1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tick and Click

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hẹhẹ, về được hơn một tuần rồi, bây giờ mới có thời gian ngồi post

    Chuyến đi này tôi đã dự định từ lâu. Ban đầu tôi phân vân chọn lựa giữa những tỉnh miền Tây Nam Bộ và vùng Tây Nguyên. Nhưng rồi cuối cùng, điều kiện về thời gian và tiền bạc buộc tôi phải suy tính lại. Tôi quyết định sẽ đánh dấu tiếp vài điểm. Lần này sẽ là miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, mỗi nơi sẽ là một điểm. Điều này đồng nghĩa với việc chuyến đi chẳng khác gì đi điểm danh và sẽ không có cơ hội cho tôi được tìm hiểu cũng như ở lại nhiều bằng một số chỗ trước. Không sao! Quan trọng là đi và đằng nào cũng phải làm.

    Ngày 20/7, tôi mua vé ô tô cho chuyến đi khởi hành ngay ngày hôm sau đó.

    Tất cả việc chuẩn bị còn chưa đầy 24h. Hành lý cũng khá đơn giản, một chiếc ba lô với vài bộ quần áo, bình đựng nước, dăm gói lương khô, túi bánh qui, thế thôi. Cái lo lắng nhất là một chiếc máy ảnh, vẫn chưa có. Phương án cuối cùng là mua một con cỡ Qcam dùng tạm, tiền tráng phim rửa ảnh tính sau, phim dùng tiết kiệm chắc cũng ổn thôi.

    16h30 vẫn còn ở nhà trong khi nhà xe hẹn 17h30. Tính nhờ ai đó đèo ra chỗ xe đón, đỡ được đồng nào hay đồng đấy, cuối cùng vẫn mất 20k xe ôm, đi xe buýt thì không kịp nữa rồi, biết thế? ức!

    Hẹn con nhà người ta 17h30, 18h xe mới đến, nửa tiếng sau mới cho lên xe, mất toi những một tiếng ngồi vêu mõm. Hêhê, trong cái rủi có cái may, trước khi xe lăn bánh vài phút, thằng bạn vù vù phóng đến đưa cho mượn con máy ảnh với lời nhắn:? Máy này tao đi mượn, mày dùng cẩn thận, đi mang quà về cho tao?. Ôi giời ơi! Em đội ơn các anh nhà xe làm ăn lề mề, em có máy ảnh rồi!

    18h42 xe lăn bánh, chuyến đi của tôi chính thức bắt đầu. Tạm biệt Hà Nội.

    Kiểm tra máy ảnh, một con Minolta 3.2 Mp, thôi rồi! con này dùng pin tiểu, 4 viên Ê-nì-chai-dơ rẻ cũng phải 30k, mà tình hình con này thì cứ phải gọi là ngốn pin, thẻ 128MB, chắc được hơn trăm kiểu là phải burn ra CD, đeck dưới 20k nữa, chắc mỗi thẻ thay một lần pin, vị chi 50k là ít. Đắng quá! Đã thế, soi con ống kính, thấy ngay một vết xước bên góc trái. **, thế này là thế đé0 nào? Trong cái rủi thế nào cũng có cái rủi hơn à

    Trên đường đi có dừng ở thị xã Ninh Bình ăn tối. Đi qua Ninh Bình mà chẳng gặp con dê nào, hehe.

    Xe êm. Tranh thủ chợp mắt một tí. Tầm 22h rưỡi là đã đến Thanh Hóa rồi. Nhớ lại hồi bé đi Sầm Sơn, ngồi vạ vật mãi mới tới nơi, thế mà lần này, loáng cái đã vi vu xứ Thanh rồi. Gà gật thêm chút nữa. 1h sáng 22 tỉnh dậy đã thấy mình ở Vinh. Đèo mẹ, có có khi nhắm mắt cái nữa rồi mở ra, có khi đã vào đến Sài Gòn cũng nên.

    Vinh, 1h sáng, đèn đường vẫn bật, vài quán cà phê còn mở cửa, chắc tại đường này nằm trong quốc lộ 1 nên hoạt động 24/24 đây. Hơ, tự nhiên thấy mấy đôi trai gái đèo nhau, đi chầm chậm thế này không biết bọn nó đang tìm cái gì nhỉ??? Thật là chơi chơi!

    Khoảng 2h, xem có dừng lại ở thị xã Hà Tĩnh ăn đêm. Ừ thì xuống làm bát cháo gà cho ấm bụng. **, 10k/bát chẳng khác đé0 gì cháo ăn liền cho vài miếng gà xé như sợi chỉ. Đã thế ông vớt cho bằng hết thịt. Hiz! Ăn xong mới thấy sợ, cháo đã thế, chắc đeck gì gà không bị sao. Thấy lo lo là? May sao vẫn ổn, hú vía.

    Sắp đến đèo Ngang rồi.

    Tầm 3h mới để ý, trời thật là nhiều sao. Cứ thế soi giời ngủ lúc nào không biết. Khoảng 5h, trời cũng sáng rồi, mùa hè có khác. Hai bên đường, bên trái có vài ngôi nhà, còn bên phải thì chỉ có cánh đồng, xa xa là núi,lờ mà lờ mờ, đúng là tờ mờ sáng. Xe dừng ở thị xã Đồng Hới.

    Không đầy một giờ sau, đã ở thị trấn Hồ Xá. Đất Vĩnh Linh này ngày xưa nổi tiếng bom đạn, còn bây giờ thì là nghèo đói. Nhưng xem ra ở đây là thị trấn nên cũng không đến nỗi lắm. Nhưng nhìn đất nhìn người thì cái khổ có lẽ còn đeo đuổi họ không biết đến bao giờ.

    Rồi gặp Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh trên đường Nam Hải trong thị trấn Hồ Xá. Ở Việt Nam, bất cứ vùng nào, việc tìm một nghĩa trang liệt sĩ không bao giờ là khó cả?

    Ngay bên trái đường là một chiếc xe tải bị lật nghiêng, chắc mới bị đêm qua, công an đang xem xét, dân ra kiểm tra cũng khá đông, họ bàn, họ không làm, họ kiểm tra.

    Xe đi khoảng 10 phút là hết thị trấn Hồ Xá. thêm 10 phút nữa là được qua cầu Hiền Lương. 10 phút nữa là di tích lịch sử Dốc Miếu, rồi Nghĩa trang liệt sĩ Gio Linh. 10 phút nữa là thị trấn Gio Linh, thị trấn này cũng nhỏ thôi! hình như ?o10 phút nữa? hơi nhiều

    Thị trấn Gio Linh dài khoảng 5?T xe chạy, cũng không đến nỗi nhỏ lắm. Còn khoảng 80 cây nữa là đến Huế.

    Sau khi qua Ngã Tư Sòng và cầu Đông Hà, dừng ở thị xã Đông Hà ăn sáng. Xuống xe mà chẳng muốn ăn gì, đứng hóng mát chờ xe chạy tiếp vậy. May mà không gặp cảnh cơm tù. Tự nhiên thấy gió thổi mát rượi.? Ở đây gió mát thế!? ?o Mát hả? Cứ thử ở đây đến chiều xem. Gió Lào đấy!?. Đống chí phụ xe đứng hút thuốc bên cạnh cười cười. Lại tiếp tục, sắp đến Huế rồi.

    Khoảng 7 rưỡi, vào đến địa phận Thừa Thiên Huế, rồi thành phố Huế, qua cầu An Hòa, Phú Xuân là vào trung tâm, sang phía nam sông Hương rồi.

    Chặng đầu này vẫn còn khỏe và khá tỉnh táo. Bắt đầu đi dạo Huế một tí xem nào! Có khoảng 4 tiếng rưỡi cho cả bữa trưa trước khi chuyến xe tiếp theo chạy.

    Đêm khởi hành xem ra cũng không đến nỗi nào. Có điều thấy tỉnh quá, đâm lo, đêm thức thì ngày lấy sức đâu mà đi.

    Biết thế đã
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Điểm dừng chân đâu tiên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    2 cái cầu trên là Trường Tiền và Phú Xuân bắc qua sông Hương. Còn đây là một cây cầu khác cũng khá nổi tiếng, nó xây theo kiểu nhà cầu, tức là trên là nhà dưới là cầu chứ không phải có nghĩa là kiểu...nhà cầu Việt Nam mình còn vài cái cũng xây theo kiểu đấy là cầu Nhật Bản ở Hội An và bộ đôi "Nhật Nguyệt tiên kiều" ở chùa Thầy thì phải
    Cầu ngói Thanh Toàn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dân ở đây rất hay lên cầu ngồi. Có vào mới biết, ở bên ngoài nắng là thế mà ở trên cầu lại mát rượi, không khí và gió rất lành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi học về
    [​IMG]
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút ở Huế
    [​IMG]
    Sông Hương
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đường vào thôn Vĩ Dạ
    [​IMG]
    Cồn Hến, kiểu như bãi giữa ở sông Hồng
    [​IMG]
    Một góc khác của sông Hương
    [​IMG]
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong thàng phố một lúc, chán quá, chạy ra biển chơi
    Bây giờ bãi biển Thuận An của Huế không được tắm nữa roài, phải chuyển sang bãi Phú Thuận cạnh đấy.
    Trên đường ra biển, có qua phá Tam Giang
    [​IMG]
    Bãi Phú Thuận
    [​IMG]
  7. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    bạn đi một minh à.minh cũng la một người thich đi đây đi đó.nếu ban đi một minh thì mình kham phuc bạn dù sao cũng chúc bạn co nhung chuyến đi thú vi.va nhó chup nhiều ảnh nhe.
  8. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trên đường vào Đà Nẵng, chui qua đèo Hải Vân cái đã
    [​IMG]
    Dừng chân ở Lăng Cô
    1A đoạn qua Lăng Cô
    [​IMG]
    Núi, thuyền và biển
    [​IMG]
  9. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cầu sông Hàn (cứ như đang ở Hàn Cuốc í)
    [​IMG]
    Cái cầu này đoạn giữa nó quay được để cho tàu thuyền đi lại, nhưng chỉ vào lúc 2h sáng thôi
  10. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hê...tao tưởng Giang còn phải chụp chỗ đá nhảy chứ,giang làm gì có chuyện ko qua chỗ đó nhể

Chia sẻ trang này