1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tích Cao Biền dời non và việc Việt Nam bị yểm bùa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi haisachoatigon22, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ là "Á có B H đời cháu được ấm no" hi hi
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    những người kém phấn đấu đều đổ những thất bại của mình cho số phận. Phát triển hay không phát triển, xây dựng thành công hay không, trước hết là ở con người, dân tộc ta. Không thể đổ tại ai đó yểm bùa, nên ta kém được!! Vừa mê tín, vừa dị đoan!
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chẳng mấy khi đồng ý với ông tàu con datvn này nhưng ý kiến này thì đồng ý. Cao Biền hay Triệu Đà thời đấy biết dân Việt Nam mê tín nên bịa những chuyện đó hòng doạ dẫm mà thu phục dân thôi chứ thực thì làm gì có những chuyện đó. Ngay cả chuyện Phạm Nhan chặt đầu này mọc đầu khác cũng thế, toàn là đòn tâm lý chiến. Ngay trong chiến tranh chống Pháp, phòng nhì của Pháp cũng giết người tung tin là ma cà rồng giết người để cho quân dân ta sợ.
  4. skymedia

    skymedia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    You don''t have the sense of humor.
    Câu chuyện đó người ta chỉ chủ ý nhắc nhở người lèo lái con thuyền vận mệnh quốc gia phải đi đúng đường thì đất nước mới khà được.
    Chẳng hạn như trong thập niên 70, 80 người dân Sài gòn nhin tượng Đức Thánh Trần đứng bên sông Saigòn tay cầm gươm chỉ về hướng Cần Giờ là dân chúng biết phải làm gì rồi.
  5. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ăn thua gì, hồi mới mở cửa, VN có duy nhất một cái khách sạn nổi năm sao đậu ngay chỗ tượng Trần Hưng Đạo. Ông cầm gươm chỉ ngay vào khách sạn. Người ta nói là ông đứng đó kêu người ta: Vào đi! Chắc cũng nhờ thế mà các khách sạn đấy làm ăn cũng được ra phết!

Chia sẻ trang này