Tiếc quá... Có một điều hiển nhiên là con trai thích nói chuyện với người con gái xinh đẹp và dịu dàng, còn con gái thì thích nói chuyện với một người con trai thông minh và mạnh mẽ... Giờ em đang hơi lâng lâng vì lý do như vậy. Em ấy thật xinh đẹp, giọng nói trầm bổng nghe như hát, cử chỉ thật đáng yêu, hấp dẫn và trong sáng...năm cuối Ngoại thương, khoa Tài chính, gia đình nghèo nhưng rất cố gắng học hành trên cái đất Hà nội này...hai đứa vừa nói chuyện rất hợp cạ với nhau...em ý xin cả nick của em... Tiếc một điều........ Bọn em cùng họ, đời thứ ba, thế mới đau chứ. Công nhận, số em nó cũng oái oăm thật...A men, lạy chúa, chỉ đường dẫn lỗi, con biết con đang pham sại lầm, xin chúa cho con 5 phút để nghĩ về người ấy rồi mọi thứ sẽ qua đi.
Đời thứ 3 tức là đời cháu ah, mà làm sao lại bít 2 người cùng họ, phải xác minh lại thật kỹ trước khi quýet định chứ, nghĩ cũng oái oăm thật...A Men!
Thế thì hạn chế ra đường vào mùa đông bác ạ, không bệnh cũ tái phát nhiiều lần khó chữa Được hambogogirl sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 03/12/2007