Gần đây có 1 số điều tự nhiên lại lặp lại làm tôi phải suy nghĩ.Tôi ko ngủ và tôi ko thể ko suy nghĩ.Thôi thì cứ đem ra, ai muốn nói sao thì cứ nói chắc ít nhất 30 ngày nữa tôi mới lên lại Đây là mối tình thứ 2 của tôi Chúng tôi quen nhau khá tình cờ, trên 1 chuyến xe bus, mà tôi còn bắt xe muộn , nếu đi sớm thì chúng tôi sẽ ko bao giờ gặp nhau , vì vậy có thể nói chúng tôi rất có duyên với nhau. Có điều lần đầu tiên gặp mặt tôi chẳng thấy có cảm nhận gì đặc biệt và kể cả khi yêu nhau , hầu như tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung. Có thể nói tôi ko yêu nàng cho tới gần đây. Mới gần đây tôi mới nhận ra tôi vẫn chưa quên được nàng , tôi e rằng hơi muộn.Nhớ lúc ban đầu chính cô ấy gọi đt cho tôi trước, tôi có số của cô ấy nhưng bỏ quên trong túi bộ quân phục Có lẽ chúng tôi quá khác nhau , tôi ở bên Kỹ thuật còn cô ấy thì xã hội , tôi khô khan nóng nảy, thì cô ấy lãng mạn nói nhiều , cái gì tôi thích thì cô ấy không thích. Chúng tôi như 2 đôi đũa lệch nhau . Vậy mà chúng tôi vẫn đến với nhau , bởi cô ấy đến với tôi quá dễ dàng , chỉ sau vài lần đi choi là cô ấy đã cho tôi quá nhiều tín hiệu , tôi biết là cô ấy có ý với tôi. Và tôi lúc đó đang thất tình có lẽ tôi muốn kiếm điều gì đó để bù vào khỏang trống đó, với lại cô ấy là 1 cô gái khá xinh , thanh mảnh,chiều cao cũng tạm (1m62) , nói chung về ngọai hình thì ko có gì để chê (mặc dù vòng 1 ko khá , nhưng với tôi ko quan trọng ) , quan trọng là tôi muốn được yêu và yêu , vậy là tôi chấp nhận , và mọi việc tiến nhanh và rất tôt , thời gian đầu mọi thứ đều ổn , chúng tôi đi chơi, nói chuyện , đi uống cafe, đi bar, đi dã ngoại nhưng từ khi tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào con đường đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hại .Đó là "vượt rào". Dĩ nhiên cô ấy ko phải là thánh, tôi lại là 1 tên BASTARD đúng nghĩa - vì tôi có xem rất nhiều truyện và phim , lại có vô số kinh nghiệm chân truyền của đám bạn ăn chơi truyền lại nên tôi làm cô ấy "đổ" trong chuyện này ko khó , có điều tôi chủ động còn cô ấy bị động , thật ra cũng vì chúng tôi không hợp nhau , đi chơi thì chẳng biết đi đâu toàn là "ngẫu hứng" , chẳng biết nói gì , hầu như tôi chẳng biết phải kể gì cho cô ấy , toàn cô ấy kể tôi nghe , đâm ra cuối cùng chúng tôi chỉ toàn gặp nhau để rôi âu yếm sờ mó. Về sau thì toàn về nhà trọ để "làm chuyện đó".Đó là 1 phòng ở chung cư Miếu Nổi - QBT - do 1 thằng bạn tôi chỉ tôi mướn. Cũng có nhiều lúc cô ấy cảm thấy mặc cảm , cảm thấy buồn , có lần cô ấy đã mail cho tôi, tôi xin copy và paste lại: "em can phai noi voi anh chuyen nay thoi , em hi vong rang anh se hieu cho em anh nhe ! dem qua , em lai gap ac mong , em bay gio dang vo cung met moi va thieu minh man , em khong the hoc duoc . va li do , em biet li do cua nhung con ac mong do , do la vi em luon phai dan vat voi nhung gi chung ta dang lam . anh co thay rang , tinh yeu cua chung minh hoi nhieu ........*** khong ? doi luc em chi muon gap anh , chi de duoc nhin thay anh , duoc om lay anh , chi don gian the thoi , nhung qua la kho khan . hom qua , qua that la em khong muon , va thuc su la em khong muon , nhung nhin dieu bo cua anh , rang anh da phai tron di gap em , phai di rat xa de toi cho em , thi em lai chieu anh . khong the phu nhan rang em cung "thoai mai" , rang em cung chinh la tac nhan de " chuyen do" xay ra . nhung anh oi , em can phai dung chuyen nay lai . em luon bi dan vat , kho so vi suy nghi , minh dang di trai lai quan niem dao duc , dang lam trai voi tat ca nhung gi em duoc giao duc cung nhu quan niem song cua chinh em . em luon mong co voi anh mot tinh yeu that trong sang , rang anh se luon la dong luc co vu cho em nhung luc em kho khan , nhung chinh *** dang lam em suy sup. anh co tin hay khong , em cung chang biet , nhung dau oc em luon cang thang sau moi lan " nhu the " em lo so tat ca , em cau ghat voi moi nguoi , em khong ngu duoc vi suy nghi , em gap nhung con ac mong trien mien , tat ca lam em gay di , va khong tiep thu duoc bat cu mot cai gi nua . anh oi ! em , chinh em dang bi anh huong , bi am anh boi ***, va chinh em , chu chang phai ai khac , da khong chong lai duoc su cam do chet nguoi cua no , gia nhu , em kien quyet tu choi anh ngay tu dau , co le bay gio tinh trang nay khong xay ra . neu cu nhu the nay , ki nay se la mot tham hoa doi voi em , em khong hoc duoc , em sut can , tam li thi chang on dinh gi ca. em yeu anh , em san sang chieu anh , nhung da toi luc phai dung *** lai . ngay xua , chung minh dau can toi *** , ma van vui ve va hanh phuc do thoi , nhung ngay do , moi lan gap anh ve , em deu vui ve , tu tin han len , nhung tu khi co *** xen vao tinh yeu nay , moi lan tro ve nha , em khong the giu duoc binh tinh , em khoc , hoac cau gat um xum , tinh tinh cung that thuong hon .em muon minh cham dut chuyen nay , anh co giup em khong ? em yeu anh , vo cung yeu anh , va em khong muon mat anh , nhung anh oi , neu anh khong the giup em thoat khoi *** , va tinh yeu cua chung ta voi anh khong the ton tai neu thieu *** , em se phai tu tim loi thoat cho minh , em khong muon vi *** , em lai tro thanh toi^. do^` trong chinh ban than minh.em can hoc ki nay phai co ket qua cao , vi vay em phai tap trung hoc , em can phai thoai mai , em phai tu bo *** , em nhac di nhac lai nhu vay , de anh hieu cho em . con mot dieu nua , la em hay bi am anh , em dang cam thay so hai" chuyen do", mot nguoi con gai chua ket hon ma da so *** , thi khi lay chong , em se bien gia dinh thanh dia nguc , anh hieu chu ? doi luc , em rat nho anh , nhung nghi toi gap anh , va em khong the chong lai "chuyen do" thi em lai thay so , em noi rat that long , anh dung tu ai, vi em khong muon dau anh .em noi nhieu nhu the nay , rot cuc cung chi vi muon cham dut hoan toan *** thoi , dung bien em thanh con bup be cua tro choi ten la *** , nhe anh , em la ban gai cua anh , va hay de cho em dung dung voi vi tri do .hay la anh , voi thuo nao , luc ma em chi can nhin thay anh , guc dau vao vai anh , hon len moi anh , nhu the la du cho em vuii ve va hanh phuc . em tuy anh suy nghi , neu anh khong the giup em thoat khoi chuyen nay , em se khong trach khi anh" di tim mot con duong khac " dau. em yeu anh , va em mong mai co anh , mai co mot hinh anh cua anh trong em that dep , tinh yeu cua chung ta la mot tinh yeu trong sang , dau co the hoi muon mang . xin anh dung giet chet tinh yeu cua chung ta , dung day em xuong cai day sau cua su suy sup , day dut boi *** . neu con co the gap lai anh voi tu cach la nguoi yeu , xin dung de cho em phai chong lai anh , vi anh biet la em khong the , va nhu vay , anh se day em di toi duong cung , vi em da noi nhu the nay voi anh , nghia la em nhat quyet dut bo ***. hay hieu cho em , em se cho quyet dinh cua anh , nhung em tin rang , voi tinh yeu , chang co gi khong the vuot qua duoc , phai khong anh , huong ho chi la chuyen nay . em yeu anh , hon anh ! " Nhưng cũng chỉ được thời gian, rồi mọi chuyện lại tiếp tục , có khi còn đi xa hơn lúc nó bắt đầu dừng lại. Di nhiên tôi cũng chẳng ham hố gì ******** , có điều chẳng biết phải làm gì ngoài ******** , vì thực sự lúc đó tôi biết là tôi ko yêu cô ấy , nhưng chẳng tội gì chia tay , khi có nguòi chăm sóc , có người để đi choi cùng , có người để thực hành "chuyện đó". Nhiều lúc tôi cũng có suy nghĩ chia tay nhau , vì tôi không yêu cô ấy , chỉ làm khổ cô ấy thôi , nhưng hiện giờ mọi thứ khá tôt , chả tội gì trắng tay. Nên tôi cứ đợi rồi cung sẽ có lúc xảy ra , tôi nào ngờ đến khi đó thì tôi nhận ra mình đã yêu và ko thể mất cô ấy. Tôi rất coi thường cô ấy , dặc biệt là chuyện giờ giấc , lúc còn ở bên nhau , tôi thường xuyên đến hẹn muộn ,cũng 1 phần vì nhà tôi khá xa cách 10 cây , tôi lại toàn phải đến đón cô ấy , nên tôi cũng ngại , lại ko có sức mạnh tình yêu nữa , đến chỉ vì ục vọng - tôi dám nhận là vậy, có lần tôi còn ko thèm đến bắt cô ấy ngồi chờ còn mình thì vô tư ngồi nhà coi film , uống cafe,lần đó cô ấy giận tôi thật , nhưng ngay hôm sau tôi đến xin lỗi thì cô ấy lại thôi . Chính vì lẽ đó tôi hầu như ko sửa được , cứ thỉnh thỏang lại đến muộn , lại xin lỗi , đặc biệt là từ khi cô ấy đi du học , tôi thường xuyên đến muộn khi hẹn nhau đi chat , có khi nghỉ luôn , tất cả là tại tôi hay ngủ quên. Rồi lá thư tôi gửi sang cho cô ấy cung chỉ mong cô ấy vui vẻ, có điều trong đầu tôi toàn những rác rưởi , nên chẳng thể viết được cái gì tử tế.Cái môn văn tôi học cũngkha1 mà kỳ cục vậy đó ha ha ha .Có khi tôi còn viết lại chuyện *** giữa tôi và cô ấy - nhắc lại kỷ niệm xưa ??!! Thật ra tôi cứ nghĩ chuyện ******** tôi viết là khá tế nhị , ví dụ tôi giải thích vì sao bọn tôi lại quan hệ ******** , rồi tôi ko coi trọng chuyện còn trinh hay ko , rồi tôi coi chuyện ******** chỉ là phụ , tình yêu là chính ... Lúc đọc lại tôi cung hơi hỏang , nhưng tôi cứ cho là chúng tôi yêu nhau , với lại thỉnh thỏang chúng tôi cung nói chuyện ******** khá thỏai mái , không có vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ tôi mới hiểu là chúng tôi không thể trở lại như xưa , tôi cũng không xác định được rõ lắm tình cảm hiện giờ của cô ấy " Biết địch biết ta " , nên cung hơi khó suy nghĩ , qua những gì như trên , thì chưa chắc cô ấy đã hết tình cảm , vì trước đây cô ấy với tôi rất là nồng nàn , ko thể thay đổi nhanh như vậy được , tất nhiên là sự việc rất là nghiêm trọng rồi. Không biết lúc gặp nhau sẽ như thế nào. Tôi có nên ra tận sân bay đón cô ấy như lúc chia tay ko. Lúc đó tôi nên sử sự như thế nào , lao đến ôm cô ấy , tặng hoa cô ấy ,ko biết cô ấy có đẩy tôi ra ko , nêu ko đẩy thì tuyệt quá rồi , tôi cung ko rõ cô ấy có cho tôi biết lúc cô ấy về để mà ra đón nữa không. Nói chung là có lẽ tất cả chỉ là ảo giác trong suy nghĩ của tôi. Còn có lẽ phải tùy thuộc vào cô ấy nữa ! Nếu có thể trở lại như xưa tôi có lẽ phải thay đổi rất nhiều , và tôi ko biết mình sẽ thay đổi thế nào nữa. Giá mà có thể trở về ngày xưa.BUT I CANT HOLD THE HANDS OF TIME Nói ra những chuyện trên thật là ko phải với cô ấy , để mọi người biết chuyện của tôi và cô ấy , hi vọng cô ấy sẽ ko bao giờ biết.Không , bây giờ cô ấy có biết có lẽ cũng chẳng sao nữa, có còn gì nữa đâu.Lâu lâu đi quán cafe nghe câu hát "Vì thế em mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em , 1 mai khi dòng đời thay đổi, mong sống bên nhau nhưng tình yêu đã tan vì bóng dáng khác...".Bây giờ tôi đã có gf khác nhưng chính lúc này tôi mới biết rằng mình yêu cô ấy.Tất cả đã quá trễ rồi.Phải chi ngày xưa tôi tôn trọng cô ấy hơn.TOO LATE!!! Giá như ngày xưa tôi đừng quá ích kỷ và tham lam, vô tâm.Đàn ông có 1 suy nghĩ khi đã quen gf đó là "làm sao cho người đó chỉ là của riêng mình".Nếu anh nói rằng anh chưa bao giờ nghĩ vậy thì anh là 1 tên giả dối - còn hơn tôi nữa.Lúc ban đầu cô ấy là 1 người rất vô tư và hồn nhiên nhưng chính tôi đã hủy diệt sự vô tư hồn nhiên đó.Lúc đó tôi đã là bf của cô ấy nhưng sự "vô tư hồn nhiên" đó nhiều lần làm tôi thấy bực mình. 1 tuần tôi đã sắp xếp để dành thời gian để đi chơi với cô ấy nhưng cuối cùng khi đền nhà lại nghe người nhà nói rằng cô ấy đi chơi với bạn rồi.Tôi lấy dt ra gọi thì cô ấy nói rà sáng hôm đó lỡ hẹn với bạn cô ấy rồi (hẹn tô trước đó gần cả tuần mà vậy đó) lại còn bảo tôi tìm đến đó nữa.Nếu tôi tìm đến chỗ cô ấy thì tôi chỉ làm con cóc ngồi thu lu ko nói năng gì nên tôi bỏ đi luôn, ra ngoài Bạch Đằng ngôi uống cafe ngắm người qua lại và tức.Sau đó lời xin lỗi của cô ấy nghe chẳng có thành tâm chút nào nên tôi còn bực nữa.Đó chắc là viên gạch đầu tiên xây nên sự không tôn trọng của tôi dành cho cô ấy.Sau này điều đó vẫn tiếp tục, thậm chí có lần cô ấy quá "vô tư" đùa dỡn với thằng khác, (tôi đứng gần đó chừng hơn 10m).Có lúc tôi nghĩ cô ấy chỉ yêu cô ấy chứ đâu có yêu gì tôi và tôi đã xem đó là lý do để mình đem cô ấy ra "vui đùa qua đường".Tôi đã chuẩn bị sẵn 1 lô 1 lốc lời cay đắng để nói với cô ấy khi chia tay.Khi tôi nhận được đt của cô ấy, cô ấy đã nói 2 tiếng đồng hồ còn tôi chỉ nghe và bấm nút tắt máy, những lời đó tôi không nói ra được.Và từ đó trở đi tôi ko còn liên lạc với cô ấy nữa - có thể hiểu là chia tay mặc dù 2 chữ đó chưa ai nói ra.Giá như tôi đừng quá ích kỷ và tham lam, ko hợp nhau nhưng vẫn tiếp tục , có thể vì cô ấy đẹp và nhiều người theo đuổi nên tôi muốn "chơi cao cơ hơn thiên hạ".Tôi ko biết phải làm sao nên đã cầu cứu hắn.Tôi đã hỏi hắn làm sao để cô ấy chỉ là của tôi.Hắn là bạn tôi , nổi tiếng vì tài "cua gái".Và hắn đã chỉ tôi 1 "bí kíp".Giá như tôi không tìm đến hắn.Giá như tôi ko nghe lời hắn.Với vẻ đẹp và tài năng của cô ấy , có lẽ cô ấy rất kiêu ngạo và chẳng hiểu từ lúc nào tôi muốn hủy diệt sự kiêu ngạo đó.Và tôi đã hủy diệt luôn cả con người của cô ấy từ thể xác đến linh hồn.Từ 1 người rất hòa đồng và thích quan hệ xã hội , thích đi chơi , vui vẻ bên bạn bè , cô ấy đã trở thành "chỉ của riêng tôi".Tôi quá lạm dụng "bí kíp" đó để đến kết quả như ngày nay.Thậm chí có lần tên đó đã nói với tôi: " Con nhỏ đó nếu ko lấy mày thì ko ai dám lấy nó cả".Lẽ ra cô ấy ko đi du học giá như cô ấy đừng quen tôi và giá như tôi đừng làm cô ấy khủng hỏang đến mức đó.Tôi đã xem cô ấy là đồ chơi , đã để sự tự ái và tính tham lam chiếm lấy mình.Tình yêu có phải đi đô với ******** ?Tôi đã từng nghi ngờ và sự nghi ngờ đó làm tôi trở nên tàn nhẫn.Bây giờ có nhiều khi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thì tôi mới thấy đó là tình cảm thực và rất đẹp nữa đáng tiếc là tôi đã không tôn trọng nó.Cách đây ít lâu tôi bị mắc mưa và tôi nhớ có lần tôi và cô ấy cùng bị mắc mưa.Cái áo mưa thì nhỏ quá chỉ đủ cho 1 người , 2 đứa nhường qua nhường lại đến khi hết mưa thì đều ướt nhẹp.Những lấn cầm điếu thuốc lên tôi nhớ đến cô ấy đã từng cấm tôi hút thuốc và bắt tôi cai thuốc như thế nào , có khi tôi phải đi ra ngoài để hút thuốc và nhai gum cả buổi trời để cho bớt mùi, tôi nhớ cô ấy đã chê không biết bao nhiêu lân bàn tay ám khói của tôi.Khi tôi chạy xe ngoài đường tôi nhớ đến những lần chúng tôi đi vòng vòng vì ko còn đủ money để vào bất cứ chỗ nào và cô ấy đã "đánh" tôi ko biết bao lần vì tôi chạy xe ẩu quá.Tối đến cầm dt lên rồi bỏ xuống vì ko biết nên nhắn SMS cho ai, nhớ đến ngày xưa tối nào trước khi đi ngủ cô ấy cũng nhắn tin cho tôi chúc tôi ngủ ngon và có 1 ngày mai tốt đẹp và may mắn.Đến khi mất cô ấy rồi tôi mới biết rằng tình cảm đó là thật và tôi cũng yêu cô ấy.Tôi đã ko dám nhìn vào điều đó và ko dám đối mặt với chính mình.Bây giờ tôi ko còn có thể làm gì.Xa mặt cách lòng là lẽ thường.2 người 2 số phận có lẽ bây giờ như 2 đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa.Nếu như tôi biết ngày nào đó cô ấy sẽ về tôi sẽ không đến đón và như vậy có lẽ sẽ tốt hơn
Chà, trước hết phải nói là Chop chưa bao giờ đọc bài nào dài như thế...Đấy có thể xem là tâm sự của bạn nhỉ...Chop đã đọc hết rùi..một sự cố gắng lắm đó.... Trước hết chỉ muốn nhắc bạn w2k_snipper , bạn có thể post thành nhiều bài nhỏ để mọi người dễ đọc hơn...Chop chỉ e post dài như thế nhiều người sẽ lười đọc bài của bạn...Câu chuyện của bạn rất hay, Chop nghĩ bạn cũng có thể copy topic này post sang box tâm sự để mọi người có thể chia sẽ với bạn nhiều hơn.... Tuỳ bạn thôi... Trở lại câu chuyện của bạn...con gái ai đọc xong chắc đa số đều sẽ thốt lên câu : " Đáng đời, gieo gió ắt sẽ gặp bão"...Hậu quả này bạn tự gây ra cho chính mình...Mà bạn cũng có chịu hậu quả gì đâu, có chăng chính là cô gái đáng thương ấy? Con trai nhiều người ( Chop nói many chứ không all nhé, kẻo không mấy ông lại hùa vào mắng Chop ...) sao tàn nhẫn đến thế...Con gái có tội tình gì...Cua không được thì cho là kiêu, hách dịch...còn khi được người ta yêu thì lại khinh khi, cho là dễ dãi...Chuyện gì nói cũng được... Báu vật có trong tay không biết giữ, lúc mất rùi mới cảm thấy quý trọng , nuối tiếc...Mà cô bé này thật là đáng thương quá, người như you năm lần bảy lượt chơi trò trốn tìm, lẩn tránh, vô tâm như vậy nhưng vẫn tiếp tục yêu, đủ biết cô ấy thương you đến cỡ nào...Chứ gặp cô nào khác bỏ you tám quánh nào rùi......Mà đó đâu phải là tình yêu của you dành cho người ta, có chăng you xem cô ấy như trò chơi, thể xác... Lúc đó cô bé này chắc còn tuổi đi học, nên việc quan hệ ******** như vậy mới ảnh hưởng mạnh và ám ảnh tội lội đến thế...Uh, cô bé ấy dễ dãi với you, như sao you không nghĩ vì bạn ấy yêu you muh... Việc đi du học, Chop nghĩ chắc là một cách cô bé chọn cho mình để thoát khỏi you...Well done, thật đáng khâm phục......Nếu cô ấy còn tiếp tục ở VN, càng tiếp tục dấn sâu với you, thì liệu ngày hôm nay you có ngồi đây tiếc nuối hay không? hay là sẽ sử dụng những lời cay độc để dump cô ấy...Mà lại sử dụng những lời lẻ, hành động đó đối với người yêu mình , dâng hiến cho mình như thế thì miễn bàn... Những lí do you đưa ra biện minh cho việc tại sao you muốn đưa nàng vào cuộc game của you xem ra không thuyết phục cho lắm...Nó không đáng như thế...Bạn cũng là con người, một nam tử hán...mà lại có thể đối xử với một cô gái hiền lành như vậy sao? Mà thôi, trách bạn rùi được gì, mọi thứ đã qua rùi...Bây giờ bạn lại mong muốn tình cảm của cô ấy dành cho bạn như xưa sao? Chop không hi vọng cô ấy quên bạn, nhưng rất hi vọng cô ấy chỉ xem nó như một kinh nghiệm,một kỉ niệm đau buồn ngày xưa...Chop mong cô ấy đang vui vẻ với cuộc sống mới xa nhà, mà ở đó cô ấy có thể tìm thấy những người thực sự đem lại hạnh phúc cho cô ấy..và biết đâu, sẽ có người làm cô ấy quên đi nỗi đau cũ... Còn you, cũng đã có gf mới rùi, thì cũng nên đối xử tốt với người ta, đừng để mất luôn cô này nhé......Còn với cô gái cũ, hãy buông tha cho người ấy...Giúp cô ấy quên đi những ngày đau buồn đó và vui vẻ với cuộc sống mới hiện tại...
Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chop !! no world Việc của bạn bây giờ là đối xử tốt với người hiện tại, đừng nên lặp lại sai lầm cũ
Thôi đi ông bạn, người ta nếu đã hết yêu ông và muốn tránh ông thì tha cho người ta...Mà đã có cô mới rồi mà vẫn còn mong về lại với cô gái kia à. Coi chừng mất cả chì lẫn chài.