1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh yĂ?u qua mà?ng....cà?c bà?c cò? ỳ? kiĂ?́n gì?, nò? cò? bĂ???n ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astronaut, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cứ tin vào chuyện cổ tích thì nó sẽ có thật thôi...em thấy nhiều người quen qua mạng lắm, rất hạnh phúc...em thì chẳng có diễm phúc đó !
  2. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quen qua mạng thì được. Nhưng yêu qua mạng như bé này thì chịu. Cố gắng lên em, xem có được không
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nòi chung rùt ra:
    Quen qua màng.
    YĂu ngoà?i 'ơ?i.
    Màng chì? giùp ta giao tiẮp trong chuyẶn nà?y thĂi, muẮn 'Ắn ty thì? phà?i tiẮp xùc với nhau ngoà?i
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    em cũng là quen qua mạng rùi gặp nhau ở ngoài mới iu đấy chứ? Lúc bắt đầu quen nhau đến lúc gặp nhau thực tế là hơn 7 tháng, rùi iu cho đến tận bi h nè, :D
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chủ topic có hỏi bây giờ thế nào đâu, người ta hỏi chuyện mai sau sẽ như thế nào cơ mà hà hà
  6. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    2 mối tình đầu tiên là do bạn bè cùng lớp giới thiệu. Tình yêu đời thường thật bình yên và hạnh phúc, có lẽ là nhữngmối tình đầu, ko có quá nhiều sóng gió.
    Năm thứ 2 đại học mình bắt đầu online, bắt đầu những câu chuyện, tình bạn và yêu người cùng onl.. và cho đến bay giờ mình đã có đủ bộ sưu tập: chồng onl, bạn trai onl có lẽ đến 5 người ý nhỉ? nói chung là nhiều.
    Cuộc sống và công việc của mình chủ yếu là với máy tính, minh ko nhiều time cho viêc giao tiếp và quan hệ đời thường, vì vậy onl ko có gì là xấu, ko có gì là buồn chán. Mình yêu nhữnggì mình đang có, đọc hồi ký mối tình onl của mình nhé
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Topic này chán ốm.
    Người hỏi, hỏi 1 câu cũ như &^%&^%&^ . Tớ hỏi thật nhé, khi bấm nút new post cậu không nghĩ được cái gì khác hay hơn đúng không?
    Tớ góp ý chân thành, cậu phải lập cái topic hot hot một tí. Kiểu như : Ngủ với bạn của người yêu đúng hay sai? Hay Thẩm du đúng hay sai .....
    Kiểu kiểu như thế !
    Thân !
  8. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác cũng nói được ...bùn cười quá ...mỗi người có 1 suy nghĩ riêng đây là câu hỏi chứ đâu fải là kể về chuyện j đâu nhỉ ....mọi người đang cần chia sẻ bác nói thế mất hứng quá thoai
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    sao ko nhỉ?
    em nghĩ nó bền nếu cả 2 đều chân thành và sẽ phát triẻn đc như các t/y khác thôi .
    Chậc,kinh nghiệm bản thân(nghe ghê nhỉ),chưa yêu ai qua mạng bao giờ(chính xác hơn là chưa yêu ai bao giờ),nhưng em có rất nhiều bạn tốt và trở thành bạn thân ở ngoài đời quen qua mạng(chủ yếu là toàn con zai)
  10. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể xảy ra nhưng tớ nghĩ cứ để nó là tình ảo thôi.....
    "Đừng bao giờ nhé chín thêm - Để tan vỡ giấc mơ em một thời...."

Chia sẻ trang này