1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh yĂ?u qua mà?ng....cà?c bà?c cò? ỳ? kiĂ?́n gì?, nò? cò? bĂ???n ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astronaut, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói phải. Chẳng ai không qua tiếp xúc với người này người kia mà yêu cả. Chỉ có điều người nào nhạy cảm hơn thôi.
    Mình cung cho là muốn tình yêu là thật thì chắc phải off với nhau nhiều nhiều, dài dài. Phải thử mới biết được/
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Gặp đê, bác là zai thì bay vô đó gặp người ta đê, chẹp, ngồi đây hỏi thế này thì có ích chi !!!
    ACTION rùi báo tin vui cho anh em còn mừng !!
    Good luck !!!
    Nói chung dù í, dù là quen qua mạng, qua thư từ j đi chăng nữa thì suy cho cùng đó cũng đều chỉ là phương tiện cho 2 người biết nhau, còn muốn duy trì một mối quan hệ tình cảm lâu dài, nghiêm túc và bền vững thì vẫn cứ phải FACE-2-FACE mới được ^^
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Gặp đê, bác là zai thì bay vô đó gặp người ta đê, chẹp, ngồi đây hỏi thế này thì có ích chi !!!
    ACTION rùi báo tin vui cho anh em còn mừng !!
    Good luck !!!
    Nói chung dù í, dù là quen qua mạng, qua thư từ j đi chăng nữa thì suy cho cùng đó cũng đều chỉ là phương tiện cho 2 người biết nhau, còn muốn duy trì một mối quan hệ tình cảm lâu dài, nghiêm túc và bền vững thì vẫn cứ phải FACE-2-FACE mới được ^^
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    khẳng định là ko bao giờ bền vững.Nếu có chắc là hi hữu
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    khẳng định là ko bao giờ bền vững.Nếu có chắc là hi hữu
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tụi em vẫn tốt mờ ..kết quả thì chưa biết nhưng mà em thấy rất tốt nhưng nhiều khi hơi bùn vì bạn em hay fải đi ctác xa có lúc lên miền sóng đt còn ko có ( bạn em dùng Vina).....nhưng như thế lại hay nhỉ ......còn bác nào nói là ko tồn tại lâu dài thì em đã tồn tại được khoảng 10t rùi đó từ khi chúng em bắt đầu thấy thinh thích nhau nhé ....à nói trước lúc gặp nhau lần đầu thì trên mạng bạn em đã bẩu là có cái j đó rất lạ ở em làm anh ấy lôi cuốn ...he he ....nếu so sánh em với nhiều người thì không có j .......cả ...có nhiều người còn hơn em mờ.......nhưng quen trên mạng ...chứ ko yêu trên mạng , ko yêu qua mạng nhé ...mạng là gia vị của cuộc sống mờ ......
  7. giotlowen

    giotlowen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    yêu qua mạng - một đề tài lớn và nóng bỏng trong cuộc sống hiện nay khi mà công nghệ thông tin và máy tính đang trở thành vật bất ly thân của dân văn phòng nói riêng của thế giới trẻ nói chung
    Mạng là nơi giao tiếp...nơi để chúng ta có thể gặp gỡ trao đổi những ý kiến vướng mắc, những tranh luận hùng biện ..và tôi chắc rằng bạn sẽ cảm thấy nhớ một acc nào đó khi on line .
    Mạng sẽ làm cho ta cảm thấy an tòan hơn vì không lộ rão những khiếm khuyết và làm cho ta tự tin hơn khi nói trực diện ...mang theo tôi là yếu tố ..chứ không nên là tất cả vì tình yêu đích thực sẽ còn rất nhiều điều để quan tâm mỗ xẽ ..và bàn luận.
    Tình yêu cần một cái nhìn trên cả ngàn lời nói, TY cần một cái nắm tay hơn vạn lời an ủi và TY cần sự chia sẽ rất thật giữa cuộc đời
    Mạng sẽ là điều kiện cần và chúng ta cần phải tạo thêm điều kiện đủ vậy .
  8. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, chị đọc chuyện của cô bé rùi, lãng mạn và đáng yêu lắm đó. Chúc mừng nha.
    Chuyện của em đâu phải là tình yêu qua mạng nhỉ, đúng, đó chỉ là làm quen qua mạng mà thôi, chứ bé yêu anh ấy khi gặp và nói chuyện với nhau ngoài đời đúng không?:??
    Cứ phải dùng ngõn tay gõ bàn phím "em yêu anh/anh yêu em" mà chưa từng gặp mặt ngoài đời ý mà, loại này mới gọi là dễ knock-out khi gặp mặt hoặc hiểu kỹ nhau rồi thì say good bye. He he, thế thì chị mới bẩu là chả tin vào tình yêu qua mạng mừ.
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị ........em có 1 tình yêu đẹp ...nhưng mà được hưởng hương vị của tình yêu ít quá ...em post chuyện tình của em lên đây để những người còn ái ngại và có những ý kiến ko hay mạng và làm quen qua mạng .... nhưng bây giờ vào mạng vào room thì quả thật là rất ớn ạ ...em chịu cái khoản đó ...mà em có nhiều bạn quen qua mạng và vào trong ttvn cũng lại gặp nhau bởi thế nên em nghĩ mạng k xấu ...nhưng mình vận dụng nó thế nào thôi ...thử sống k có mạng mà xem ......mạng là gia vị của cuộc sống ...thiếu nó có thể sống được nhưng với mức độ khác
  10. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai của tớ cũng là quen qua mạng, từ khi tớ còn iu ex cơ. Nói chuyện với nhau hàng ngày, rùi email hàng ngày để chia sẻ mọi thứ cho đến khi bạn í về VN thì gặp nhau. Nói chung cũng hơi shock trong lần gặp đầu vì nhìn ảnh thì đồng chí í bé tí tẹo, chẳng hỉu sao lúc gặp thì cao to dã man, . Gặp nhau trong 10 ngày, bám lấy nhau gần hết thời gian, mức độ tình cảm leo thang vù vù - tăng vèo vèo rùi đúng hôm trước khi đi thì chàng mới nói iu tớ. Hihi, thế mà tớ cũng đồng ý và iu trong chờ đợi đc hơn 1 năm rùi đó . Xa nhau nhưng ngày nào cũng chat với nhau, nghe thấy tiếng của nhau và nhìn thấy nhau qua wc, đối với tớ hiện nay thì thế là đủ lắm rùi,

Chia sẻ trang này