1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc một người !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tiếc một người !!!

    Tiếc Một Người

    Nghe như mùi hương xưa , từ quá khứ đưa về , lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng , thấy người xưa trong nắng , thấy thu vàng mênh mông , lá đổ qua sông vắng, mây ngừng trong mắt trong. Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai mờ , ôi bóng hình xa xưa , chỉ còn trong quá khứ , lâu rồi nhưng vẫn nhớ , vẫn dong hồn bơ vơ , cánh hồng bay theo gió , chết đi còn tương tư .

    Hỡi hương nào gây nhớ , mới hay tình thật bền , tình ngủ yên trong tim , đã thấy tàn cuộc đời , còn tiếc hoài một người , ngổn ngang tâm sự đắng .

    Hỡi tay ngà yêu dấu , cố ngăn dòng lệ sầu , lệ càng tuôn rơi mau , đã lỡ lầm 1 lần , từ đó thật ngại ngùng , sợ thêm tâm sự đắng .

    Hôm qua hồn bay xa , hồn đã tới bên người , nghe như dòng lệ rơi , nhạt nhoà bên chăn gối . Sau cùng cơn yêu dấu , vẫn hay là thương đau , hỡi người xa xăm đó , biết nhau thì xa nhau .

    Đk : Hỡi hương nào gây nhớ , mới hay tình thật bền , tình ngủ yên trong tim , đã thấy tàn cuộc đời , còn tiếc hoài một người , ngổn ngang tâm sự đắng .

    Hỡi tay ngà yêu dấu , cố ngăn dòng lệ sầu , lệ càng tuôn rơi mau , đã lỡ lầm 1 lần , từ đó thật ngại ngùng , sợ thêm tâm sự đắng .

    Hôm qua hồn bay xa , hồn đã tới bên người , nghe như dòng lệ rơi , nhạt nhoà bên chăn gối . Sau cùng cơn yêu dấu , vẫn hay là thương đau , hỡi người xa xăm đó , biết nhau thì xa nhau .
    Ngập ngụa trong rock mãi cũng chẳng để lại được gì cho tâm hồn , đó là sự thực , 7 năm rưỡi , chính xác là 8 năm nghe nhạc rock , để rồi trong tôi chẳng đọng lại gì ngoài những gì là những âm thanh gào thét điên cuồng và ghê rợn . Có lẽ cái thời nông nổi trong tôi đã qua , giờ tĩnh tâm ngồi lại suy nghĩ và tôi bỗng thấy giật mình , rằng mình đã quá khô cứng trong tâm hồn , tôi thấy không một chút động lòng trước một cảnh đời khốn cùng , cũng như là với tình yêu của chính mình . Giật mình nghĩ lại tôi bỗng thấy cần có một sự thay đổi , đổi thay từ trong tâm hồn . Và điều làm cho tôi có thể bình tâm lại được không gì khác hơn đó là nhạc , âm nhạc .
    Ai cũng có một thời để yêu , để nhớ , để mất mát và khổ đau cũng như sung sướng , nhưng đối với tôi thì tình yêu là một cái gì đó khó giải thích , nó luôn hiện hữu quanh tôi và cũng có lúc nó bay xa mãi . Tôi từng vui sướng , từng tuyệt vọng , nói chính xác là " thất tình " và đến bây giờ trong tôi không còn cuộc tình nào thì đó là lúc tôi nhìn lại những cuộc tình mà mình đã trải qua . Cảm giác thật khó tả và những gì tôi nhớ nhất đó là mối tình đầu của mình .

    Tiếc một người .

    Ký ức về mối tình đầu sẽ không bao giờ phai trong tôi , dù sau này tôi có may mắn có được một cuộc tình đẹp thì với tôi nó vẫn là cuộc tình đẹp nhất trong đời tôi , mặc dù nó đã tan vào hư vô và giờ đây với tôi nó đã là hư ảo và hoài niệm .

    Nghe như mùi hương xưa , từ quá khứ đưa về , lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng , thấy người xưa trong nắng , thấy thu vàng mênh mông , lá đổ qua sông vắng, mây ngừng trong mắt trong. Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai mờ , ôi bóng hình xa xưa , chỉ còn trong quá khứ , lâu rồi nhưng vẫn nhớ , vẫn dong hồn bơ vơ , cánh hồng bay theo gió , chết đi còn tương tư.

    Lời bài hát này quả là hay , phải nói là quá hay , tìm sự đồng cảm cùng với tác giả , tìm sự đồng cảm với một người đã mất đi một mối tình đẹp , tác giả THANH BÌNH . Tôi biết rằng đây là một sự tiếc nuối và tôi cũng vậy . Tôi không dám bình luận gì về bất cứ câu chữ trong bài này , mà tôi chỉ nêu cảm nhận của mình về ca từ . Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai mờ , ôi bóng hình xa xưa , chỉ còn trong quá khứ , lâu rồi nhưng vẫn nhớ , vẫn dong hồn bơ vơ , cánh hồng bay theo gió , chết đi còn tương tư. Biết bao nhiêu ký ức đẹp trong tâm hồn đối với một mối tình đẹp , có thể đó là một cái gì đó rất riêng của tác giả , nhưng cái quan trọng ở đây chính là sự đồng cảm cuả người nghe đối với bài hát . Bóng người vẫn còn đó trong tâm tưởng và thể xác đã đi xa , tất cả chỉ còn là hoài niệm , nhưng tất cả những gì của một mối tình vẫn còn đó .

    Hỡi hương nào gây nhớ , mới hay tình thật bền , tình ngủ yên trong tim , đã thấy tàn cuộc đời , còn tiếc hoài một người , ngổn ngang tâm sự đắng . Bao giờ cũng vậy , những gì ta đang có thì không thấy quý nhưng khi đã mất nó đi thì lại hối tiếc , không một ai có thể làm khác hơn được . Bao nuối tiếc vẫn còn vương vấn , bao tâm sự từ tận đáy lòng bỗng thấy chua xót hơn bao giò hết . Ngổn ngang tâm sự đắng chỉ 5 chữ thôi , nhưng nó đã bật lên được tất cả những tâm sự của tác giả đến với người tình cũ cũng như là đối với người nghe .

    Hôm qua hồn bay xa , hồn đã tới bên người , nghe như dòng lệ rơi , nhạt nhoà bên chăn gối . Sau cùng cơn yêu dấu , vẫn hay là thương đau , hỡi người xa xăm đó , biết nhau thì xa nhau .

    Trên đây là đoạn điệp khúc của bài hát và cũng chính là đoạn mà tôi thích nhất với giai điệu hay , ca từ đẹp , tác giả dã không đi vào lối mòn của một người thất tình chán nản , tìm sự quên lãng bằng những thứ mông lung mà thay vào đó là sự trong sáng . Và như thể đó là sự chấp nhận của tác giả đối với cuộc tình của mình , dù nó không như ý muốn nhưng dù sao thì đó cũng đã là một mối tình đẹp . Tôi nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần bài hát này và đặc biệt là đoạn điệp khúc này . Nó quá hay nhưng thú thực là tôi chua bao giờ thuộc cũng như hát lại chính xác từng chữ , không hiểu tại sao , nhưng tôi dám nói rằng bài hát : " Tiếc một người " đã đi sâu vào trong tâm tưởng của tôi và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ phai nhạt .

    Hỡi tay ngà yêu dấu , cố ngăn dòng lệ sầu , lệ càng tuôn rơi mau , đã lỡ lầm 1 lần , từ đó thật ngại ngùng , sợ thêm tâm sự đắng . Dường như sự khổ đau trăn trở mà càng cố giấu thì nó càng lộ rõ , " người ta " muốn mình không rơi lệ , không mềm lòng nhưng tại sao lệ lại càng tuôn rơi . Dường như đó là những gì sâu đẹp ẩn chứa trong tâm hồn mà khi có cảm xúc nó mới tuôn trào . Dường như một người đã có lần mất mát trong tình yêu thì người đó thường hay ngại ngùng hơn , biết diễn đạt làm sao cho đúng ý đây nhỉ , à , có thể nói là con chim nó hay sợ cành cong , và trong trường hợp này thì con người cũng gần như thế . Nhưng ở đây , cái hay là ở chỗ tác giả dùng từ :" từ đó thật ngại ngùng , ngổn ngang tâm sự đắng " Thủ pháp quá đỉnh , quá chuẩn xác và ít va chạm với nhiều lối nói trong các bài hát khác đã tạo nên một cái gì đó rất riêng mà cũng rất thân quen .

    Me tôi thường nói : "con nghe chi nhạc rock mà ồn ào rứa , nghe nhạc Việt đi con , nhạc Việt xưa của mình sang mà ý nghĩa và sâu sắc lắm !!! " . Cho đến bây giờ tôi mới thấy chính xác , có thể mọi người cho tôi là sến , là thế này thế nọ , là không đúng với một rockfan " cần phải thể hiện" nhưng không có gì làm tôi vướng bận cả . Với tôi , và với bài viết của mình tôi đã sống thực với chính mình trong âm nhạc .

    Tôi cũng có mối tình đầu như bao người khác , tôi cũng từng thất vọng và chán nản vì không được như ý trong tình yêu , cũng đau khổ cũng thất vọng . Nhưng đến giờ tôi vẫn không hối tiếc vì đã không níu kéo được lâu mối tình đầu của mình . Cám ơn tác giả THANH BÌNH đã đem tới cho tôi và cho người nghe một bản nhạc hay . Quan trọng hơn là nó đã làm cho tôi rung cảm thật sự và tôi có thể sống đẹp hơn ...

    Tôi cố tình để dấu chấm lửng ... lơ lửng , lửng lơ , để cho ai có sự đồng cảm với tôi có thể chia sẻ ...

    Có mội điều quan trọng phải nói tới trong ca khúc này ! Ca khúc thành công thì không thể không nhắc tới ngưòi thể hiện nó . Ca sỹ SỸ PHÚ , một thiếu tá không quân thời Việt Nam Cộng Hoà , một chất giọng " mềm " , mượt , không nhiều trau chuốt mà vẫn tạo nên chất dịu dàng lả lướt và không kém phần điêu luyện . Một phong cách biểu diễn nhẹ nhàng , một phong cách thẻ hiện không thiên về cảm xúc bên ngoài nhưng vẫn chất chứa biết bao xúc cảm bên trong . Phải nói rằng SỸ PHÚ và TIẾC MỘT NGƯỜI đã gắn bó , hoà quyện vào nhau , hài hoà tạo nên một tuyệt phẩm ...

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 16/10/2003
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    8 năm nghe rock, rồi lại đi tìm sự bình tâm trong âm nhạc? Âm nhạc gì? Không lẽ rock không phải âm nhạc?
    Câu dưới đá câu trên rồi!!!
    Loving
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Làm sao hiểu được những gì trong người tớ được bạn , lăn lộn với những âm thanh mạnh mẽ của rock , sống cùng với rock trong 1 thời gian dài , rượu chè , fighting , cờ bạc , gái gú ... để rời trong tớ không đọng lại được những gì ngoài một tội rất lớn với gia đình , cha mẹ .
    Chỉ có nhạc Xưa mới làm cho tâm hồn tớ lắng lại , dịu lại và người tớ cũng bớt đi ngổ ngáo ... hic hic . That''s true .
  4. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hihi

Chia sẻ trang này