1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIỆC RƯỢU CHO SỰ QUAY VỀ........ (TỰ SỰ - trang 1)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối thừ 7 hội trưỏng chưa về, định làm đảo chính hả. Đổi sang tối CN đê

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Và mang cả quà về cho Nhím nữa nhá, hihi...nhớ anh nhìu.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    nhậu vào CN để sáng thứ 2 nghỉ làm hả?
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  4. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ui chà, Cho Thỏ đăng ký chân phá mồi nhé.
    Rùa ơi, đi đeeeeeeeeee!
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin được kể một câu chuyện nhỏ.
    Ngày xưa ở một làng nọ, người ta sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt, do vậy họ chỉ cần những người có sức khoẻ. Trong làng có tục là đưa những người già lên núi sống bởi vì theo họ thì những người già này đã không còn đủ sức khoẻ và không thể đóng góp cho dân làng nữa. Tuy nhiên trong làng lại có một chàng trai trẻ, chàng luôn giữ mối liên hệ với những người già.
    Thế rồi, đến một ngày, cả làng đã gặp tai hoạ, một tai hoạ khủng khiếp, không ai nghĩ ra được cách nào cứu làng, ngoại trừ chàng trai trẻ. Chàng đã đưa cả làng thoát khỏi tai hoạ khủng khiếp này. Tại sao chàng trai lại có thể đưa ra lối thoát cho cả làng? Anh SB làm ơn trả lời giúp em.

    Các bác ơi, tối mai vào lúc 19h tại Tạm thương nhé.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trả lời câu hỏi một cách ngiêm túc đi nào!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    anh SB đi trước mở đường cho chúng ta rồi còn gì nữa, chúng ta cứ việc noi gương SB đi.........

    Trái tim bên........1980 family
  9. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi phải mở đường
    moris
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    To Cafe: Hôm trước cậu lên không gặp được chán quá.... thông cảm nhé.
    Hihihihi iem biết bác dạo này bận rộn mà, em sẽ chờ bác ở NB, hôm đó bác nhớ xuống chỗ iem nhé . Anh em mình lâu rùi không nhậu rùi.
    Híc lần nào về Hn cũng đến sáng cả, híc , ban ngày thì luyện tập thể thao<Bi-a> ban đêm thi nhậu nhẹt , đánh bài , híc chắc iem phải khai trừ 10năm tuổi của mình quá .
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH

Chia sẻ trang này