1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tibet - Đường xa mây trắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 24/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    LỄ HỘI SỮA CHUA VÀ CỐC TRÀ BƠ ĐẦY TÌNH NGƯỜI

    Cuối tháng 8 là thời điểm người Tibet tổ chức lễ hội sữa chua, một ngày Tết riêng của con người nơi đây. Những tưởng dòng người chen chúc kia đổ xô về khu đền Derpung vì một điều gì đó quá ư đặc biệt, vậy mà em đã lầm.
    [​IMG]
    Sự chen chúc đến nghẹt thở đưa em đến khuôn viên của ngôi đền rộng lớn. Những khuôn mặt hớn hở cứ thế nối theo nhau, đi trong mùi hương lá cỏ khô được đốt khắp khu đồi.
    Người ta nói, loại cỏ đặc biệt ấy, chỉ được đốt trong những ngày Tết. Em thấy nó nhang nhác mùi thảo quả, nhưng có lẽ huyễn hoặc hơn...
    Phía bên ngoài, hàng trăm cảnh sát dàn hàng ngang chặn bước chân của những kẻ hành hương. Con người Tạng, nhưng chính quyền Tàu, hơn hết đó là điều khiến ta nghẹn lòng nhất.
    [​IMG]
    Lễ hội sữa chua phải chăng là một trong những nét văn hóa còn đang được cố gắng giữ lại bởi những người sùng đạo Phật nơi này.
    Mà nói là lễ hội thì quá là to tát. Khi em biết được rằng, tất cả đến Derpung chỉ đơn giản như mình đi picnic.
    Những gia đình đổ về đây, trên thảm cỏ, họ bày biện những thứ đồ ăn dân tộc, hoặc đôi ba thứ bánh quẩy rẻ tiền, mỗi người mang theo một cái phích, đầy ắp trà bơ.
    [​IMG]
    Họ cười nói, và hạnh phúc.
    Cũng có khi chỉ là một người đàn ông đơn độc không có gia đình, lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi riêng nhâm nhi ly sữa của mình trong nắng ấm
    [​IMG]
    Người Tây Tạng tự thưởng cho nhau ngày Tết thật dung dị, như chính họ vậy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi cả đoàn tất cả kéo nhau đi xem bức Thangka lớn nhất, em lại ngồi lại đó, bên họ, ngay cạnh một gia đình đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
    Cả đời những con người ấy, chắc chưa bao giờ thấy một đứa có khuôn mặt ngố như em, hay sao mà cứ nhìn mãi, nhìn mãi...
    Họ chìa ra cho em mấy cái bánh, em gật đầu và ăn ngon lành.
    Các bạn Tạng ấy không biết tiếng Trung, không biết bất kể ngoại ngữ nào ngoài ngôn ngữ của mình. Thế là em nói chuyện với họ bằng ánh mắt, bằng những bức ảnh em chụp cho các bạn ấy.
    Thật khó thể quên cốc trà bơ đầy tình người mà các bạn ấy chia cho, dù em cố gắng lắm mới uống được một chút. Chắc các bạn ấy không quên đc cái con bé cứ khua tay và lắc đầu nhặng lên khi thấy họ rót cho mình cốc trà thường, nhất tay chỉ vào ấm trà bơ họ đang uống.
    Vẫn là mùi bò Yak ngai ngái đến khó thở, vẫn là cái vị béo đến mắc ở cổ mà sao ấm lòng thế
    [​IMG]
    Chia tay gia đình ấy, em tặng lại cho các bạn một chiếc bọc cốc có chữ I love Vietnam, em cố gắng giải thích dòng chữ in trên đó, rằng em đến từ đó, nhưng các bạn vẫn chỉ mỉm cười.
    Thôi thì e hài lòng, vì ít nhất em đã để lại một chút gì đó trong lòng họ, như cách mà em dành cho họ một sự yêu quý trong chuyến đi này.
  2. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0

    DIỆN BIKINI Ở TIBET

    Hà Nội, một ngày ảm đạm...

    Trong khi đang ngồi tính toán lại lịch trình cho chuyến đi Srilanka sắp tới, đầu óc em lởn vởn toàn hình ảnh về biển, những bãi biển sẽ đầy nắng, gió của quốc đảo bé nhỏ này. Em cũng sắp xếp luôn là sắp tới có đi, em sẽ mang những bộ Bikini nào trong tủ đồ có cả thảy gần chục bộ rực rỡ sắc màu ở nhà.
    Mông lung

    Rồi nghĩ về Tibet, về cái lúc băn khoăn ngồi xếp quần áo vào vali để đi Tibet. Khi ấy em cứ loay hoay giữa bộ màu tím và bộ màu đỏ. Cuối cùng nhét cả 2.
    Ở Tibet tắm là một điều xa xỉ, xa xỉ với cả dân tộc và khách du lịch. Thế nên đó là lí do cả cái khách sạn to vật vã cũng chỉ có vài cái phòng tắm chung. Dân Tạng thì chả ai tắm rồi, mà có thì cũng chỉ là năm đôi lần, còn đâu họ bôi bơ cho tóc mượt da mềm:-"

    Ấy thế mà em cả gan mang 2 bộ Bikini đi với hi vọng ngoài cái việc sẽ tắm suối nước nóng trên đường đi Shigate, em còn được tắm ở một cái hồ trong xanh nào đấy. Có thể là Yamdok. Nhưng với độ cao xấp xỉ 5000 cùng cái lạnh tái tê khi nếm trải mỗi lần qua đèo, em quên ngay cái ý định tắm hồ, cũng đồng nghĩa em chỉ có quyền mặc bộ Bikini màu đỏ để tung tăng.

    Mãn nguyện vì 1 hình săm mới sau gáy, nên hôm ấy, mấy mụ đàn bà con gái cứ thế mà diện các thể loại Bikini mà trườn xuống nước. Chúng em tắm ở độ cao hơn 4000m, tắm suối khoáng đàng hoàng, cũng xót ruột vì 130 tệ bỏ ra cho vài chục phút bì bõm.
    Chả nhẽ đang sang đây rồi, đã mang hẳn mấy bộ 2 mảnh đi để trưng diện rồi, vì tiếc tiền lại không vào.
    Thôi thì cắn răn... làm liều.

    Ở quê nhà, tắm nóng nhiều khi chỉ mất có 5 nghìn, mà mắt lại đã vì gái bản địa xinh. Tắm ở Tibet mất cả đống tiền, mà xung quanh mình toàn ông Tàu, bà Tàu người ngồn ngộn mỡ. Bơi được dăm mét thì húc đầu vào cái bụng chục thứ ngấn của một ả nào đấy... tha hồ mà chuột rút.
    Được cái tắm thì khỏe, khỏe vì sau cũng được vào phòng ngâm cánh hoa hồng, ngâm tỷ thứ hầm bà lằng thuốc cũng chả biết để làm gì.
    Bạn Hướng dẫn viên hỏi: thích không? Cả lũ gật đầu, nhưng em thì tiếc.
    1> tiền
    2> chỉ đc mặc có 1 bộ Bikini cất công mang từ An Nam
    3> chả lừa đc giai nào nên trở về không
    4> chả có bức ảnh nào lưu lại khung cảnh nên thơ ấy vì tất cả mải kỳ ghét
    Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn tắm, tắm suối nc nóng ở Tibet dĩ nhiên là khác so với tất cả mọi nơi rồi. Vả lại tắm cũng như là mình làm được cái việc mà dân Tạng chắc gì 1 năm đã làm đc 1 lần
  3. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Oh lại tiếp tục đi srilanka nữa sao, đọc topic của bạn m hình dung ra người phụ nữ đang trong công cuộc.... Tìm hình bóng chồng ở tác phẩm Thiên Táng vậy?
  4. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Uh, lại 1 mảnh đất Phật Giáo nữa. Mình cũng tác phẩm Thiên táng, những cũng chưa nghĩ ra là topic này có gì liên quan đến người phụ nữ kia[:D]
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN GANDEN

    Trong lịch trình của đoàn cho đến tận ngày đang hú hí ở Lsaha không có tu viện Ganden, chỉ có Deprung, Sera... và một loạt các điểm nho nhỏ bổ sung khác. Vì đôi lời rủ rỉ của mấy bạn Việt gặp ở Deprung sáng hôm ấy, cả lũ quyết chí đi Ganden, bỏ thêm tiền xe, để được một lần chạy qua những con đèo trong bộ phim Điệp viên không không thấy mà em đã nhắc đến ở câu chuyện trước.
    Một ngày mệt rã rời, mệt vì cả sáng cả lũ đã hành quân đi bộ chen giữa hàng đống dân Tạng hành hương đi lễ hội, mệt vì trời thì nắng quá, và đèo thì cao quá, kẻ thì thở dốc, kẻ thì buồn nôn... trăm thứ hội chứng sốc bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt từng người.

    Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, khi trước mắt là hình ảnh tu viện nằm chen giữa dãy núi, và bình yên dưới một bầu trời xanh thật là xanh:
    [​IMG]
    Hai bên đường, là bức tranh mà thiên nhiên ban tặng. Biết rằng không bao giờ còn cơ hội đi giữa sự bình yên xanh ấy nữa, những thi thoảng, em vẫn lục lọi trong máy từng bức ảnh, để nghĩ về khoảnh khắc đã đi qua...
    [​IMG]
    Ở Ganden, không như Lhasa, không có những đoàn người đang chen chúc hành lễ, dù đang trong ngày hội, chỉ lác đác vài bóng tu sỹ đang đi trong cái nắng trưa cháy rát. Cả không gian nhường chỗ cho những con bò Yak đang ung dung gặm cỏ
    [​IMG]
    Và cuộc đời dường như nhẹ nhàng như những đám mây
    [​IMG]
    Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những gì của Ganden bây giờ chỉ là một công trình mới mẻ, được phục hồi lại bằng sức lao động và tâm huyết của con người, nhưng không vì thế mà Ganden mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Em không biết tại sao lại dễ bị mê hoặc bởi tu viện không cổ kính này. Trong những đống đất đá còn đang thi công dở, vẫn ngần lên hương thơm của những đóa hương trầm
    [​IMG]
    Ganden lưu lại trong em có thể chỉ là bức ảnh nhắng nhít của mình và bạn đồng hành ngay trước cửa nhà WC ám ảnh:
    [​IMG]
    Cũng có thể là sự tinh khôi, an nhiên lan tỏa ra từ chính ngôi đền
    [​IMG]
    Tạm biệt Ganden là tạm biệt một thành quả lao động không mệt mỏi của dân tộc tạng, tạm biệt những tu sĩ trẻ e thẹn đang ngồi trước bậc thềm tu viện
    [​IMG]
    Trên đầu là những khoảng không bao la rộng rớn, và mây trắng vẫn đi về theo lời nguyền của chính những người Tạng lạ kỳ....
  6. yunyuu

    yunyuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay mới mò vô đây, đọc được bài, xem được ảnh. Ấn tượng!!!
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm tìm thông tin đi Mộc Châu hả, tự dưng lại vào ttvn lập nik^:)^
  8. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 ngày tớ đến Tây Tạng mà Chip đã từng đi. Khác xa với Châu Âu cổ kính mà tớ thấy hàng ngày...

    cảm ơn về những chia sẻ của bạn...
  9. phochau112

    phochau112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sri Lanka, dat nuoc hinh giot suong, minh da co nhung ngay rong ruoi tren con atila quen, the ma cung vi vu het 2/3 dat nuoc, 1/3 con lai ko dam di vi so Nhung ****** giai phong Tamin. Nho sri lanka, ban sang do thi mang nhieu bikini vao, cang ruc ro cang tot. An, uong, ngu nghi tuong doi re...
  10. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, bạn có thông tin gì về rent bike bên đó ko? mình đang phân vân chuyện này, vì mắc ở vấn đề bằng lái và tay lái nghịch. xe phân khối lớn thì cũng ko ngại lắm.

Chia sẻ trang này