mờ không quá 20'' 1 lần đâu ạ ...rồi năm tháng khoảng 3 hay 4 tháng j thì cũng bảo là gặp nhau cafê cà fáo ......rồi thời gian cứ trôi đi ...lại hay đi lượn cùng nhau ...còn không hiểu là yêu lúc nào nữa ...chỉ biết tụi em duy trì được tầm đến t8 này là tròn 1 năm rùi ...nhưng bạn em toàn fải đi ctác dài ngày ...nhưng tình cảm vẫn vậy ...thế các bác bảo đây có fải là yêu trên mạng đâu ........em đang post chuyện của em lên nhưng mà dạo này đang busy quá nên chưa post tiếp được
  8. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng à?
    Chả biết có bền không nhỉ. Mình nghĩ nếu chỉ là tình bạn qua mạng, chưa tuyên bố yêu nhau nhé, rồi off một cái, gặp nhau, có lẽ vẫn sẽ là những người bạn tốt với nhau, rồi off off dài dài, có lẽ sẽ tiến triển thành một tình yêu đẹp, vì tình yêu phải là một quá trình tìm và hiểu nhau dài dài, có gặp gỡ nhau ngoài đời mới có thể tiến đến một tình yêu có thực được chứ.
    Còn tuyên bố yêu nhau qua mạng, thì đó chỉ là một tình yêu ảo thôi, bởi vì lúc đó, bạn ảo mà đối tượng kia của bạn cũng ảo nốt. Thường khi chưa gặp nhau, mà chỉ dùng ngón tay để miêu tả bản thân qua bàn phím cho đối tượng, đôi khi sự thật dễ bị thổi phồng lên . Và thế là đến lúc 2 tình yêu ảo này gặp nhau ngoài đời, thế là vỡ mộng. He he, đây là trường hợp với những người sống không thật.
    Chứ tớ nghĩ, có nhiều người lên mạng, dù là ảo, nhưng tâm sự của họ rất rất thật, không chút cường điệu, họ thế nào qua mạng, thì họ như thế ấy trong cuộc sống, và thế là khi gặp nhau, chả có gì gọi là thất vọng cả, không bị sốc vì cái mà họ thấy cũng giống như cái mà họ tưởng tượng. Tớ ủng hộ kiểu này, thật công bằng cho những ai sống thật với bản thân và sống thật với những người xung quanh.
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng à?
    Chả biết có bền không nhỉ. Mình nghĩ nếu chỉ là tình bạn qua mạng, chưa tuyên bố yêu nhau nhé, rồi off một cái, gặp nhau, có lẽ vẫn sẽ là những người bạn tốt với nhau, rồi off off dài dài, có lẽ sẽ tiến triển thành một tình yêu đẹp, vì tình yêu phải là một quá trình tìm và hiểu nhau dài dài, có gặp gỡ nhau ngoài đời mới có thể tiến đến một tình yêu có thực được chứ.
    Còn tuyên bố yêu nhau qua mạng, thì đó chỉ là một tình yêu ảo thôi, bởi vì lúc đó, bạn ảo mà đối tượng kia của bạn cũng ảo nốt. Thường khi chưa gặp nhau, mà chỉ dùng ngón tay để miêu tả bản thân qua bàn phím cho đối tượng, đôi khi sự thật dễ bị thổi phồng lên . Và thế là đến lúc 2 tình yêu ảo này gặp nhau ngoài đời, thế là vỡ mộng. He he, đây là trường hợp với những người sống không thật.
    Chứ tớ nghĩ, có nhiều người lên mạng, dù là ảo, nhưng tâm sự của họ rất rất thật, không chút cường điệu, họ thế nào qua mạng, thì họ như thế ấy trong cuộc sống, và thế là khi gặp nhau, chả có gì gọi là thất vọng cả, không bị sốc vì cái mà họ thấy cũng giống như cái mà họ tưởng tượng. Tớ ủng hộ kiểu này, thật công bằng cho những ai sống thật với bản thân và sống thật với những người xung quanh.
  10. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói phải. Chẳng ai không qua tiếp xúc với người này người kia mà yêu cả. Chỉ có điều người nào nhạy cảm hơn thôi.
    Mình cung cho là muốn tình yêu là thật thì chắc phải off với nhau nhiều nhiều, dài dài. Phải thử mới biết được/

Chia sẻ trang này