1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIẾC NEW CENTURY ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xauzainhatvn, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    TIẾC NEW CENTURY ...

    Đỡ lời Tiểu Gia Revenge
    ----------------------
    Thưa, đỡ lời các chú Công an, đỡ lời các cụ Văn hóa, sau khi anh cả Thế Kỷ Mới bị đánh dập đầu, các Apo, Toa, Hale, HAU...cũng lần lượt ra đi về nơi yên nghỉ cuối cùng để lại sự thương tiếc vô hạn của toàn thể nhân dân lắc, nhân dân bay.

    Thưa, đỡ lời các cụ trên, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, các sàn cổ điển dành cho các U60 lắc, các sân bay máy bay bà già cũng không thoát khỏi luật bàn thắng vàng hay còn tên mỹ miều khác là cái chết bất ngờ. Còn gì đau đớn hơn, còn gì buồn hơn, giọt nước mắt chia tay tại các sàn làm rung động lòng người, trăm người như một, nắm chặt tay nhau hát bài "Mưa phi trường"

    Kính các anh, kính các chị, thế là hết phải không các anh các chị, liệu còn hy vọng nào không, liệu còn sàn nào để các dân bay máy bay bà già cất cánh.
    -------------------------------------
    Đau lòng quá !!!

    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ LUẬT chữ LẮC khéo là ... ghét nhau
    Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    ------------------------------------
    Phải thừa nhận mấy điều sau:
    - Đại Gia Nguyễn quả là có con mắt nhìn xa trông rộng. Trăm năm = CENTURY ... ( Có thể ngày xưa đã có 1 vũ trường OLD CENTURY ở đâu đó ). Đời ngày nay thì nó phải là NEW CENTURY ... Đại Gia đã sớm thấy trước được ngày NEW bị đột kích mà ... đau lòng thay cho các "cụ". Rõ ràng đã cảnh báo rồi mà còn máu, còn mê làm chi cho khổ cái thân đời .... quả là ... đau đớn lòng !
    - Đại Gia Nguyễn quả là một dân chơi chính gốc, chơi từ Việt Nam chơi xuyên qua TRUNG HOA ĐẠI LỤC. Không phải bây giờ mới có phong trào LẮC, mà đó đã là một thú chơi, một kiểu khẳng định đẳng cấp CHƠI, xuất xứ từ xa xưa, .... lắc kinh hồn bạt vía. Lắc cho quân ngoại xâm thấy mà ... thèm !
    - Để răn đe các DÂN CHƠI mới nổi, cụ đã có câu rằng
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
    - Kính nể thay, đáng sợ thay ... một Gia Cát Lượng made in Việt Nam.
    Khâm phục khâm phục ... !!!!
    ------------------------
    Đáng tiếc thay cho các Đại Gia thời nay không bỏ chút time nghiên cứu các TÀNG KINH CÁC, các lời răn đe ... để ngày hôm nay ôm hận.
    Tiếc thay cho DÂN CHƠI có vài cái BÓI KIỀU mà cũng ko ngó qua, để ngày hôm nay trôi dạt bốn phương trời ....
    Âu cũng là cái số nó thế ....
    Sau khi NEW bị đột kích, trời mưa tầm tã như muốn chia buồn với toàn thể DÂN CHƠI Hà Thành ....
    Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa ...
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Dựng lều ngàn dặm, cuộc vui cũng có lúc tàn ...
    Đáng buồn thay !

Chia sẻ trang này