1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếc thật, chúng mình xa nhau quá anh ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuongsosad, 19/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, chúng mình xa nhau quá anh ơi!

    Anh Vũ thân mến! Mình xa nhau quá anh nhỉ. Đã lâu rồi em mới có được một người bạn có chung sở thích với mình như anh. ANh thật là lãng mạn và anh đã làm cho em cảm nhận lại rằng cuộc sống quá bận rộn đã làm mất đi trong em những rung cảm đẹp . Em đã mất đi thói quen đọc thơ và làm thơ từ mấy năm nay nhưng từ bây giờ em sẽ trở lại thói quen đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Không biết anh có font tiếng việt để đọc những dòng này không nhưng em vẫn muốn nói rằng cám ơn anh nhiều lắm. Anh sống rất có tâm hồn và vì thế anh sẽ có được mọi điều anh muốn, anh ạ.
    Rất muốn được cùng anh đi dạo phố trong mùa thu này nhưng e rằng điều đó là quá khó. Không sao vì mong muốn có thể thành sự thật có thể không chỉ cần mình cảm thấy tin vào những gì mình muốn là được phải không?
    Em chúc anh không còn cảm thấy cô đơn khi quen em. Em Phương gửi cho anh VŨ. Chúc anh luôn tìm được những cảm xúc đẹp trong cuộc đời đầy nhữn bận rộn lo toan này.

    [red]

Chia sẻ trang này