1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Tia Nắng " và " Ngọn Cỏ"...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainbow0512, 12/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    " Tia Nắng " và " Ngọn Cỏ"...

    Ngọn cỏ yếu ớt...Ngọn cỏ nhỏ bé...
    Nó nép mình sâu, thật sâu dưới 1 gốc cây.
    Nắng thấy ngọn cỏ mềm yếu,nắng thương lắm!

    Ngọn cỏ yếu ớt...Ngọn cỏ nhỏ bé...Và cũng đỏng đảnh lắm!
    Nó biết nắng thương mình, nên có đôi khi, những việc nó làm, những câu nó nói, nó đâu có biết - đã vô tình làm tổn thương nắng!

    Mỗi sớm mai đến, nắng cố gắng dậy thật sớm, thật sớm. Nó đến bên, nhè nhẹ đánh thức ngọn cỏ.
    Ngọn cỏ yếu ớt...Ngọn cỏ nhỏ bé...Và cũng vô tâm lắm!
    Nếu chưa ngủ đủ giấc vì trót đi chơi muộn đêm qua, nó sẽ gắt gỏng, càu nhàu trách nắng đã đánh thức nó dậy! Nó đâu biết, nắng đã gắng dậy sớm, chỉ để đánh thức nó, chỉ để cho nó nguồn nhựa sống tốt nhất mà nắng có! Nó đâu có biết - nắng thương nó nhường nào!

    Rồi khi trưa đến, nó nũng nịu đuổi nắng ra về! Nó thấy rát lưng lắm, nó thấy bỏng lắm! Nắng thương nó mà làm nó đau thế này sao??? Nó đâu có biết - nắng - đã tạo ra những khoảng trống xen kẽ, những bóng râm đủ màu để che mát cho nó...

    Nắng biết, ngọn cỏ nhỏ bé...ngọn cỏ yếu ớt lắm, nên, nắng - ko hề ca thán. Trong thâm tâm, nắng - thương ngọn cỏ lắm...

    Nắng cứ nghĩ, sẽ chẳng bao h tắt! Nắng cứ nghĩ, sẽ mãi đi bên cạnh ngọn cỏ như thế này!
    Chỉ cho đến 1 ngày - mưa về...Nắng tắt!
    Tắt - có nghĩa là nó sẽ ko thể làm j cho ngọn cỏ đc nữa!
    Tắt - có nghĩa là từ bây h, ngọn cỏ sẽ phải tự vươn lên bằng sức mình...
    Tắt - nắng tắt mất rồi!!!

    Nắng - đâu có sai khi đã hết mình vì ngọn cỏ...Có chăng là, ngọn cỏ ấy đã k nhận ra giá trị tình yêu thương của nắng!
    Nắng chợt nhận ra, sự quan tâm của mình dành cho ngọn cỏ - hình như là vô nghĩa!!!
    Nắng chợt nhận ra, ngọn cỏ cần phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình - tự học cách sống - tự học cách sẻ chia...

    Và rồi, khi mưa tạnh - nắng vẫn tắt!!!

    Ngọn cỏ nhỏ bé...Ngọn cỏ yếu ớt...Và mong manh lắm!
    --------
    Ngày hôm kia, hôm qua...bạn đã làm tôi đau! Tôi đâu có sai - khi đã dành hết sự nhiệt tình của mình cho bạn khi bạn cần! Tôi đâu có sai - khi bên cạnh bạn khi bạn vấp ngã...
    Để rồi - phải nhận đc những câu nói vô tình đó!!!

    Nắng tắt - như lòng tôi lúc này vậy!
    Nắng tắt - vì sự nhiệt tình trong tôi cũng tắt rồi...

    Từ giờ nhé, sẽ ko quan tâm đến mọi chuyện của bạn!
    Từ giờ nhé, sẽ ko sẻ chia...ko j cả!
    Từ giờ nhé, cứ coi như - bạn đã mất 1 người bạn thân!

Chia sẻ trang này