1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tích Cao Biền dời non và việc Việt Nam bị yểm bùa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi haisachoatigon22, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bác có đạo nào trên thế giới không có những huyền thoại, chuyện huyền bí mang tính phép thuật như bay lên trên không, dùng tay không để chữa bệnh hủi, bệnh mù lòa... Về lợi dụng sự mê tín để lôi kéo tín đồ thì tôn giáo nào lúc khởi điểm cũng như nhau cả. Không có những cái đó thì chả có mấy ai theo đâu.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bởi thế nên tôi mới nói là làm sao đi tin vào Phạm Công Tắc giải bùa của Cao Biền khi mà thời đấy thậm chí Cao Biền chưa chắc gì đã biết tới miền Nam Việt Nam. Tất cả chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Kể cả sự tích Long Tuyền kiếm thì cũng đã mượn tích của Can Tương và Mạc Gia.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi thì không biết tí gì về sông Hồng, còn bạn đọc mà không
    hiểu tôi viết gì . Tôi cũng buồn đến đau cả bụng .
    Nhĩ Hà là đoạn sông Hồng vòng như vành tai trước khi về đến
    Hà Nội, mà bạn nói bạn "xem bản đồ thì biết" rồi mà . Đoạn đó
    ở dưới đoạn sông Đà nhập vào sông Hồng. Tôi không nói về
    đoạn gọi là Nhị Hà.
    Bạn nên tìm hiểu về sông Hồng hơn nữa, nhất là cái tên Nhĩ
    Hà đó trước khi nói rằng tôi không hiểu biết tí gì về sông Hồng .
    Thời gian tôi tắm và bơi sông Hồng có thể bằng tuổi bạn đó .
    Riêng cái đoạn Nhị Hà thì tôi cũng bơi mấy năm rồi.
  4. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chà tôi có cười bác đâu mà cười cái người nói là ngày xưa có sông Đà sông Thao mà bây giờ chỉ còn sông Hồng thôi. Ra là đoạn sông Hồng phía tít thượng nguồn đoạn sông Đà nhập vào có hình vành tai nên gọi là Nhĩ Hà. Thật ra câu tôi nói là Nhĩ Hã đọc lái từ Nhị Hà cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Hehe, bỏ qua nhé. Hình như đoạn gần Đan Phượng có đảo cát ngay giữa sông gọi là đảo cò, vì có nhiều cò, bác đến đó chơi chưa? Bác đã bao giờ đứng ngắm sông Hồng từ đền Chèm chưa ? Đẹp lắm, rất rất đẹp.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi không biết đảo cò ở đó .
    Sông Hồng có nhiều đảo năm nổi năm không, và thay đổi
    chỗ luôn. Bạn thử hỏi xem mấy năm trước có đảo đó không?
    Tôi thường bơi và làm việc trong sông Hồng trong mùa nước
    và có nhìn chứ không ngắm sông Hồng từ Chèm . Sông Hồng
    bao giờ cũng đẹp với tôi, một cái đẹp hùng vĩ đáng sợ. Riêng
    đọan sông Hồng ở Yên Phụ, tôi đá bóng trong lòng sông mùa
    nước rút . Chắc bây giờ người ta tranh nhau lấy cát, phải không?
    Cái đẹp của những kỷ niệm xưa chỉ có thể còn trong ký ức thôi.
  6. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quả là sông Hồng có cái đẹp rất hùng vĩ, nhưng mà đáng sợ thì không hiểu bác nói gì ? Bác có 1 sự tiếc nuối một cách yếm thế đấy, theo em thì sông Hồng vẫn đẹp như ngày nào. Hiện nay đi dọc sông Hồng có 1 vài đoạn khia thác cát, mà chẳng hiểu sao mấy năm nay nhiều cát thế cơ chứ, nhưng mà khai thác cát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lòng sông. Không biết ở ngã ba sông Hồng, sông Đà, sông Thao (vu`ng Bạch Hạc, Việt Trì) có còn loài cá anh vũ nổi tiếng nữa khồng.
    Cái đảo cò em nói là nó có từ lâu rồi, tất nhiên năm nào nước to thì sẽ chìm.
    Chẳng hiểu sao đoạn sông Hồng qua HN rộng thế nhỉ, mặc dù nó đã chia nước cho sông Đuống và sông Nhuệ ở đoạn Chèm rồi.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Sông Hồng chỗ đẹp chỗ không, những chỗ đẹp là nơi con người chưa mó sờ vào, những chỗ không là do chúng ta làm cho nó trở thành như thế. Đoạn con sông chảy qua Hà Nội nham nhở nhà cửa, lều bều rác rưởi...
    Ta đi trên đường phố Hà Nội, ngước nhìn lên thấy dòng sông cuộn chảy. Các bạn có hiểu tại sao lại phải ngước nhìn lên mới thấy sông không? Hệ thống đê sông Hồng là một kỳ công của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm. Tác dụng của đê là rõ ràng, ấy là ngăn chặn lũ lụt vào mùa nước lớn. Tác hại của đê ít ai để ý. Đó là làm cho đáy sông ngày càng cao lên do phù sa bị ngăn cản, lắng đọng xuống lòng sông và không còn chảy tự do vào ruộng đồng.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nguyên văn là "Ta đi trên đường Hà Nội . . ."
    Thỉnh thoảng lại giật mình, thấy một cánh buồm ngất ngưởng
    che khuất cả một phần bầu trời. Sông Hồng đáng sợ ở chỗ đó
    đấy. Tôi ở ngay bờ sông, nên mùa lũ ngay ngáy lo lỡ có chuyện
    thì hàng vạn người Hà Nội sẽ lặn ngụp cùng cá tôm sông Hồng.
    Chợ Đồng Xuân ngày mưa nước ngập trên gối, nếu đê vỡ
    thì tràn nóc nhà. Người Hà Nội mùa mưa thì vẫn vô tư như
    những ngày dưới cánh của máy bay rải thảm B52.
    Hình như sách giáo khoa Địa Lý lớp 6 giảng về "Địa hình đê
    điều và ô trũng" của đồng bằng sông Hồng thì phải?
  9. monarchy

    monarchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, trong thời tấc đất tấc vàng ờ HN thì việc lấn ra bãi ngoài sông là không thể tránh được. Tuy vậy đoạn nào cũng có chỗ đẹp, miền là không phải chỗ khai thác cát. Bác ra mấy chỗ mép nước nhìn ra bãi giữa cao ngất trông cực kỳ bát ngát và mênh mông. Đoạn qua HN có nhiều chỗ rất đẹp bác không để ý thôi, nhất là đoan trồng quất trên Nghi Tàm, ở trên Quảng An nữa khúc ngoặt còn có 1 bài lau sậy cao quá đầu người trông rất hoang sơ, có cả bãi cát rất rộng trong mùa nước cạn, đó đúng là khung cảnh thôn quê đẹp đẽ ngay trong lòng HN. Nhà ở đó cũng cách rất xa mép nước sông, cách 1 khoảng đất rộng làm nông nghiệp. Nhìn trông thật thanh bình như có từ ngàn đời rồi.
    Bác nói ý em cũng định nói ở đây, là con đê cũng có tác hại của nó. Đó là làm cho phù sa không thoát ra phía ngoài theo quy luật tự nhiên được mà ngày càng tạo nên những bãi bồi trên sông cao ngất, sông ngày càng nông và lòng sông ngày càng hẹp. Bắt đầu từ thời Lê Trịnh xảy ra rất nhiều trận lụt cũng do nguyên nhân này. Hơn nữa đê còn ngăn cản sự đổi dòng tự nhiên của các dòng sông nên nhiều khi sông lấn đến tận chân đê. Ví dụ như ngày xưa Hồ Tây chình là lòng con sông Hồng cổ.
    Em ước 1 ngày nào đó em được đi du ngoạn trên sông Hồng bằng 1 con thuyền nan ra tận cửa biển Ba Lạt.
    Đi men theo những con đê về các miền quê cũng thất thũ vị, thật sự là rất đẹp. Những triền đê uốn lượn theo sông cao ngất, đi trên thân đê nhìn xuống triền đê xanh mướt phía dưới là những thảm cỏ cũng những đàn bò, có chố là ruông rau ruộng lúa bờ tre trông đẹp tuyệt. Thấp thoáng có nhứng mái đình mái chùa cổ kính ẩn hiện trong lùm cây um tùm như gợi lại 1 thời cổ xưa của cư dân đồng bằng sông Hồng. Phải nói hệ thống đê quả là 1 kỳ công của người xưa để lại.
    Sông Hồng ở thật sự là 1 con sông hùng vĩ.
  10. elixir

    elixir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    "...Thỉnh thoảng lại giật mình, thấy một cánh buồm ngất ngưởng
    che khuất cả một phần bầu trời. Sông Hồng đáng sợ ở chỗ đó
    đấy. Tôi ở ngay bờ sông, nên mùa lũ ngay ngáy lo lỡ có chuyện
    thì hàng vạn người Hà Nội sẽ lặn ngụp cùng cá tôm sông Hồng.
    Chợ Đồng Xuân ngày mưa nước ngập trên gối, nếu đê vỡ
    thì tràn nóc nhà. Người Hà Nội mùa mưa thì vẫn vô tư như
    những ngày dưới cánh của máy bay rải thảm B52..."
    Viết những câu này chứng tỏ Codep rất lâu rồi chưa về thăm Việt Nam. Trong phố thì người ta không thể nhìn thấy buồm trên sông Hồng (nếu có buồm, nhưng ngay tại Hạ Long cũng chỉ có buồm rởm thôi-máy nổ đã thay sức gió từ rất lâu rồi).
    - Hai bờ đê đã được bê tông hóa từ 4 năm nay rồi!
    - Nhưng dù có không tin ở cái quai bê tông ấy thì từ rất lâu các cụ nhà mình (không biết có phải trước cả thời Pháp thuộc khổng?) đã có các chương trình phân lũ cho sông Hồng và không bao giờ để cho vỡ đê, nước tràn vào Hà Nội.
    - Đập thủy điện Hòa Bình và rồi mấy năm nữa Thủy điện Sơn La cũng sẽ góp phần làm cho cái kế hoạch phân lũ ấy không bao giờ phải thực hiện-> và cũng vì vậy mà nhà cửa ở phía ngoài đê bây giờ san sát và không phải năm nào họ cũng phải "sơ tán'' vào trong phố khi nước lên!
    - Cảnh báo động nước lên để dân trong thành phố phải tham gia hộ đê như năm 1971 chắc sẽ rất hiếm vì phần lớn dân Hà Nội bây giờ không còn quan tâm đến nước lên hay xuống (nếu có thì chỉ những người sống ngoài đê hoặc có người quan tâm do nước quá thấp để bơm lên phục vụ nông nghiệp thôi!).

Chia sẻ trang này