1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc nuối!!!......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tieuthuvuive, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tiếc nuối!!!......

    Cái vòng tay bằng bạc có đính 5 hạt cườm xinh ơi là xinh của nó biến mất!!!.... Đó là vật mà khi gặp bất cứ người nào nó cũng khoe. Nó thảng thốt nhìn cổ tay mình trống trải....thảng thốt đến độ không thể nói gì, không thể bật khóc!...Đó đã từng là vvật bất ly thân của nó, không bao giờ nó ttưởng tượng được rằng nếu không có cái vòng đõ nó sẽ như thế nào?! trong đầu nó chỉ quay cuồng ý nghĩ về cái vòng đó, có theẻ nhớ đến từng chi tiết, cái vòng theo nó vào cả những cơn mê mệt nhoài chập chờn những hoài niệm ...tiếc nuối....
    Con bạn vô tâm phất biểu" chỉ là một cái vòng thôi mà, làm gì mà thẫn thờ vậy?" "ừ, chỉ là một cái vòng thôi!"...... thế nhưng nó đâu có biết cái vòng đó có ý nghĩa với nó như thế nào. Nó luôn cảm thấy tự tin, vui vẻ và ấm áp khi mang cái vòng đó. Những khi mà nó cảm thấy buồnm cô đơn kinh khủng,...khi mà không thể chia sẻ đưọc với ai, thì cái vòng đó luôn là niềm an ủi, luon sẻ chia với nó.....từ khi xa nhà, xa bố, xa những người thân yêu thương nó nhất.BA cũng không hiểu được rắng cái vòng quan trọng với nó thế nào, ba bảo" sẽ mua cho con một cái khác, đẹp hơn..." nhưng mà ba đâu hiểu cái cảm giác mất mát một thứ quan trọng, đã vô cùng gắn bó đối với tâm hồn con gái ba là như thế nào.Chẳng ai hiểu cả!.....
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    tieuthuvuive cũng đa cảm nhỉ. Bạn làm mình nhớ đến cảm giác lúc mất cây viết chì. Với dân chuyên ngoại ngữ từ nhỏ, cây viết chì là vật rất đỗi thân thương. Cái thời viết chì kim bấm (cái chỗ bấm chì nằm trên thân cây viết, ở gần đầu viết í, chứ không phải loại có chỗ bấm ở đuôi viết) còn hiếm, mình được tặng 1 cây, màu xanh lá đậm, to, tròn, nặng, nhìn rất chắc chắn, rất khác với những cây khác. Nó theo mình từ đó, thi các kỳ thi, học bài, viết ngoằn ngoèo trên các trang sách, trên từ điển và cả những tự cảm, những vấn vương, trong giờ giải lao và hẹn hò nữa .... Vậy mà năm ngoái trong một buổi họp công ty, mình để quên nó trên bàn để đi ra ngoài gặp khách hàng, mãi đến chiều mới quay vào phòng họp để dọn dẹp thì không thấy nó nữa. Lúc đó muốn khóc dễ sợ, nhưng đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào về con bé khóc vì mất cây viết chì nhỉ...
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    tieuthuvuive cũng đa cảm nhỉ. Bạn làm mình nhớ đến cảm giác lúc mất cây viết chì. Với dân chuyên ngoại ngữ từ nhỏ, cây viết chì là vật rất đỗi thân thương. Cái thời viết chì kim bấm (cái chỗ bấm chì nằm trên thân cây viết, ở gần đầu viết í, chứ không phải loại có chỗ bấm ở đuôi viết) còn hiếm, mình được tặng 1 cây, màu xanh lá đậm, to, tròn, nặng, nhìn rất chắc chắn, rất khác với những cây khác. Nó theo mình từ đó, thi các kỳ thi, học bài, viết ngoằn ngoèo trên các trang sách, trên từ điển và cả những tự cảm, những vấn vương, trong giờ giải lao và hẹn hò nữa .... Vậy mà năm ngoái trong một buổi họp công ty, mình để quên nó trên bàn để đi ra ngoài gặp khách hàng, mãi đến chiều mới quay vào phòng họp để dọn dẹp thì không thấy nó nữa. Lúc đó muốn khóc dễ sợ, nhưng đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào về con bé khóc vì mất cây viết chì nhỉ...
  4. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    em thích nuôi chó->yêu chó vô cùng....tuần trước cún iu quý của nhà em mặc bệnh ốm rồi chết,em đã ko tin đó là sự thật.....em đã luôn mong đó chỉ là một giấc mơ và khi em tỉnh dậy thì mọi thứ trở lại như cũ,em vẫn sẽ có cảm giác ấm ấm nóng nóng mỗi buổi sáng thức dậy và mở mắt ra thì thấy cún iu liếm lấy liếm để vào má mình,những lúc đó thật hạnh phúc làm sao
    khi cún ra đi thì em ko có nhà,em đang đi ngoài đường,bỗng nhiên gặp một tai nạn,em đã nghĩ thầm :thật thương cho người nhà của người tai nạn,họ đã ra đi mãi mãi....bỗng nhiên em thấy lạnh toát cả người,phóng thật nhanh về nhà thì cún đã đc mang đi chôn.ba ngày giời ko ăn ko uống,em như một kẻ mất trí,cứ bần thần ngồi lì trong phòng,mẹ đã an ủi rất nhiều,ba hứa sẽ tìm cho em một con chó khác,nhưng con chó khác có thể thay thế đc chỗ trống của cún iu trong nhà chứ đâu thể thay thế đc hình ảnh và tình cảm của em với cún iu
    và mãi cho tới tận một tuần sau em mới có thể khóc,khócd thật nhiều,khóc vì cảm thấy mình đã chưa đối xử trọn vẹn với cún iu
    cún iu đã đi xa,em mới cảm thấy thật hối tiếc vì đã có lần mình mắng oan cún iu,đã có lần làm vỡ cái bát cổ của ông nội rồi đổ oan cho cún,đã có lần giận cún iu mấy ngày làm cún cuống cả lên,chẳng chịu ăn uống gì....
    cún ơi,cún àh,cún phải nhớ chị đấy nhé
  5. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    em thích nuôi chó->yêu chó vô cùng....tuần trước cún iu quý của nhà em mặc bệnh ốm rồi chết,em đã ko tin đó là sự thật.....em đã luôn mong đó chỉ là một giấc mơ và khi em tỉnh dậy thì mọi thứ trở lại như cũ,em vẫn sẽ có cảm giác ấm ấm nóng nóng mỗi buổi sáng thức dậy và mở mắt ra thì thấy cún iu liếm lấy liếm để vào má mình,những lúc đó thật hạnh phúc làm sao
    khi cún ra đi thì em ko có nhà,em đang đi ngoài đường,bỗng nhiên gặp một tai nạn,em đã nghĩ thầm :thật thương cho người nhà của người tai nạn,họ đã ra đi mãi mãi....bỗng nhiên em thấy lạnh toát cả người,phóng thật nhanh về nhà thì cún đã đc mang đi chôn.ba ngày giời ko ăn ko uống,em như một kẻ mất trí,cứ bần thần ngồi lì trong phòng,mẹ đã an ủi rất nhiều,ba hứa sẽ tìm cho em một con chó khác,nhưng con chó khác có thể thay thế đc chỗ trống của cún iu trong nhà chứ đâu thể thay thế đc hình ảnh và tình cảm của em với cún iu
    và mãi cho tới tận một tuần sau em mới có thể khóc,khócd thật nhiều,khóc vì cảm thấy mình đã chưa đối xử trọn vẹn với cún iu
    cún iu đã đi xa,em mới cảm thấy thật hối tiếc vì đã có lần mình mắng oan cún iu,đã có lần làm vỡ cái bát cổ của ông nội rồi đổ oan cho cún,đã có lần giận cún iu mấy ngày làm cún cuống cả lên,chẳng chịu ăn uống gì....
    cún ơi,cún àh,cún phải nhớ chị đấy nhé
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thời gian luôn đêm đến những điều tiếc nuối!Tôi tiếc cái cảm giác lần đầu đi tán gái,cái lần đầu tiên sao mà chuối thế,vậy mà vẫn tiếc!tôi tiếc cái khoảng thời gian nhẽ ra phải hạnh phúc thì tôi lại để nó trôi qua mà chẳng chút thú vị!hối tiếc là cái cảm giác mà tôi đã trải qua rất nhiều,nhưng tôi ko hối tiếc khi sinh ra,ko hối tiếc khi vào đây!còn bạn...?
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thời gian luôn đêm đến những điều tiếc nuối!Tôi tiếc cái cảm giác lần đầu đi tán gái,cái lần đầu tiên sao mà chuối thế,vậy mà vẫn tiếc!tôi tiếc cái khoảng thời gian nhẽ ra phải hạnh phúc thì tôi lại để nó trôi qua mà chẳng chút thú vị!hối tiếc là cái cảm giác mà tôi đã trải qua rất nhiều,nhưng tôi ko hối tiếc khi sinh ra,ko hối tiếc khi vào đây!còn bạn...?
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua, đó chỉ là 1 lần, kô biết có còn trở lại nữa kô, hỡi thời gian ?????
    Một ngày đó chắc chắn sẽ ko xa
    Bởi em là cô gái đầy vị tha
    Tâm hồn em bao la hơn biển cả
    Sẽ có ngày...đời mỉm cười với ta!!!

    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 07/09/2004
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Những gì đã qua, đó chỉ là 1 lần, kô biết có còn trở lại nữa kô, hỡi thời gian ?????
    Một ngày đó chắc chắn sẽ ko xa
    Bởi em là cô gái đầy vị tha
    Tâm hồn em bao la hơn biển cả
    Sẽ có ngày...đời mỉm cười với ta!!!

    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 07/09/2004
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này