1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tì?nh yĂ?u - tì?nh bà?n Xin cho tĂ?i như?fng lơ??i khuyĂ?n !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sunny78, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu - tì?nh bàn Xin cho tĂi nhưfng lơ?i khuyĂn !

    Các bạn ơi hãy cho tôi l ời khuyên.
    Bạn của mình ?oth ầm thương trộm nhớ? mình th ì ph ải l àm sao đ ây? Người ấy giờ khôn g liên lạc gì với tôi cả. Vì tôi mà người ấy khôn g thiết học hành, mấy đứa bạn thân trong nhóm thỉnh thoảng cứ đùa, tại tôi mà người ấy nên nông nỗi này. Tốt nghiệp đại học xong (phải vất vả lắm mới tốt nghiệp được) ngư ời ấy bỏ l ên Tây Bắc công tác. Đây có phải l à lỗi của tôi không? Tôi không muốn mất tình bạn đẹp đẽ này.
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều mặt của một vấn đề, xoay qua xoay lại đã thành một lý do khác rồi.
    Không thể trách bạn vì bạn đâu có yêu hắn, không thể trách hắn vì hắn yêu bạn đâu có gì xấu, không thể trách bạn vì bạn vẫn muốn làm bạn, không thể trách hắn vì hắn đi công tác để xoá bớt nỗi đau. .... Oạch , nhiều vô kể.
    Nếu bạn không biết hắn có muốn nói chuyện với bạn hay không thì phải tìm hiểu rằng nếu bạn nói chuyện để hàn gắn lại tình bạn thì có làm hắn đau khổ hơn không. Nhiều khi bạn thoát khỏi gánh nặng tâm lý là đẩy một người khác tới đường cùng. Vẫn có lối giải quyết tốt đẹp nếu bạn là người trân trọng tình bạn đáng quý và nếu hắn không phải là một gã cực đoan mù quáng.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tình bạn sẽ đẹp mãi cho đến khi nào ..bạn ko cho nó là tình bạn nữa nếu như bạn cứ giữ vững lập trường thì ..sợ gì .anh ấy đi rồi lại về sau đó thì ..vẫn cứ ..anh ấy đang lẩn trốn bạn đấy ...cho ảnh trốn đi rồi tình cảm sẽ rõ ràng hơn khi anh ấy về .
  4. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i ui, bạn hyunhquochien nói gi? mi?nh khó hiê?u wá. Giơ? mi?nh co?n biết thêm ngươ?i đó trơ? nên nghiện rượu nưfa cơ. Mi?nh chă?ng biết nên la?m gi? ca????
  5. lolemxauxi

    lolemxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn không nên trốn chạy người đó, vì hình như khi càng bị ngăn cản thì người đó lại càng muốn vượt rào cản. Hãy bình tĩnh nói chuyện chân tình với bạn ấy, cũng không nhất thiết phải cấm đoán, song nếu người đó đề cập đến vấn đề tình cảm thì bạn hãy nói: "Chúng ta hãy làm bạn nghe!". Có thể người đó sẽ rất buồn, song có lẽ thời gian sẽ giúp cho bạn đó hiểu ra rằng bạn không có tình cảm với người đó. Cũng buồn thật đó, cả day dứt nữa đúng không, nhưng mà ... tình cảm thì không thể ép buộc được, rồi người đó sẽ hiểu ra thôi... Chúc bạn vẫn có một tình bạn đẹp với người đó, có thể sau này lại là bạn thân của nhau ấy chứ. Theo mình thì bạn đừng nên chạy trốn hay xa lánh người đó nghe!
    Trân trọng!
  6. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường hay như vậy đó,.. bạn của sunny78 đang đi tìm một cách nào đó để có thể lãng quên,.. Đầu tiên là đi một nơi thật xa, rồi tìm đến rượu,.. Sunny thử viết thư gửi cho bạn của sunny xem, một lá thư giữa 2 người bạn, hỏi thăm, động viên,.. và có lẽ ko nên nói và nhắc đến chuyện "tình cảm" trong lá thư đó,..!!!
  7. hoa_hoixl51

    hoa_hoixl51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,ngoài trời mưa to quá,buồn quá à.các bạn hãy cho tui lời khuyên nhé.chuyện là thế này:mình va anh ấy yêu nhau cũng mới thôi,anh ấy thì quê ở rất xa chỗ mình nhưng hiện giờ đang công tác tại đây,đó là một trong những lý do mà gần đây anh ấy nói chia tay mình,anh ấy nói là:"em coi anh như anh trai được không?"câu hỏi đó làm mình suy nghĩ,không biết phải làm sao nữa ,mà mình lại rất yêu anh ấy,nếu không gặp thì mình thấy nhớ quá,mà gặp thì anh ấy chánh không gặp mình.
  8. vhppla

    vhppla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko thấy đó là một lời từ chối khéo ư ,nếu anh ấy đã muốn vậy thì bạn cố gắng thực hiện thôi . Rồi thời gian sẽ giúp bạn !
  9. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không đơn giản chút nào nhỉ? Để trung hòa những mối quan hệ quanh mình thật là khó. Những người bạn thân thương cứ dần xa dần xa. Gặp nhau trên mạng cũng chỉ nói bâng quơ vài câu rồi lại thôi !
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    cái chính là tình cảm của bạn dành cho người ta thế nào í chứ. iu hay ko iu người ta thì cũng nói 1 tiếng để người ta còn biết đường. nếu iu thì dễ rồi. nhưng ko iu thì cũng phải cho người ấy thời gian nguôi ngoai đã còn có giữ được tình bạn nữa hay ko thì còn phụ thuộc vào 2 người
    Cheers :D

Chia sẻ trang này