1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc nuối!!!......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tieuthuvuive, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có những tiếc nuối chỉ trong khỏanh khắc rồi se nguôi ngoai nhưng có những tiếc nuối theo ta cả đời day dứt nhưng...
    có những điều tiếc nuối trong cuộc sống để ta biết rằng thứ đó ta cần và cơ hội đến đã mất để rồi ta sẽ trân trọng hơn những gì quanh ta và biết nắm lấy cơ hội đang đến
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    có những tiếc nuối chỉ trong khỏanh khắc rồi se nguôi ngoai nhưng có những tiếc nuối theo ta cả đời day dứt nhưng...
    có những điều tiếc nuối trong cuộc sống để ta biết rằng thứ đó ta cần và cơ hội đến đã mất để rồi ta sẽ trân trọng hơn những gì quanh ta và biết nắm lấy cơ hội đang đến
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán nằm khiêm tốn dịu dàng sau hàng hoa sữa cứ mỗi độ thu về lại ngọt ngào toả hương. Quán nằm đối diện cổng trường, đã từ lâu lắm , quán như là một bộ phận khó tách rời khỏi trường, cứ nhắc đến quán là nhớ đến trường, cũng như chỉ cần nhớ đến trường sẽ liên tưởng ngay đến quán. Nhớ mỗi lần hẹn hò bạn bè đều "alô....quán đối điện cổng trường nhá....." em vẫn nhớ những phút ngắn ngủi nghỉ chuyển tiết, em hay đứng ở hành lang khu giảng đường nhìn sang quán, hay cứ ngồi ở quán là chọn chỗ để nhìn sang trường.....thật là hay khi ta ngồi bất cứ góc nào của quán cũng có thể nhìn sang trường mình.
    Em vẫn còn nhớ ngày ấy có một người, thi thoảng thôi, bất ngờ lắm ngồi đó đợi em. trái tim em đã rộn ràng lắm lắm khi bắt gặp ánh mắt người ta.....rồi thời gian trôi....người ta chẳng còn đến quán nữa......em vẫn đi qua đó, vẫn có thói quen ngưóc lên góc người đó hay ngồi, thấy tim mình vẫn nhói đau.....cái gì đó hụt hẫng...em cảm nhận rõ sự trống vắng trong tâm hồn mình, đoi khi em buồn ngơ ngác...
    Thời gian trôi, quán giờ cũng không còn, người ta đã chuyển quán đi.....anh cũng không còn đến nữa....em vẫn sống từng ngày trọn vẹn như đời mong muốn_ bình thản!đón nhận!.... Nhưng vẫn thấy nhói lòng đứng ở hành lang khu giảng đưòng nhìn sang, chỗ của quán ngày xưa giờ chỉ còn lại đống gạch vụn! bước chân em giờ vội vã hơn khi đi qua ..... đống đổ nát của ngày xưa! vẫn thấy trong sâu thẳm tría tim mình nhói buốt!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Quán nằm khiêm tốn dịu dàng sau hàng hoa sữa cứ mỗi độ thu về lại ngọt ngào toả hương. Quán nằm đối diện cổng trường, đã từ lâu lắm , quán như là một bộ phận khó tách rời khỏi trường, cứ nhắc đến quán là nhớ đến trường, cũng như chỉ cần nhớ đến trường sẽ liên tưởng ngay đến quán. Nhớ mỗi lần hẹn hò bạn bè đều "alô....quán đối điện cổng trường nhá....." em vẫn nhớ những phút ngắn ngủi nghỉ chuyển tiết, em hay đứng ở hành lang khu giảng đường nhìn sang quán, hay cứ ngồi ở quán là chọn chỗ để nhìn sang trường.....thật là hay khi ta ngồi bất cứ góc nào của quán cũng có thể nhìn sang trường mình.
    Em vẫn còn nhớ ngày ấy có một người, thi thoảng thôi, bất ngờ lắm ngồi đó đợi em. trái tim em đã rộn ràng lắm lắm khi bắt gặp ánh mắt người ta.....rồi thời gian trôi....người ta chẳng còn đến quán nữa......em vẫn đi qua đó, vẫn có thói quen ngưóc lên góc người đó hay ngồi, thấy tim mình vẫn nhói đau.....cái gì đó hụt hẫng...em cảm nhận rõ sự trống vắng trong tâm hồn mình, đoi khi em buồn ngơ ngác...
    Thời gian trôi, quán giờ cũng không còn, người ta đã chuyển quán đi.....anh cũng không còn đến nữa....em vẫn sống từng ngày trọn vẹn như đời mong muốn_ bình thản!đón nhận!.... Nhưng vẫn thấy nhói lòng đứng ở hành lang khu giảng đưòng nhìn sang, chỗ của quán ngày xưa giờ chỉ còn lại đống gạch vụn! bước chân em giờ vội vã hơn khi đi qua ..... đống đổ nát của ngày xưa! vẫn thấy trong sâu thẳm tría tim mình nhói buốt!
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nó chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra với "đằng ý" cái thái độ của đằng ý làm nó buồn kinh khủng. thế mà nó vẫn sợ mình đã làm gì tổn thương "người ý", hình như tình bạn của hai đứa đã rạn nứt...mà nó chẳng hiểu nổi tại sao? Nó đã làm gì thế nhỉ???
    Chẳng nhẽ tình bạn của hai đứa chấm dứt chỉ vì những chuyện lãng xẹt ( đến độ chẳng rõ là chuyện gì) như vậy
    Thế là hết???......
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nó chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra với "đằng ý" cái thái độ của đằng ý làm nó buồn kinh khủng. thế mà nó vẫn sợ mình đã làm gì tổn thương "người ý", hình như tình bạn của hai đứa đã rạn nứt...mà nó chẳng hiểu nổi tại sao? Nó đã làm gì thế nhỉ???
    Chẳng nhẽ tình bạn của hai đứa chấm dứt chỉ vì những chuyện lãng xẹt ( đến độ chẳng rõ là chuyện gì) như vậy
    Thế là hết???......
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Biết là tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, những gì đã qua có bao giò trở lại.vậy mà......
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Biết là tiếc nuối cũng chẳng để làm gì, những gì đã qua có bao giò trở lại.vậy mà......
  10. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc do người ấy bắt đầu thích em rồi em ạ, mà em lại cứ vui vẻ vô tư với cái bút chì thì làm sao người ấy chịu được (tồi tệ hơn là người ấy đã thích người khác)

Chia sẻ trang này