1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc quá ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 02/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá ...

    Hôm nay nhìn lịch mới nhớ ra hôm qua là ngày nói dối mà không bị ai tát tai .... tiếc quá ....

    Các vị hôm qua cũng chẳng ai nhớ ra để lừa 7X lấy 1 câu ... Chán thật ...

    Votrungh@
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua tớ nhận được một offline mess của một người bạn ở trong Nam. Hic, mess thì không nói là ở ngoài Hà Nội thế mà cách nói lại rõ ràng là đang ở Hà Nội, làm tớ cứ tưởng thật. Lại còn rủ tớ đi ăn trưa nữa chứ. May mà đến tận chiều tớ mới nhận được nên... Hì hì... như thế có gọi là bị lừa không nhỉ.
    Mà mọi người thấy tên đó có đáng ghét không?

    Landai
  3. myosotis

    myosotis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dạ thưađáng ghét đâu ạ hihi vì bạn chị như thế vẫn còn hiền lắm lắm đấy.Em lừa được người ta ra tận sân bay Nội Bài đón nữa cơ. :P
    Em tung tăng cho đời biết duyên
    Em đến cùng lá làm xanh khu vườn
  4. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cá tháng tư mà cũng không nhớ nổi, hoặc có nhớ cũng không nói nổi 1 câu bông đùa ra hồn ---> triệu chứng tuổi già rồi đó anh Hiếu
    Chẳng biết có ai còn giữ mấy bài ở TTVN hồi trước không nhỉ, nhớ hồi đó đọc cười đau cả ruột.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hi Andrevu ! Khoẻ không em ơi ?
    Vũ chỉ được cái nói đúng , già thì hay quên và nhớ ... lộn . Chắc anh già thiệt rồi .
    Hèn chi mấy ông lớn tuổi hay quên số fone nhà mình và nhớ lộn ... vợ người khác ...
    Have a nice weekend !
    Votrungh@
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    dạ thưađáng ghét đâu ạ hihi vì bạn chị như thế vẫn còn hiền lắm lắm đấy.Em lừa được người ta ra tận sân bay Nội Bài đón nữa cơ. :P
    Em tung tăng cho đời biết duyên
    Em đến cùng lá làm xanh khu vườn

    [/quote]
    Làm người ta ra tận sân bay đón thì thật quá đáng, đồng ý là các tháng tư, nhưng cũng có giới hạn của nó và phải làm cho người bị lừa cảm thấy vui nữa chứ. Làm như vậy có khi sẽ mất luôn bạn đấy.
    To votrungh : Không sao, năm nay không lừa được ai thì sang năm, đời còn dài mà.
    Mọi người thông cảm, nhà thơ của chúng ta chắc bị lừa nhiều quá rùi nên sợ không dám lừa ai.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay

Chia sẻ trang này