1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tie a yellow ribbon round the old oak tree!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tsom, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    "YOUR ACCEPTANCE GIVES ME A SECOND LEASE OF LIFE"
    ..đại ý là "nếu bạn chấp nhận tôi có nghĩa là bạn đã cho tôi một cơ hội hoàn lương trở lại"

    Mình đang lang thang ở ga tau điện ngầm thì một chàng lính trẻ măng mặc đồng phục quân đội rằn ri màu xanh lá giơ ra trước mặt mình một ống bơ chuyên dùng để quyên góp tiền xu cho việc từ thiện. Mình chợt nhận ra suốt mấy ga tàu điện ngầm mình đã đi qua đều có các chàng lính đứng quyên góp này. Khác với mọi khi - thường là các em học sinh đi quyên tiền xu làm việc thiện - lần này toàn lính là lính. Mình lại bỏ mấy đồng xu keng keng vào góp phần như mọi khi. Nhưng lần này mình được tặng một món quà nhỏ thật thú vị: một dây đồng nhỏ xíu uốn thành hình cây sồi và một mẩu ruybăng nhỏ màu vàng, kèm theo mẩu giấy ghi những dòng này:

    "Each year, there are 11,000 ex-offenders released from their first physical prison. Yet the road to a new beginning is not always smooth. Most ex-offenders enter a "second prison" where they are stigmatised for having a criminal background.

    Your ACCEPTANCE is the key to unlocking this psychological and social imprisonment and your support gives them the strength to find their footing in society.

    THANK YOU FOR HELPING TO UNLOCK THE SECOND PRISON!

    This yellow ribbon and tree is handmade by prison inmates. All proceeds goes to the Yellow Ribbon Fund that supports programmes for the rehabilitation and reintergration of ex-offenders and their families.

    "I''m really still in prison and my love she holds the key, a simple yellow ribbon''s what I need to set me free" - lyrics from "Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree"

    Wear a yellow ribbon today!"

    Dịch nghĩa:

    "Hàng năm có 11 ngàn người được phóng thích khỏi trại tù giam, "nhà tù đầu tiên" của họ. Nhưng con đường phía trước để làm lại từ đầu không bằng phẳng chút nào. Phần lớn những người đã từng là phạm nhân này bước vào một "nhà tù thứ hai", nơi họ bị xã hội ghẻ lạnh và xa lánh vì đã từng có tiền án tiền sự.

    Sự chấp nhận của bạn là chìa khoá để mở cánh cửa của "nhà tù tâm lý và xã hội" này, và sự động viên ủng hộ của bạn sẽ cho họ sức mạnh để tìm lại chỗ đứng của mình trong xã hội.

    CẢM ƠN BẠN ĐÃ GIÚP MỞ CÁNH CỬA NHÀ TÙ THỨ HAI NÀY!

    Dải ruybăng vàng và cái cây nhỏ này được những tù nhân tự tay làm nên. Số tiền chúng tôi quyên góp được sẽ chuyển về quỹ "Dải băng vàng" với mục đích ủng hộ các chương trình tái hoà nhập cho các phạm nhân và gia đình họ.

    "Tôi vẫn đang trong tù và người yêu tôi đang giữ chìa khoá nhà tù đó - [chìa khoá] đó là một dải băng vàng - chìa khoá mở cánh cửa đến với tự do của tôi" - lời bài hát "Em hãy buộc dải băng vàng quanh cây sồi già nhé"

    Bạn nào biết đến bài hát đó sẽ hiểu đó là câu chuyện của một người phạm nhân trên đường trở về với người yêu xưa với lời nhắn mong nàng hãy cho biết có đón nhận mình trở lại không bằng cách buộc một dải băng vàng quanh cây sồi già (xem link này: http://www.geocities.com/holidaysfun/ribbon.html) Bài hát đó cũng khá hay các bạn ạ.

    Một hành động nói thì dễ nhưng làm thì khó như biết bao nhiêu hành động khác. Nhưng chỉ cần mỗi một người trong số những người nghĩ ra ý tưởng giúp đỡ đó có thể tác động đến 1 người khác cũng đã góp một phần nhỏ cho xã hội rồi các bạn nhỉ. Xã hội sẽ đỡ bớt đi nhiều kẻ xấu. Xét cho cùng, nếu chúng ta để ý xem hoàn cảnh của những kẻ tội phạm thì đa phần chúng ta sẽ thấy rất nhiều người chịu tác động lớn của hoàn cảnh, của những người sống quanh và cách cư xử của họ mà trở thành kẻ xấu.

    Tự dưng nghĩ ngợi về một chuyện nhỏ, post lên đây để chia sẻ với mọi người nhé.

Chia sẻ trang này