1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc nuối!!!......

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tieuthuvuive, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    vậy chắc do người ấy bắt đầu thích em rồi em ạ, mà em lại cứ vui vẻ vô tư với cái bút chì thì làm sao người ấy chịu được (tồi tệ hơn là người ấy đã thích người khác)
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nuối tiếc rằng anh đã ko nói được nhiều điều với em hơn , để khi bây giờ xa cách rồi , muốn nói mà xa mặt cách lòng quá .
  3. superkalong

    superkalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi cái cảm giác tuyệt vời ấy. Đã nếm đủ những gì mà mình nghĩ và đã quá xa vời người mà tôi yêu thương nhất.
    Chỉ còn biết thầm chúc. Ngủ đi hãy ngủ đi nếu không sẽ không còn sức để đi tiếp đâu ...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HÌnh như càng lớn lên, người ta càng có nhièu điều để nuối tiếc.
    Hôm nay đọc lại bài đầu tiên của topic này, vẫn nhớ nguyên cái cảm giác lúc phát hiện ra cái vòng trên tay mình biến mất. Nhớ hôm đó bắt bles cùng lang thang đi tìm cả đêm. đúng thật là ngớ ngẩn.
    bây giờ thì nhiều thứ để tiếc quá. tiếc hồn nhiên, tiếc thời gian, tiếc những kỷ niệm...chỉ còn là kỷ niệm. Tiếc những người bạn đã xa, tiếc dã không liên lạc....
    Tiếc.....
  5. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2

    Tiếc.....
    ]
  6. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hnay vừa phải cho con Lucky đi ở chỗ khác.Lúc ra xe ,nó cứ nhìn mình ,tội nghiệp thế.Thật lòng rất tiếc...................
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tiếc nuối những kỷ niệm đã qua? Khi gặp lại anh sau gần hai năm xa cách, cảm xúc trong mình dường như đã chai... lì đi rồi. Có lẽ cả hai nên dừng lại, để kỷ niệm mãi là kỷ niệm đẹp chăng!?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    tiện thể tiếc....
    Anh ạ, đáng lẽ ra anh không nên nói với em, nói tất cả những điều đó, kể cả nói rằng Rất Thích. Anh chẳng cần phải trần trụi ra thì em mới biết rằng anh là như vậy. Và anh, giá mà anh đừng cứ vẫn nhìn em như thế. Anh chỉ làm em bị xáo trộn và bực bội thôi.
    Em không thích cái cảm giác như thế. Em cũng không muốn mình yêu anh, thậm chí em muốn mình cũng không thích anh nữa kìa. em chẳng thích gì cả, bất cứ cái gì liên quan đến anh. Thế nhưng anh vẫn làm em phải nghĩ, phát điên phát rồ lên. Em đã có quá nhiều mối bận tâm rồi anh ạ, em mệt mỏi lắm, nếu không giúp được gì cho em thì hãy ra khỏi cuộc sống của em đi.
    Em ghét gương mặt anh, và đặc biệt ghét ánh mắt anh ngạo nghễ nhìn em.
    Em cũng định thử cho mình và cho anh một cơ hội, nhưng em không đủ sức. Thật đấy, em không đủ sức để yêu anh. Em đã hứa, em sẽ yêu bản thân em hơn, em sẽ chỉ yêu bản thân mình thôi. Em không tin là em và anh đủ sức để yêu nhau.
    Cuối cùng thì em cũng quyết định là không làm gì cả, không nói gì cả. em delete số điện thoại của anh, em hứa là em sẽ không add lại đâu và em sẽ delete anh ra khỏi cuộc sống của em. Anh ạ, nói thật là, em cũng có một chút tiếc nuối đấy. nhưng thôi, anh nhỉ. thà rằng như thế. Chúng ta chẳng thể nào mãi ngồi cạnh nhau và nhìn về hai hướng hoàn toàn khác nhau, suy nghĩ đến những vấn đề khác nhau được. em không thể, thật đấy.
    Em cũng định nói tất cả, tất cả những điều em suy nghĩ với anh, kể cả cảm giác của em nữa. Nhưng thôi, làm thế, khác nào tạo thêm một cơ hội, mà cố gắng tạo cơ hội cũng chẳng để làm gì anh nhỉ.
    Anh ạh, thật tiếc, vì anh đã để lỡ mất em rồi.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Giờ nhìn nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn.... như trên mây trên gió. Minh tiếc là mình đã không nói sự thật trần trụi đó với nàng. Biết làm gì nhỉ? Cầu chúa phù hộ cho nàng.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vô tình yêu thương rồi vô tình đánh mất....
    Vô tình là như thế
    Vô tình tổn thương nhau
    ...

Chia sẻ trang này